Tôi nhận quả báo khi từng chen chân vào gia đình cũ của chồng
Tâm sựVợ cũ hay yêu cầu anh đến nhà để bù đắp cho con, thậm chí là qua đêm, rồi họ đi du lịch cùng nhau khi tôi đi công tác.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Vợ cũ hay yêu cầu anh đến nhà để bù đắp cho con, thậm chí là qua đêm, rồi họ đi du lịch cùng nhau khi tôi đi công tác.
Họ nói anh đã mua một căn nhà cho cô ta ở, chi tiền để hai người đi du lịch, đi ăn tối lãng mạn, nghe hòa nhạc, thậm chí còn mua nhẫn cho cô ta.
Tấm card visit trong tay tôi trở nên vô dụng vì khi tôi tìm đến thì đó là địa chỉ ma, số điện thoại của Trung lại luôn báo ngoài vùng phủ sóng. Tôi thất vọng, xấu hổ vì để trai trẻ lừa mất cả tiền lẫn tình một cách quá đắng cay.
Chồng tôi đưa bạn cùng làm về ở chung với gia đình như người trong nhà và vô tư đi làm tối ngày mà không quan tâm ở nhà ra sao.
Dù rất cay đắng nhưng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để viết đơn ly hôn.
Chị tôi đi làm vất vả, có những hôm phải trực đêm, trong khi anh rể lông bông, còn có ý định mờ ám với tôi.
Tôi tin tất cả những chuyện ấy, vì tôi yêu cô ta và chẳng ai đứng ra nói cho tôi biết sự thật. Cho tới ngày hôm nay, cái ngày mà đáng lẽ tôi là người hạnh phúc nhất lại chính là ngày tôi nhục nhã nhất.
Sau khi ly hôn chồng mới tôi nhận ra người mình cần là chồng cũ và muốn quay về nhưng lý do từ chối của anh khiến tôi bị sốc nặng.
Tôi không ngờ, khi mình đứng trên bục sân khấu để thực hiện những nghi thức của đám cưới, mọi người nhà tôi lại bị đối xử tệ bạc đến vậy.
Tức giận, phẫn uất quá thì người ta tìm đến tận nơi đánh ghen, dạy cho "con giáp thứ 13" giật chồng người một bài học nhớ đời nhưng tôi giờ đây chỉ có thể ngồi một góc ôm con khóc mà không biết phải làm như thế nào. Tôi đã bị dồn đến đường cùng rồi...
Tôi chẳng sợ gì mà không đi cả, trước khi đi còn quay lại nhắn nhủ chồng là đừng bao giờ ân hận.
Mẹ liên tục giục tôi lấy vợ nhưng không chấp nhận khi tôi đưa cô gái tỉnh lẻ về ra mắt.
Tôi vừa dẫn thằng Bi xuống xin mẹ chồng cho về nhà ngoại chơi 2 ngày cuối tuần thì đã bị mẹ chồng nói thẳng vào mặt: Nhà có không ở, suốt ngày đi đi.
Vậy mà không ngờ sau chuyến công tác dài ngày trở về tôi thấy Mai bơ phờ, run rẩy thú nhận với tôi rằng em đã chót tiêu hết số tiền trong két, vét sạch cả tiền trong tài khoản và giấu tôi cầm cả sổ đỏ cho tín dụng đen vì…nợ?
Có lẽ phận làm dâu, ai cũng chỉ mong nghe được câu nói này từ mẹ chồng giống như tôi mà thôi.
Cuối cùng, cô ta cho tôi vay 500 nghìn nhưng toàn là tiền lẻ 1 nghìn, 2 nghìn. Đã vậy khi đưa cho tôi, cô ta còn cố tình làm rơi xuống đất để tôi phải nhặt nhạnh từng đồng.
Tôi sợ nếu bị phát hiện vợ em sẽ khó lòng tha thứ, bởi trong mắt gia đình em là người chồng tốt, người cha có trách nhiệm...
Con gái tôi đã 15 tuổi, trong khi ở gia đình chồng mới lại khá khác lạ và có nhiều đàn ông.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi tìm đến công ty anh chi nhánh ở Việt Nam để hỏi thì họ nói bên đó không có tình hình chính trị gì căng thẳng, công việc vẫn bình thường. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi thuê người làm thủ tục để có thể bay sang đó sớm nhất có thể.
Chồng tôi đon đả chào đón tôi về nhà, săn sóc hỏi tôi muốn ăn gì, anh nấu. Tôi nằm duỗi dài trên giường cho vơi đi mệt nhọc, sung sướng nghe sự lải nhải đầy quan tâm của chồng, nhưng một vật đập vào mắt đã khiến tôi dựng hết gai ốc cảnh giác.
Sau ly hôn 3 năm, tôi ngoại tình với chính vợ cũ của mình. Tôi bàng hoàng khi nghe cô ấy tiết lộ sự thật khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.
Nếu không có buổi đánh ghen kinh hoàng hôm đó, có lẽ nằm mơ tôi cũng không tin nổi cái ông chồng lành lành, đần đần của mình lại đi cặp bồ. Thậm chí, anh ta cắm sừng lên đầu tôi cả năm trời rồi. Nhưng với tôi, điều đó có khi lại tốt…
"... Chuyện bắt đầu từ tháng trước, khi vợ tôi đột ngột xin nghỉ việc ở công ty cũ và quyết định tìm một công việc mới. Vợ tôi đang có một công việc tốt, một mức thu nhập khiến nhiều người ước ao. Ở tuổi ngoài ba mươi, với một công việc tốt như thế, không có lý do gì để cô ấy nhảy việc...."
Anh nói muốn là anh trai để quan tâm, chăm sóc tôi thôi, không thể làm khác, sợ tiếp tục dấn sâu sẽ không dừng lại được.
Tối hôm đó, những lời nói của con gái ban chiều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đảo mắt sang nhìn con lúc này đã ngủ say, hai hàng lệ lăn dài trên má...
Khi viết những dòng này, tôi đã cân nhắc rất nhiều. Người ta bảo, chẳng có ai “vạch áo cho người xem lưng” thế nên 7 năm nay tôi câm lặng.
Thâm tâm tôi vẫn muốn đến thú nhận mọi việc với 2 người họ để được tha thứ, trả lại sự trong sạch cho người yêu cũ.
Dân trí Cô ấy bảo sẽ tự sinh và nuôi con một mình, cô ấy không thích cuộc sống gia đình, không muốn phải làm dâu, nếu muốn tôi vẫn có thể đến thăm con và có thể ở cùng trong một khoảng thời gian.