Tôi không tìm thấy hạnh phúc từ khi bước chân về nhà chồng
Tâm sựTôi phải đi xin đồ lỗi thời của bà con không mặc nữa để mặc, thèm ăn thứ gì đó chẳng dám mua vì sợ khi anh hỏi tiền đâu lại không còn.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi phải đi xin đồ lỗi thời của bà con không mặc nữa để mặc, thèm ăn thứ gì đó chẳng dám mua vì sợ khi anh hỏi tiền đâu lại không còn.
Tôi cảm giác họ chỉ xem tôi là trò chơi. Hai người họ đang vui vẻ bên nhau, chỉ mình tôi là người tổn thương nhiều nhất.
Tôi thấy có lỗi với chồng vô cùng mặc dù những giấc mơ tôi vừa mơ về người con trai ấy chỉ trong vô thức.
GiadinhNet - Dần dà, tôi cũng nảy sinh nghi ngờ, không biết vợ làm gì trong phòng mà không muốn tôi biết. Điện thoại vợ lúc nào cũng mang bên người, về sau tôi được biết là cô ấy thường xuyên nhắn tin cho một người nào đó mà không muốn tôi đọc được. Hình thức thì ngày càng chăm chút hơn trước.
Tôi hoảng loạn, thất thần trước những hành động, lời nói của mẹ anh nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh...
“Chị là em gái nạn nhân à? Vợ chồng chị gái chị và cháu chị không sao..."
Mẹ chồng bê nguyên một chậu nước lạnh hắt vào người tôi miệng lẩm bẩm xua tà. Đau lòng hơn, con trai tôi cũng bị dính nước lạnh từ chậu nước của bà nội, rồi khóc òa lên.
GiadinhNet - Tôi đã không còn nước mắt để khóc khi chứng kiến cảnh chồng điên cuồng gọi tên người tỉnh ngay sau khi thoát khỏi nguy kịch.
Tưởng tôi không biết, mẹ chồng hào hứng đeo vào cổ, vào tay tôi vòng, lắc vàng. Bà còn nói sẽ yêu thương tôi như con gái ruột của mình. Lúc đó, tôi hãnh diện, xúc động lắm...
Bồ của chồng đánh ghen vợ, đúng là chuyện có một không hai trên đời, vậy mà chồng tôi lại im lặng...
GiadinhNet - "Chồng bảo tôi mở điện thoại của anh ấy ra để lấy một vài số điện thoại cần thiết để liên hệ. Thật bất ngờ, tôi đã đọc được những dòng tin nhắn lộ chuyện chồng có con riêng…"
Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là cưới mà tâm trí tôi chỉ có bóng hình em, người con gái đã đi qua đời tôi.
Đến một hôm, tôi biết chồng mình đã có con riêng với người yêu cũ, đứa bé này hơn bé thứ ba của tôi mấy tháng.
Dẫu biết là sai trái, đầy tội lỗi và đớn đau. Nhưng chồng đã không còn thương, đã phản bội lời hen ước thì đường ai nấy đi...
“Nghỉ dài thì ở nhà với vợ con không phải đi đâu cả. Tranh thủ nghỉ mà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ chồng nhé!”.
10 người đàn ông thì có 9 người không thủy chung. Người còn lại có lẽ không phải là đàn ông. Tôi tin là như thế.
GiadinhNet - Xin chào các anh chị, em là người thường xuyên đọc chuyên mục trên báo mình. Em không nghĩ rằng rồi đến một ngày chính em lại trở thành người phải viết ra những tâm sự của mình để mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Tìm được việc làm, tôi thường biếu mẹ chồng một ít để mua quà nên bà vui hẳn, thỉnh thoảng còn chủ động nhận giữ cháu để tôi tiện đi giao hàng.
Chồng cũ tôi cũng ngoại tình, gái gú mà còn thích diễn vai nạn nhân rất nhập tâm. Họ chơi xấu thì tôi cũng chơi xấu lại.
Hôm nay mẹ còn đủ khỏe mạnh để ở bên nâng bước cho con, một mai mẹ già rồi mong câu chuyện sẽ là chỗ dựa mỗi khi con chùn bước vì gian khó.
GiadinhNet - Tôi lấy chồng khi tuổi đã nhiều, 33 tuổi. Liền ngay sau đó tôi sinh hai cháu. Cháu đầu gần hai tuổi thì tôi đã có cháu thứ hai.
Nhìn lại tôi chỉ thấy anh hiền lành, thật thà chứ không có ý chí, bản lĩnh của một người đàn ông, điều này được thể hiện từ sự nghiệp cho tới tình yêu.
Gần đây chồng cũ của tôi thường xuyên về nhà với lý do thăm con để tìm cách quay lại với tôi. Tôi không muốn nên luôn tránh mặt anh.
Vợ chồng tôi hay cãi vã, bình thường tôi toàn nhịn cho xong chuyện. Có hôm không thể nhịn được tôi đã tát vợ. Vợ đuổi tôi hãy biến ra khỏi cuộc cô ấy.
'Mày ngon lắm à, mày hay lắm sao? Mày cũng chẳng ra gì hết', đó là những gì anh nói ra.
GiadinhNet - Thật sự đến bây giờ kể lại tôi vẫn còn hãi hùng và đầy bối rối.
Khi viết những dòng này, chúng tôi đã hoàn thành thủ tục ly hôn, anh đã dọn hết quần áo và đồ dùng cá nhân của mình ra khỏi nhà. Anh đi, đi tìm một hạnh phúc mới. Còn tôi, cứ ngồi mãi một chỗ, mắt nhìn về xa xăm và tự hỏi, tôi đã làm gì sai?
Chúng tôi đều không thể bỏ gia đình của mình.