Xinh, ngoan, công việc tốt nhưng không có người yêu

| Tâm sự

GiadinhNet – Tôi 24 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng. Những người đã từng quen tôi, tìm hiểu tôi đều đến rồi đi nhanh chóng, chẳng ai có ý định nghiêm túc cưới xin.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình lại lận đận tình duyên vậy? Mình có bị vô duyên chăng khi có hình thức xinh xắn, cao ráo, được học hành đàng hoàng (tôi tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp) mà mãi không có được một người yêu thương tử tế. Trong khi đó, nhiều cô bạn không xinh xắn và có điều kiện được như tôi nhưng họ vẫn có được người yêu như ý, vẫn lấy được chồng tốt.

Tôi cứ tự hỏi và lý giải mãi nhưng thật khó. Tôi trở nên hoài nghi bản thân mình. Thực sự, ngày còn đại học, tôi cũng có nhiều người thích và tán, mỗi dịp ngày lễ cũng nhận được khá nhiều tin nhắn và quà tặng của các bạn trai. Tuy nhiên, không có ai nghiêm túc nghĩ đến chuyện cưới xin, đưa tôi về ra mắt gia đình cả. Duy nhất có một cậu bạn học cùng khoa, thích tôi lâu nhất là gần 1 năm nhưng rồi cũng ra đi với lý do: “Chúng mình nên dừng ở đây vì không hợp nhau”.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, sau khi ra trường, tôi về một Viện công tác. Công việc lương không cao nhưng ổn định, nhàn nhã. Bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, kinh tế khá giả. Tôi được nhiều người đánh giá là ngoan, con nhà gia giáo. Thế nên ai nhìn vào tôi cũng nghĩ tôi có nhiều “vệ tinh” theo đuổi. Vậy nhưng có ai ngờ tôi vẫn một mình lẻ bóng. Cuối tuần tôi thi thoảng đi chơi cùng với vài ba người bạn học cùng cấp 3 còn lại thì ở nhà coi tivi, đọc sách báo để “giết thời gian”.

Mọi chuyện cứ như vậy thì không có gì đáng nói. Cho đến khi em trai tôi (22 tuổi) gần đây đặt ý kiến lấy vợ với bố mẹ. Được đà, bố mẹ tôi kiên quyết ra chỉ thị tôi sang năm phải lấy chồng bởi em trai tôi lấy vợ thì sẽ ở chung với bố mẹ tôi, tôi mà ở với bố mẹ thêm thì có vẻ “vô duyên”. Điều này khiến tôi mấy hôm nay suy nghĩ liên miên. Tôi cũng không còn trẻ nữa, bạn bè thân của tôi hầu hết đã có chồng con., trong khi công ăn việc làm của tôi cũng được coi là ổn định thì cũng đến lúc tính đến chuyện phải có gia đình.

Giờ tôi băn khoăn quá, không biết làm thế nào để có thể yêu và lấy một người chân thành, yêu mình thật sự. Tôi không có tiêu chuẩn gì cao sang. Chỉ cần đó là người khỏe mạnh, tốt bụng, có hiểu biết và ý chí. Liệu những tiêu chí này có trở nên quá cao so với tôi trong cuộc sống hiện tại?

M.M/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.