Bạn trai hỏi tôi nhiều lần về chuyện đi nhà nghỉ với anh

| Tâm sự

Nhìn tôi, anh nói: 'Mông em to thế, chân em to thế, bụng em sao béo thế'. Sự thật tôi cao 1m55 nặng 48kg, hơi múp míp chứ không đến nỗi như anh chê.

Tôi 25 tuổi còn anh 27 tuổi, chúng tôi đều quê ở miền Trung, tôi gặp anh đúng đêm giao thừa giữa cuộc hẹn với những người bạn chung. Có lẽ vì anh ấn tượng khi tôi hát song ca với anh, ngoại hình dễ nhìn nên sau đó anh làm quen, nói những lời hay ý đẹp. Về sau tôi cảm thấy sốc khi càng ngày càng biết anh thô lỗ, cộc cằn. Anh nói: "Mông em to thế, chân em to thế, bụng em sao béo thế". Sự thật tôi cao 1m55 nặng 48 kg, hơi múp míp chứ không đến nỗi như anh chê, nghe thế tôi chạnh lòng quá. Đi chơi, tôi trang điểm thì anh bảo cần gì trang điểm, hôm sau tôi đánh phấn son nhẹ hết sức mà anh vẫn bảo thế, mặc váy thì anh bảo mặc quần cho thoải mái.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh không bao giờ nói những từ như nhớ, thích, yêu... những cung bậc cảm xúc mà tình yêu nào cũng trải qua. Anh bảo không thích nói những từ đó. Anh cũng không thích nghe những lời đó từ tôi. Ngoài ra anh còn là người gia trưởng. Trong thời gian qua, khi hai đứa bên nhau anh cũng chủ động hôn và muốn chuyện ấy với tôi, hỏi tôi nhiều lần về chuyện đi nhà nghỉ với anh (thực sự tôi nghe rất buồn vì nghĩ nếu đồng ý anh sẽ vào nhà nghỉ ngay, còn tôi giận thì anh bảo chỉ là đùa).

Tôi bảo với anh mình chưa có tình cảm nên chuyện đó không làm được. Tôi suy nghĩ nhiều về tình cảm giữa hai đứa và chuyện hôn nhân, cũng đến tuổi bố mẹ giục giã, hơn nữa nhà anh gần nhà tôi và bố mẹ tôi cũng đã thích anh. Cán nhân tôi thấy anh chịu khó, biết lo cho gia đình nhưng tính tình như vậy liệu tôi có nên tiếp tục hay không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Hà/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.