Người đàn bà xa lạ nhắn tin thông báo đã ngủ với chồng tôi
Tâm sựMột người vợ nhận được tin nhắn từ người đàn bà xa lạ, cho biết cô ta đã ngủ với chồng của chị. Chị không nghĩ đây là một tin nhắn nhầm địa chỉ, nhưng cũng không biết phải làm gì.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Một người vợ nhận được tin nhắn từ người đàn bà xa lạ, cho biết cô ta đã ngủ với chồng của chị. Chị không nghĩ đây là một tin nhắn nhầm địa chỉ, nhưng cũng không biết phải làm gì.
Dù tôi không muốn nói ra nhưng quả thực chồng tôi sa sút phong độ thấy rõ sau những chuyến công tác dài ngày.
Nhưng như thế vẫn không giúp bản thân đủ thỏa mãn, tôi đã lang thang đến những câu lạc bộ đêm để tìm đến đối tác giường chiếu. Những cuộc tình chớp nhoáng kiểu "tình một đêm" cuốn hút và làm tôi nhanh chóng quên đi nỗi đau phụ tình.
Thấy bố mẹ tôi có khoản tích lũy và thu nhập từ vài ngôi nhà cho thuê, vợ chồng em trai liên tục xin xỏ, dựa dẫm.
Tôi phát hiện vợ đi nhà nghỉ với người đàn ông khác khi chỉ còn chưa đầy tuần nữa tổ chức tiệc cưới.
Bố mẹ tôi dù đã biết chuyện nhưng vẫn khuyên tôi nên tha thứ, cho chồng cơ hội. Bố mẹ nói rằng nếu giờ tôi ly dị, nuôi con một mình thì con tôi sẽ phải chịu khổ, chịu thiệt thòi. Nhưng ai dám đảm bảo chồng tôi sẽ không tái phạm, không phản bội tôi lần 2, lần 3?
Tôi biết, nhiều người sẽ chửi rủa tôi vì đã mang thai với chồng của bạn thân. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi- nó vô tội, nó có quyền được sống như bất cứ đứa trẻ nào khác. Tôi không đành lòng bỏ đi giọt máu của mình.
Tôi sợ cuộc sống một mình không có anh, tôi sẽ phải đứng vững như thế nào? Hơn nữa chúng tôi đã sex cùng nhau và sự từng trải điêu luyện của anh đã khiến tôi mắc nghiện.
Mỗi lần tôi "ra khơi" là vợ tôi lại lấy lý do "dập dềnh" nên dễ buồn ngủ để ngáy khò khò. Nhưng đến hôm nọ, cô ấy vùng dậy hét lớn, đạp tôi ra khỏi giường...
Trong đời sống tình dục, chưa bao giờ tôi hết ham muốn vợ. Khi sự việc xảy ra, vợ đôi khi vẫn cố chấp nhận mỗi khi tôi quá bức xúc, nhưng có lẽ với tôi là không đủ.
Tôi nào ngờ cuộc sống của gia đình mình đã hoàn toàn bị đảo lộn chỉ sau một biến cố không thể tưởng tượng nổi.
Vốn dĩ chỉ là vui miệng khoe với mẹ chồng giá trị bó hoa thôi, tôi không ngờ mình lại tự đào hố chôn mình.
Người đàn ông lạ chìa điện thoại cho tôi xem những tấm ảnh nóng, mà trong đó, vợ tôi đang lõa lồ với anh ta, trong tư thế điên cuồng nhất.
Bạn gái tôi rất hiện đại, mạnh mẽ và tôi không làm được cho cô ấy thăng hoa.
Từ ngày đi làm trở lại, tôi phó mặc mọi chuyện cho bố mẹ chồng vì quá bận rộn. Nhưng giờ đây tôi vừa hoang mang lại ân hận vì sự vô tâm của mình bởi phát hiện con trai nói ngọng "l, n" theo ông bà.
Tối hôm kia, trong khi tôi đang dạy con gái học bài thì chồng tôi xồng xộc chạy vào phòng. Anh dí điện thoại của anh vào trước mặt tôi rồi hét lên: “Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ à. Cô giỏi lắm. Cô đã giấu tôi đi đú đởn với nó bao nhiêu lần rồi, hả?”.
Chấp nhận ở rể vì nhà vợ neo người, cần có người đàn ông trong nhà. Tôi không ngờ phải sống cuộc sống nhục nhã đến mức này.
Cách đây mấy hôm, tôi với chồng cãi nhau. Lý do là vì anh ấy đi chơi với bạn bè đến nửa đêm vẫn chưa về. Tôi gọi điện rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Tôi chẳng ngủ được và lo lắng cả đêm hôm đó.
Không ngờ một người với vẻ ngoài lịch thiệp, miệng lúc nào cũng nói đạo đức lại là người lăng nhăng như vậy.
Có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh éo le như tôi không vậy? Xin cho tôi lời khuyên nên làm gì vào lúc này.
Khi mang thai đứa con thứ 2, người chồng đầu ấp tay gối suốt 6 năm của tôi đã lén lút ngoại tình với giáo viên của con gái mình. Đó thật sự là một cú sốc kinh khủng đối với tôi.
Bàn tay anh ấy dừng lại nơi cúc áo cuối cùng của tôi rồi đột nhiên bật dậy ra khỏi giường, luống cuống “Anh không thể làm vậy, anh sẽ làm khổ em mất” rồi nhanh chóng rời đi sau khi thốt ra lời xin lỗi bỏ tôi lại một mình trong bẽ bàng chua chát. Có thật là anh ấy yêu tôi không. Đàn ông yêu đương gì kì lạ vậy?
"... Từ ngày vợ chồng tôi thông báo bà sắp có cháu nội, mẹ tôi rất vui. Bà thấp thỏm mong ngóng từng ngày, nói khi nào vợ tôi sinh, nhất định bà sẽ bán chó bán gà, nhờ láng giềng trông nom nhà cửa hộ để lên chăm dâu chăm cháu...."
Lời nói gió bay, tôi cứ nghĩ mẹ đẻ con ruột xuề xòa, chín bỏ làm mười nên nhanh chóng quên đi lời lẽ vô tình của mình với mẹ.
Bây giờ, tôi chỉ ước, ước mình chưa bao giờ gặp Hoài, chưa bao giờ tin lời cô ấy.
Tôi cứ ngỡ những chuyện thế này chỉ có trên phim ảnh mà thôi chứ chẳng thể nào ngờ được rằng nó sẽ xảy ra trong chính cuộc đời mình.
Sau cuộc gặp đó, anh Hiếu buồn bã gọi điện cho tôi. Anh bảo, bố mẹ anh kiên quyết bắt anh chia tay vì bố mẹ tôi đòi hỏi quá vô lý.
Chồng tôi còn cấm tôi hé răng với bất cứ ai.