Tôi biết mình không còn là lựa chọn của anh
Tâm sựCó lẽ từ nay tôi phải tập sống một mình mà không có anh nữa. Anh hãy sống tốt và hạnh phúc nhé anh.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Có lẽ từ nay tôi phải tập sống một mình mà không có anh nữa. Anh hãy sống tốt và hạnh phúc nhé anh.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, dưới tôi còn có một em gái nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã nung nấu mong muốn thoát khỏi cái nghèo và tôi hiểu rằng chỉ có học tập mới có thể giúp tôi có cơ hội đổi đời.
Nhìn con gái ngất lịm đi sau khi nghe tin sét đánh mà lòng tôi tan nát. Nỗi đau đớn tận cùng của một phần là do tôi gây ra.
Tôi nhắn tin bày tỏ nỗi lòng, anh nói đã biết và hiểu lòng tôi nhưng anh có người yêu rồi, người đó là đàn ông.
Sau lần bị phản bội, chị thông minh, khôn ngoan hơn nhiều để không tự làm khổ mình thêm. Nghe chị nói, tôi cảm thấy rất vui.
Gần 10 năm cưới nhau, nhìn lại kinh tế của hai vợ chồng, chúng tôi không có một cái gì trong tay. Thậm chí con cũng không dám đẻ thêm đứa nữa vì lo không nổi… Tất cả chỉ vì chúng tôi phải nuôi lần lượt 4 đứa em chồng ăn học.
Tôi giúp dì dọn dẹp cả đống đồ trong kho sau nhà. Tại đó, tôi phát hiện một cuốn sổ ghi chép đã bạc màu. Xem vài trang đầu, tôi biết đó là nhật kí của dì nên tôi cứ thế mải miết đọc tiếp.
Vừa nhận quyết định bổ nhiệm thăng chức, còn chưa hết háo hức, tôi gần như chết lặng khi vợ thú nhận: “Em yêu người khác rồi, anh ấy chỉ làm công nhân thôi, em không còn yêu anh nữa. Mình ly hôn đi”.
Tôi đứng dậy cầm cốc bia tạt thẳng mặt người yêu rồi vứt lại chìa khóa và xô cửa đi về. Hình như cốc bia lạnh khiến anh tỉnh táo hơn.
Chỉ một lần vô tình phát hiện ra mà tôi như không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Có thể thấy anh dành nhiều thời gian cho cô gái kia hơn cả tôi khi họ đi chơi xa vào cuối tuần khá nhiều.
Yêu thầm 5 năm mới chinh phục được vợ, tôi choáng ngợp sau đám cưới và sự chào đời của cô con gái đẹp như thiên thần. Nào ngờ, vì một lời ngọt ngào của con gái, lòng tôi đau như cắt...
Lần đầu tiên, dù đau đớn nhưng em vẫn cố gắng hòa hợp với người yêu. Thế mà anh lại lấy đó làm lí do chì chiết em.
Đang lo lắng vì sức khỏe của chồng suy yếu thì tối nay, sau bữa cơm tối ở đại gia đình nhà chồng, bố mẹ tôi lạnh lùng giao nhiệm vụ cho chúng tôi từ giờ đến cuối năm phải thêm vào mấy trăm triệu để ông bà xây nhà tổ.
Hôn nhân là một cuộc chia sẻ giữa hai vợ chồng, hạnh phúc vợ chồng là cùng ghé vai gánh vác các trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cái, bình đẳng và văn minh, với vô vàn tình thương trong đó chứ không ai phải phục dịch cho ai cả.
Trong khi trước đó vài tháng, họ còn ném quần áo và đuổi mình ra khỏi nhà.
Anh ngoại tình và lấy đi tất cả tiền bạc của tôi, bỏ mặc tôi loay hoay với hai đứa con nhỏ. Tuy nhiên khi tôi đề nghị ly hôn thì anh lại từ chối. Anh đưa ra một điều kiện khiến tôi quá bất ngờ…
Anh khóc như mưa khi những ngày tháng anh nằm viện, người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh chính là… vợ, người mà anh hắt hủi, chán ghét đến tột cùng.
Lão quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội lẫn ngây thơ. “Ủa, con em đón rồi mà”. Sau đó, lão lại ngớ ngớ ra rồi hớt hơ hớt hải “Chết, anh quên con rồi".
Anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi nghe rõ từng câu nói của cậu ấy với sếp, rằng tôi làm cấp trên mà nhân cách không đàng hoàng.
Tôi luôn trách chồng vô tâm và còn thầm ngưỡng mộ người đã tặng quà cho mình. Thật không ngờ...
Trưa hôm đó, tôi đang ăn trưa thì thấy một đồng nghiệp của chồng gọi điện nói rằng chồng tôi đột nhiên bị ngất, đang nhập viện cấp cứu.
Nếu không phải vì trót có bầu, tôi nhất định sẽ từ chối kết hôn . Chính vì thương đứa con trong bụng mà tôi nhắm mắt đưa chân về làm vợ anh. Để rồi bây giờ cuộc sống của tôi cay đắng trăm bề.
Cô ta thấy anh trai tôi là con trai nhà khá giả nên cứ bám riết. Tôi chẳng ưa gì T nên đã nghĩ kế giúp anh mình thoát khỏi cô ta.
Ngày đó, mẹ tôi bắt hai đứa chia tay vì chê em không xứng với tôi.
Tôi suy sụp hoàn toàn sau những lời nói của cô bé sinh viên hiện đang làm gia sư cho con gái tôi.
Nhận quà từ chị dâu mà tôi thấy khó xử vô cùng.