Tôi nên lấy người hai đời vợ để hợp thức cái thai

| Tâm sự

Mẹ muốn tôi lấy anh ta, như thế sẽ không ai truy cứu về bố đứa trẻ trong bụng tôi là ai nữa...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

20 tuổi tôi biết yêu lần đầu tiên nhưng tình yêu sớm chấm dứt khi chúng tôi chưa kịp nắm tay. 22 tuổi lại một lần nữa trái tim tôi rung động, tôi yêu một người con trai hơn tôi 5 tuổi. Nhưng chỉ tiếc là đã đặt tình yêu nhầm chỗ. Người tôi yêu không yêu tôi mà anh chỉ muốn lợi dụng sự cả tin, khờ khạo của tôi.

Nên khi biết tôi mang bầu anh đã tìm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm của mình. Ban đầu, anh nói không thể có chuyện có thai, vì khi quan hệ anh đã xuất tinh ra ngoài, hoặc có thai thì chắc chắn là con của người khác chứ không phải con của anh. Anh nói tôi là một đứa con gái không ra gì, có bầu với ai rồi đổ cho anh.

Anh từ chối quyền làm cha và cắt đứt mọi liên lạc với tôi, chặn số điện thoại của tôi và chặn zalo, facebook để tôi không thể liên lạc được với anh. Chưa dừng lại ở đấy, anh còn đi nói với những người bạn của tôi và anh rằng, tôi phản bội anh, có thai với người khác để họ nghĩ sai về tôi.

Không quan tâm đến lòng tự trọng của mình, tôi tìm về nhà anh để níu kéo, nói với gia đình anh, hy vọng họ hiểu chuyện và khuyên can anh. Nhưng tôi lại một lần nữa thất bại, cả bố mẹ người yêu đều nói đứa trẻ trong bụng không thể là con của anh, nên họ không cần phải khuyên anh, cũng không cần phải có trách nhiệm với mẹ con tôi.

Mẹ biết chuyện tôi có thai, mẹ nói tôi đi bỏ cái thai trong bụng nhưng tôi không đồng ý, vì đứa trẻ chẳng có tội tình gì, có chăng chỉ là tôi yêu nhầm người đàn ông mà thôi. Rồi mẹ cũng đồng ý để tôi giữ lại đứa trẻ, nhưng luôn tìm cách để hợp thức hóa đứa trẻ ấy, có lẽ mẹ sợ thiên hạ dị nghị, rằng con gái mẹ không chồng mà chửa.

Một người bạn của mẹ giới thiệu cho tôi một người đàn ông, anh hơn tôi 15 tuổi và đã có 2 lần cưới vợ. Tôi nghe mẹ nói, vợ đầu của anh mất do tai nạn, còn vợ thứ 2 của anh thì hai người đã ly hôn. Anh đang nuôi 1 đứa con cùng với người vợ đầu tiên, còn đứa con với người vợ thứ 2 thì cô ấy nuôi. Hàng tháng, anh chu cấp nuôi con 5 triệu đồng.

Tôi cũng gặp người đàn ông này 2 lần, anh nói nếu tôi đồng ý anh sẽ nhận là bố của đứa trẻ và làm đám cưới với tôi. Anh cũng sẽ yêu thương con tôi như con của anh, bù lại anh cũng đối xử với con riêng của anh như đối xử với con của tôi. Sau này, tôi có thể sinh thêm một đứa con, hoặc nếu tôi không thích thì thôi, chỉ cần tôi yêu thương, chân thành với anh là đủ.

Mẹ nói tôi nên đồng ý cưới anh vì nhiều lý do, thứ nhất anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, có thể lo được cho mẹ con tôi. Thứ hai, anh đã trải quan 2 lần đổ vỡ và trân trọng cuộc sống gia đình; thứ ba, cưới anh, tôi có thể hợp thức hóa cái thai trong bụng. Sẽ không còn ai truy xét, đứa trẻ trong bụng của tôi là con ai nữa. Mẹ tôi cũng không xấu hổ, mang tiếng với làng xóm.

Tôi biết, mẹ yêu tôi, mẹ lo cho tương lai và cuộc sống của tôi và con. Nhưng tôi không có tình cảm với anh, liệu đến với nhau, chúng tôi có hạnh phúc. Đấy là chưa kể, tôi chẳng hiều vì sao anh và người vợ thứ 2 ly hôn, nếu anh thực sự tốt, thì liệu hai người có ly hôn hay không. Chấp nhận lấy một người đã trải qua hai đời vợ, liệu tôi có mạo hiểm quá hay không?.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.