Có nên quen bạn gái khi tôi bị yếu sinh lý
Tâm sựNhiều lúc, tôi lại khóc và than sao cuộc đời mình lại như này. Càng nghĩ tôi càng buồn.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Nhiều lúc, tôi lại khóc và than sao cuộc đời mình lại như này. Càng nghĩ tôi càng buồn.
Về nhà bất ngờ, vợ mải tắm không để ý, điện thoại của cô ấy rung liên hồi. Tôi cầm lên, tin nhắn toàn những lời mùi mẫn, tình tứ xưng hô anh, em ngọt sớt. Toàn thân tôi run lên vì tức giận.
Đêm, tôi đợi tới 11 giờ chồng tôi mới về. Vừa thấy anh, tôi đã nhào tới đánh liên tục vào ngực anh và gào khóc rất to. Đáp lại, anh đẩy tôi ra và hét lên...
Vợ mặc kệ con gái ngồi ăn vương vãi ra yếm rồi bàn. Tôi cầm xúc cho con ăn thì cô ấy tỏ thái độ không vui.
Tôi và bạn gái sắp kết hôn, cô ấy đã mang bầu được 2 tháng. Nhưng cô bạn thân năm xưa đột nhiên nói xấu tôi ngoại tình khiến người yêu đòi chia tay dù tôi không làm chuyện có lỗi. Giờ tôi phải làm sao?
Chỉ một đêm say rượu, mất kiểm soát vào bản thân, tôi bị cô đồng nghiệp chơi cho một vố quá đau. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng mà bịt lại cái chuyện dơ xấu này nếu không muốn gia đình tan nát, sự nghiệp đổ bể.
Tôi thương anh, còn yêu anh nhiều lắm nhưng mọi cố gắng quan tâm đều bị anh hất ra không thương tiếc.
Ngày ấy, thấy cô ta tội nghiệp quá, chồng tôi lại hứa lên hứa xuống là sẽ chấm dứt tất cả nên tôi đã gật đầu đồng ý để chồng và cô ta có một đứa con chung. Nào ngờ, sau quyết định dại dột đó, tôi rơi vào cái bẫy của kẻ cướp chồng đó.
Lần này là lần thứ 3 người ta nói anh có tướng sát thê, tôi không còn nửa tin nửa ngờ nữa mà hoang mang, lo lắng tột độ khi nghĩ đến chuyện kết hôn với anh.
Mỗi lần qua nhà anh, mình phải chạy từ trung tâm ra quận ven ngập úng, đầy ổ gà ổ voi, nhiều xe tải lưu thông nguy hiểm.
Hiện tại, mỗi lần đi làm xa về thăm con là chồng tôi lại thuê khách sạn rồi bồng thằng bé ra đó. Nhưng thiếu vắng mẹ con tôi lại quấy khóc thì chồng gọi điện bảo tôi đến khách sạn.
Mỗi lần qua nhà anh, mình phải chạy từ trung tâm ra quận ven ngập úng, đầy ổ gà ổ voi, nhiều xe tải lưu thông nguy hiểm.
Khi tôi đã 27 tuổi, lương chúng tôi đều đã tăng lên nhưng anh cũng chưa đả động gì về đám cưới.
"Tôi không thể tả nổi cảm giác của mình khi nhìn thấy hai chiếc bao cao su đó. Vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, vừa tức giận. Bởi sự thật là trong quan hệ vợ chồng, chồng tôi chưa từng dùng tới nó..."
Tôi không thể chấp nhận kiểu nói chuyện vô văn hoá, tức lên là cho mình cái quyền chửi bới của anh.
Yêu nhau gần 2 năm, chúng em chưa từng giận nhau quá 2 ngày. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, anh đều làm hòa trước, nhưng lần này lại khác.
Khi lấy chồng sinh con, tôi đã dành tất cả tâm sức vì gia đình, không một phút giây nghĩ chuyện hưởng thụ cho mình. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện, tôi đã sai.
Tôi đau đớn chấp nhận sự thật đau lòng rằng vợ tôi đã bỏ 3 bố con tôi ở lại và xách vali theo trai đến một chân trời mới.
Tôi và vợ tôi đã từng tranh luận rất gay gắt về chủ đề ngoại tình: Đàn ông và phụ nữ, ai ngoại tình nhiều hơn ai? Lúc đó tôi tự tin khẳng định rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tham gia vào cái trò ngoại tình ngu ngốc đó. Còn vợ tôi thì một hai cho rằng tôi chưa ngoại tình vì chẳng qua chưa có cơ hội mà thôi. Cơ hội tức là hoặc mình tạo ra hoặc người khác đưa đến.
Cưới nhau hai đứa xác định tự lập nhưng anh như vậy tôi không biết hai đứa bao giờ mới làm nên ngô nên khoai.
Người ta tính xem anh chàng nào giàu hơn, tài hơn, đẹp trai hơn thì nàng lại đang so đo xem mẹ của anh nào hơn.
Sai lầm của tôi là quá yêu chồng, tôi yêu anh hơn chính cả bản thân mình, vì thế lúc nào cũng lo sợ anh sẽ rời bỏ tôi...
Mặc kệ phản đối của gia đình, dèm pha của đồng nghiệp, tôi quyết định lên xe hoa với người hơn tuổi cha mình...
Hễ nói chuyện với tôi được 10 phút là cô ấy nhăn nhó như cãi nhau, nhưng lại ngọt ngào với trai lạ...
Vợ chồng sống với nhau nếu không có con cái thì liệu hôn nhân có bền vững và hạnh phúc?
Tôi đã chết sững khi phát hiện hai người đàn bà má ấp môi kề với mình thông đồng, đẩy tôi vào đường cùng...
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn một năm. Vì cưới vào lúc vợ mới bắt đầu học cao học nên chúng tôi quyết định chờ cô ấy học xong mới sinh em bé. Tôi chưa từng có ý so sánh vợ tôi với bất kì người phụ nữ nào khác, cho đến ngày người phụ nữ ấy xuất hiện.
Anh thậm chí đã quỳ xuống để xin tôi tha thứ. Nhưng trái tim tôi giờ đã chết, anh ấy không còn xứng đáng với tình cảm của tôi nữa.