Chết lặng vì vết sẹo trên người vợ

| Tâm sự

Cô tỉnh dậy không thấy chồng đâu, nhìn khắp xung quanh, thấy anh đang nằm trên ghế ngủ. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong đêm tân hôn của mình.

Cô uống rượu, có chút men và sau đó thì ngủ thiếp đi sau một trận cãi vã với chồng. Mệt nhoài sau những ngày chuẩn bị cưới xin, không còn sức lực để tranh cãi nữa. Nhưng chồng, người đàn ông hiện tại đang rất yêu thương cô lạ vì một vết sẹo trên bụng mà nghi ngờ cô, nghĩ cô đã từng sinh nở.

Việc không còn trong trắng là do cô đã từng qua lại với người cũ . Cô cũng đã có lần nói với chồng. Nhưng sao lúc đó anh bảo không quan trọng mà giờ đây, anh mang cả chuyện quá khứ của cô ra để đay nghiến. Anh chửi cô là loại đàn bà giả tạo, lẳng lơ, là loại phụ nữ không có liêm sỉ. Anh bảo, tôi đã sinh con rồi mà còn lừa anh.

Vết sẹo trên bụng vợ, hóa ra là vậy. Một sự hiểu lầm tai hại. Một vết sẹo như vậy mà anh nói là vết sẹo sinh mổ được sao? Đó chỉ là tai nạn. Nếu anh có kiến thức thì anh phải biết vết mổ đẻ không thể như thế, còn không có thì phải đi tìm hiểu xem chứ. Tại sao anh cứ khăng khăng là cô đã sinh con.

Có lẽ, cộng thêm việc cô không còn trong trắng và câu chuyện quá khứ nên anh mới nghĩ thế. Anh cho rằng, chuyện ăn nằm với người cũ chỉ là cô bịa ra để lừa dối anh, còn thật ra, cô đã có con thì đâu còn trong trắng gì.


Thiết nghĩ, đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Tại sao không nghe lời người khác giải thích, tại sao cứ thích làm theo ý mình. (ảnh minh họa)

Thiết nghĩ, đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Tại sao không nghe lời người khác giải thích, tại sao cứ thích làm theo ý mình. (ảnh minh họa)

Hóa ra là vậy nên tối đó, cô và anh đã cãi nhau một trận. Cô giải thích thế nào anh cũng không tin. Giận chồng, cô đã tu cả chai rượu nên say khướt và ngủ thiếp đi . Cô gần như không còn muốn tỉnh lại nữa vì sự nghi ngờ của chồng chính là bắt đầu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc . Lấy chồng mà không hạnh phúc thì lấy làm gì. Sống bên chồng mà bị coi thường thì từ nay về sau, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa.

Thiết nghĩ, đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Tại sao không nghe lời người khác giải thích, tại sao cứ thích làm theo ý mình. Với anh, giờ cô là loại đàn bà không ra gì, như cái gai trong mắt. Anh nói, cứ ở đây làm vợ anh nhưng không được can thiệp bất cứ chuyện gì về đời sống riêng của anh cả. Anh cảnh cáo cô nếu như tôi còn muốn làm vợ anh, còn không thì ly hôn.

Nghe những gì chồng nói, thật sự cô quá bất ngờ. Người đàn ông mà cô yêu thương đây sao? Chỉ vì một vết sẹo trên người vợ mà anh đổ tội cho vợ đã từng sinh con. Ít ra anh cũng phải đi điều tra, về nhà cô mà tìm hiểu hàng xóm láng giềng, tìm hiểu qua bạn bè tôi xem cô đã từng có bầu sinh con chưa chứ. Đằng này anh một mực khẳng định và nhất định không muốn nhìn mặt cô. Thật sự, tôi không thể nào tin nổi vào những chuyện đang xảy ra. Thật đáng khinh bỉ và coi thường.

Cô đã thật sai lầm khi đã tin và yêu anh.

Theo Eva.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.