Sửng sốt vì cách cả nhà đối xử với bạn gái tôi
Tâm sựQuá xấu hổ và nhục nhã bạn gái tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng chưa hết, hôm sau mẹ và chị tôi còn tìm đến nhà cô ấy.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Quá xấu hổ và nhục nhã bạn gái tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng chưa hết, hôm sau mẹ và chị tôi còn tìm đến nhà cô ấy.
GiadinhNet - Cách đây một tuần, tình cờ em được đọc tin nhắn qua zalo cuộc nói chuyện giữa anh ấy và người yêu cũ. Em không thể nào tin nổi vào những gì chồng em nói với người kia rằng, từ trước tới giờ người chồng em yêu là cô gái đó, anh ấy không có một chút tình cảm nào với em
GiadinhNet - Tôi đã yêu ông Tâm thực sự. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ không thể theo đuổi, chờ đợi một tình yêu tuy đẹp nhưng trống vắng những 5 năm, có khi phải dài hơn nữa khi hoàn cảnh mình quá bi đát, trong lúc có một người rất chân thành, có điều kiện giúp mình vượt qua cảnh cơ hàn.
Tôi biết sếp cũng yêu tôi nhiều lắm nhưng không thể bỏ gia đình được, tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi tuy không hạnh phúc nhưng cũng không thể ly hôn.
GiadinhNet - Tôi đang sống những tháng ngày rất mệt mỏi và thực sự không biết phải bước tiếp ra sao trong mối quan hệ nhùng nhằng này.
GiadinhNet - Tôi năm nay 30 tuổi, không còn trẻ nữa. Nhưng lúc này tôi đang đứng trước rất nhiều băn khoăn, không biết phải quyết định thế nào cho tương lai của mình.
Chúng ta phải nhìn thẳng, hiểu và chấp nhận sự thật là chồng không tuyệt vời như ta từng nghĩ, tình cảm luôn có thể thay đổi chứ không vĩnh cửu.
Vì buồn nên tôi lên mạng tâm sự, người cũ đọc được. Anh thương tôi, cảm xúc ngày xưa lại trở về, chúng tôi tiếp tục quan hệ yêu đương trong bí mật.
Suốt mấy ngày qua, tôi liên tục nhắn tin và gọi cho chồng nhưng anh không thèm bắt máy. Anh chỉ nhắn tin bảo tôi đừng liên lạc nữa.
Có lần đi chơi với em gái, tôi đã nhìn thấy anh tay trong tay cùng người khác, ôm nhau thắm thiết.
Tôi thực sự rất buồn và đau lòng nhưng cũng không có tư cách gì để trách móc anh cả vì anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi, chỉ nói thích thôi.
Ba mẹ anh nói hình thức tôi nhỏ bé quá, sợ không gánh vác được chuyện gia đình vì anh là đích tôn của một dòng họ, sau này phải thờ phụng tổ tiên.
Bố nói chọn bồ, còn tôi muốn sao thì tùy nhưng bố phải bảo vệ cô ta. Tôi tưởng như mình đã chết vào lúc đó.
Nhiều hôm anh nhậu đến 23h, tôi gọi điện thoại anh bảo đừng có ồn, im miệng đi. Anh chẳng quan tâm đến con nữa, những lời nói của tôi không có giá trị với anh.
GiadinhNet - Kể từ bữa đó, mẹ tôi mòn mắt trông cháu. Còn bà nội thì tung tăng ngày đi làm, chiều thể dục, tối đi nhẩy. Gần như bà chẳng thèm ngó lên phòng xem thế nào.
Tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu nên muốn dứt ra nhưng lại không làm được vì cảm giác trong lòng có một thứ gì đó ràng buộc tôi với em.
Cứ nghĩ đến chuyện anh giới thiệu về mình như một đại gia trong khi thực tế chẳng có công ăn việc làm, hơn 30 tuổi còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mà tôi muốn nổi đóa.
Em đã khóc rất nhiều đêm, khóc đến cạn nước mắt, thậm chí em đã không còn thấy tha thiết với cuộc sống này, nhưng mỗi lần em định tự tử thì hình ảnh đứa con đang lẫm chẫm tập đi lại xuất hiện trong tâm trí em. Cháu còn quá nhỏ …
M. và bạn trai yêu nhau đã 7 năm trời, khi đang bàn tính chuyện kết hôn, phòng tân hôn cũng đã sửa sang lại, nhưng thật không ngờ, M. vô tình phát hiện anh đã phản bội...
GiadinhNet - Tôi sống giữa vòng tay bao bọc của Yến cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mọi khoản tiền đóng học và chi tiêu khác chị đều chu cấp cho tôi, lại còn đưa thêm tiền để tiêu vặt. Tôi cầm tiền mà không cảm thấy do dự như thời gian đầu.
GiadinhNet - Anh một mực khẳng định với tôi, việc “đi ra ngoài” của anh hoàn toàn không phải anh muốn phản bội tôi. Việc tôi gán cho anh tội “ngoại tình” là đang quy chụp lên anh bởi anh vẫn còn yêu thương tôi và các con rất nhiều.
Năm ngoái tôi phát hiện ra người chồng chung sống đã 5 năm ngoại tình với một trong những đứa bạn thân nhất của mình. Khi ấy tôi đang mang thai con trai thứ hai.
Tôi rất đau đớn mỗi khi làm chuyện đó, có mua thuốc bôi trơn về nhưng không cải thiện là bao.
Trong bữa ăn tôi cứ cúi gằm, miệng thì khô khốc không thốt được câu nào. Nhưng làm sao tôi có thể nhìn lên được, vì ánh mắt anh trai anh cứ nhìn xoáy vào tôi từ trên xuống dưới.
Rồi vợ tôi cũng báo là đi làm thêm ở khách sạn vì dạo này đông khách nghỉ dưỡng. Vợ vừa nổ máy tôi cũng chạy xe bám theo em, con đường em đi quá quen thuộc với tôi vì đó là lối dẫn đến nhà sếp.
GiadinhNet - Đến bây giờ tôi thực sự mệt mỏi không biết phải quyết định ra sao. Tôi yêu anh nhưng tôi lo về tương lai của mình.
Cô nằng nặc đòi anh thay ngay trước mặt cô, xem có đẹp không. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, trên ngực và lưng anh có nhiều dấu vết rất mới…
Khi sai mười mươi cũng không bao giờ biết nói từ xin lỗi vì cái tôi cao ngất trời.