Chồng mua nhà cho thư ký trẻ vì thương cô còn ở trọ
Tâm sựTôi chết sững trước những lời giải thích ấy của chồng, không hiểu được mua tặng cái nhà ấy, cô thư ký sẽ yên tâm cống hiến cho công ty hay “cống hiến” cho chồng tôi đây?
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi chết sững trước những lời giải thích ấy của chồng, không hiểu được mua tặng cái nhà ấy, cô thư ký sẽ yên tâm cống hiến cho công ty hay “cống hiến” cho chồng tôi đây?
Tôi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng rất mực yêu thương mình và những đứa trẻ xinh đẹp, vậy mà tôi lại không biết trân trọng…
Tôi lặng lẽ ra đi. Người đàn bà vô sinh như tôi làm gì có quyền níu kéo hay đòi hỏi. Chỉ biết chúc chồng mình hạnh phúc mà thôi, thứ tôi có thể làm là cho đứa con của anh 1 danh phận.
GiadinhNet - Mỗi một ngày tôi nhìn thấy anh là lại cảm thấy bực bội, căm hận vô cùng. Tôi đã tha thứ cho chồng mình không biết bao nhiêu lần nhưng mà “tật nào chứng đó”, anh vẫn “la liếm” hết cô này đến cô nọ ngay cả khi tôi mang bầu.
Thu nhập của tôi không phải là thấp, khoảng 20 triệu một tháng, vợ được 10 triệu mà tháng nào cô ấy cũng kêu thiếu tiền tiêu…
Sau hôm đó tôi luôn tìm cách né tránh, anh gọi tôi không dám nhấc máy, nhắn tin hỏi thì tôi bảo bị đau họng, bị cảm không tiện nói chuyện, có gì hai đứa chỉ nhắn tin.
GiadinhNet – Mỗi tháng chồng đưa cho tôi 7 triệu là coi như hết trách nhiệm. Mỗi dịp về quê, nhà nội có giỗ, cưới xin, tôi đều phải lo làm phong bì hoặc mua quà cáp, anh không đưa thêm cho tôi đồng nào.
Chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới của chúng em chính thức được diễn ra. Tuy nhiên, ngày hôm qua, trong lễ ăn hỏi, nhà trai đã khiến gia đình em phải muối mặt với họ hàng. Vì thế em rất bực bội. Em muốn hủy cuộc nhân này.
Sau hơn 2 năm, tôi lại phát hiện anh gửi lời chúc mừng cho cô gái đó, kêu bằng em yêu rất thân mật. Tôi choáng váng lắm.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là cái kết đẹp của hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết diễm tình: người này yêu người kia đầy say mê và cùng bất chấp vượt qua sự cấm cản của hai bên gia đình để cùng nên duyên.
GiadinhNet - Đã có lúc tôi ước ao, giá như mình không được mẹ chồng quá yêu quý thì tốt biết bao. Chỉ cần bà bình thường, không ghét bỏ, xa lánh là được.
Anh bỏ tôi để đi lấy một người con gái khác, biết mình bị phụ bạc nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên nổi anh…
Chỉ vì không hòa hợp được với mẹ chồng mà vợ tôi cương quyết đòi tôi phải ký vào đơn ly hôn.
Trong cảm xúc lâng lâng khi ngồi cạnh người đàn ông này, tôi vẫn nghĩ đến con ở nhà, đến phẩm hạnh của mình và cả người chồng không ra gì nữa.
Tôi rất chung thủy, rất yêu vợ và chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội lại cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không tin tưởng tôi…
Khi biết tin tôi lấy chồng và lại thấy gia đình chồng tôi quá giàu, bạn tôi buồn lắm. Cô ấy ghen tức với tôi ra mặt.
Đi chụp ảnh cưới, chị dâu yêu cầu nhà trai phải mua gói 68 triệu do nhiếp ảnh gia có tiếng chụp. Không được đáp ứng chị và nhà thông gia lớn tiếng trách nhà em có tiền mà "làm khó" các con.
Tôi thấy mình thật kém cỏi, giờ bạn bè rủ đi chơi tôi cũng chả có tiền để đi, với lại đi cũng ngại khi bạn bè hỏi làm ở đâu.
Bao nhiêu năm nay tôi đau khổ vì vợ chồng không có con, mà gia đình lại thúc giục, áp lực chồng chất...
Khi vừa thấy đoàn nhà trai đến rước dâu, tôi nhờ người xách toàn bộ túi đồ lễ ăn hỏi ra, tự tay tôi ném vào chiếc xe hoa đang đỗ ngoài cổng rồi thông báo hủy hôn với người đàn ông kia.
Những lúc ở nhà chuyện vợ chồng tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Chẳng lẽ đàn ông khi ra ngoài đều tìm đến của lạ như vậy sao?
Cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của tôi lúc này, tôi cần có ai đó để chia sẻ, những người xa lạ càng tốt vì chuyện của mình, tôi không muốn người thân nào biết.
Ba chồng tôi vô trách nhiệm tới mức không bao giờ cho cháu một hộp sữa dù nó có bệnh hay không. Mẹ chồng bù nhìn, phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế của ba nên khổ.
Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, tôi tin anh cũng yêu mình như thế. Nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đang sắp mất nhau mãi mãi…
Tôi cứ ngỡ mình sẽ cam chịu mãi kiếp sống đày đọa đó nếu như không có ngày mẹ đẻ tôi gặp tai nạn...
GiadinhNet – Có lẽ tôi đã xuất hiện vào đúng lúc em cảm thấy chông chênh, cần một bờ vai để dựa nên đã nhanh chóng giành được tình cảm của em.
Chục ngày trước tôi gặp chồng cũ đưa vợ mới đi khám thai, anh nhìn tôi rồi hỏi: Em có bầu thật à.
Anh không chấp nhận, nói không thể để mất tôi. Anh còn bảo nếu tôi chia tay để đi lấy chồng thì ngày cưới tôi cũng là ngày giỗ anh.