Bạn trai muốn tôi thay đổi để không làm xấu mặt gia đình anh
Tâm sựAnh bảo sống mãi kiểu con gái thành phố, ăn diện làm đẹp, chăm chút cho ngoại hình nhiều quá ở quê anh người ta chê trách.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Anh bảo sống mãi kiểu con gái thành phố, ăn diện làm đẹp, chăm chút cho ngoại hình nhiều quá ở quê anh người ta chê trách.
Mỗi dịp uống rượu say về anh đều tìm cớ để hành hạ tôi, thậm chí đánh đập.
Tôi không thích anh ra đường nhìn các cô gái với ánh mắt đó nhưng làm sao để nói cho anh hiểu, để vợ chồng không ngại.
GiadinhNet - Lúc nhìn thấy mâm cơm của mẹ chồng bê ra, tôi ứa nước mắt, không thể nào nuốt nổi.
Nhìn tôi, anh nói: 'Mông em to thế, chân em to thế, bụng em sao béo thế'. Sự thật tôi cao 1m55 nặng 48kg, hơi múp míp chứ không đến nỗi như anh chê.
Cô tỉnh dậy không thấy chồng đâu, nhìn khắp xung quanh, thấy anh đang nằm trên ghế ngủ. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong đêm tân hôn của mình.
Tôi bám theo, tim đập thình thịch khi phát hiện chiếc xe đỗ ở một nhà nghỉ ở ngoại thành. Tôi run rẩy lôi điện thoại ra gọi cho vợ. Tiếng trong điện thoại vang lên rất nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì...
Đợi khá lâu mới thấy chồng tôi ra mở cửa, suýt nữa thì tôi đứng tim vì sau lưng chồng tôi là Vân, mẹ đỡ đầu yêu quý của con gái tôi đang lúng túng sửa lại váy áo.
Hai tuần nữa tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Sắp làm một cô dâu, đáng lẽ sẽ hạnh phúc nhưng không phải vậy, tôi vô cùng đau đớn khi phải chấp nhận lấy một người mà mình không hề yêu thương làm chồng.
Dù 2 vợ chồng tôi lương ba cọc ba đồng và bản thân mẹ chồng cũng có lương hưu nhưng hàng tháng chúng tôi vẫn phải “nộp” cho bà một khoản. Cứ đúng ngày hẹn bà đến nhà tôi ngồi đợi như người ta đi làm chờ lĩnh lương.
Nếu vợ chồng tôi không chịu nhận tiền của họ và muốn giữ con bên mình mãi mãi thì hãy chuyển khoản một tỷ, coi như cái giá cho sự im lặng.
Nỗi đau vì bị vợ coi như bồ bịch khiến tôi không kìm chế được đã quát em, vậy mà em đóng sầm cửa bỏ đi cả đêm không về.
GiadinhNet - Tôi sinh ra ở miền trung, lên Hà Nội học và hiện đang làm trong một cơ quan nhà nước do tôi tự thi đầu vào.
Được chồng và bố mẹ chồng yêu thương nhưng sau vài tháng đi làm em không thoát nổi sự tán tỉnh của người đàn ông từng trải. Sự việc vỡ lở chồng em tuyên bố: "Tôi sẽ không ly hôn nhưng cô phải sống mà không bằng chết".
Vợ nghỉ việc sau sinh mà không phải làm bất cứ gì ngoài cho con bú. Mọi chuyện chăm con từ thay tã, tắm táp... đều là anh em tôi và ba đảm trách.
Anh ta đã ruồng bỏ mẹ con tôi 5 năm trời giờ quay lại đòi con khiến tôi cảm thấy thật nực cười.
GiadinhNet - Ngay lần đầu vào trại thăm Quang, sau vài câu hỏi thăm tình hình cha tôi, anh đề nghị hủy đám cưới. Tôi bày tỏ lòng thành và tình thương yêu thủy chung của mình, anh vẫn không lay chuyển
Em nói: "Anh là người đầu tiên, hy vọng là người cuối cùng nhưng không phải là người duy nhất" khi tôi nhắc lại câu em từng nói.
GiadinhNet - Nếu hỏi em có yêu vợ không? Em sẽ không ngần ngại trả lời là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại em rất sợ mất cô ấy, nhưng em không biết làm thế nào
Nếu một trong hai người ngoại tình lần đầu thì nên chấp nhận tha thứ. Hồi đó mà tôi im lặng thì chắc có lẽ anh chị chưa đến nỗi phải ly thân như thế này.
Từ lúc biết tôi có bệnh, anh có gọi hỏi thăm nhưng kèm theo đó là chuyện ly dị.
Gần tàn tiệc, vợ tôi có nói dành cho tôi một món quà đặc biệt. Tôi cười híp cả mắt và nịnh vợ chu đáo quá. Nhưng rồi khi mở quà tôi ngạc nhiên đến tái cả mặt...
Nhà anh đề nghị không tổ chức lễ hỏi, không được lên đèn và chế mâm trầu cau do tuổi không hợp.
Tôi không ngủ được, càng nghĩ càng chua chat vì thái độ anh nói. Trong đêm khuya tôi cũng nghĩ quẩn nhưng vì thương ba mẹ nên đã không làm điều gì dại dột.
Anh thường gọi và nhắn tin với bạn nữ đó lúc không có mặt tôi hoặc khi anh đi ra ngoài. Có hôm thấy nhắn tin cho bạn nữ đó, tôi hỏi ai nhắn thì chồng bảo một người khác nhắn.
Trước thái độ lúng túng của chồng tôi, chị điềm tĩnh giới thiệu chị là người yêu cũ của anh. Anh nghe lời bố mẹ bỏ rơi chị vì gia đình chị không môn đăng hộ đối với nhà anh, mặc dù chị đã dâng hiến cho anh sự trong trắng của người con gái. Nay chị đưa con đến nhận cha còn với chị anh không còn quan trọng.
Cả ngày chúng tôi không nói chuyện gì, đến khuya mới chúc ngủ ngon qua Facebook, nói chuyện lúc nào đụng đến vấn đề tiền bạc lại than hết tiền.
Gia đình anh không khó khăn nhưng môi trường xung quanh nghèo khổ, tôi rất sợ mình không thích nghi được.