Vợ viết sẵn đơn ly hôn để nếu cặp bồ không mang tiếng ngoại tình
Tâm sựTôi không cư xử thô lỗ được, vợ muốn đi thì cho đi, nhưng con chỉ mới được hai tuổi, nghĩ mãi không biết có nên ký đơn ly hôn đó không.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi không cư xử thô lỗ được, vợ muốn đi thì cho đi, nhưng con chỉ mới được hai tuổi, nghĩ mãi không biết có nên ký đơn ly hôn đó không.
Cô ấy nói chuyện với một người đàn ông khác, thậm chí hai người họ còn có tình cảm với nhau, nhưng do khoảng cách xa nhau nên chưa gặp mặt.
GiadinhNet – Khi biết tôi hiện là nhân viên thu ngân cho siêu thị, lương 4 triệu/tháng, bố mẹ anh càng cảm thấy tôi và anh chênh lệch nhiều quá, sợ tôi ảnh hưởng đến tương lai của anh và muốn làm mối anh cho một người khác.
Nhận được điện thoại của vợ cũ, chồng vội vã ra khỏi nhà. Tôi cho người bám theo và được biết anh đưa vợ cũ đi khám thai.
Anh không quan tâm việc tôi thiếu thốn thế nào khi vừa trả nợ vừa lo cho con. Có lần anh nói với tôi: “Bà thiếu nợ, chứ có phải tôi thiếu nợ đâu mà tôi phải lo”.
Tôi từng hùng hồn tuyên bố với bạn bè sẽ không bao giờ cưới một cô gái đã "mất trinh”. Thế nhưng, mọi sự hoàn toàn thay đổi khi tôi gặp và yêu P- người đàn bà đã qua 2 đời chồng.
GiadinhNet – Tôi ân hận và thầm tiếc: giá như ngày trước tôi bạo dạn hơn, đón nhận “cái ngàn vàng” em dâng hiến, có thể tôi và em giờ đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu…
Ngày hôm sau, tôi nhận được số điện thoại của Diễm. Tôi bắt đầu nhắn tin cho chồng để thử lòng anh.
Vừa dừng xe ở cổng, tiếng ô sin 23 tuổi từ trong phòng tắm eo éo gọi chồng tôi “Anh ơi lấy giúp em cái áo con” làm tôi choáng váng chỉ muốn chạy ngay vào cho nó cú tát.
Vậy ra chồng tôi đã dàn dựng tất cả, u già chính là mẹ đẻ của nhân tình anh ấy, và nay mai cậu con trai quý tử của họ sẽ chào đời.
GiadinhNet - Cả chồng tôi và bố mẹ chồng tôi có tư tưởng không muốn cho cháu về ngoại, chỉ cần nói về ngoại là nổi khùng lên.
Cưới nhau được 10 năm, có với nhau 2 mặt con, nhưng chưa lúc nào chồng quên tôi đã từng mất trinh trước khi làm vợ anh.
Tôi vẫn nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc với người chồng hoàn hảo, cho đến ngày tôi bắt gặp chồng và cô hàng xóm tay trong tay trong siêu thị.
Đến bây giờ, sau 3 năm ra ở riêng, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định, gia đình nhà chồng có đánh tiếng gọi tôi về nhà sống cùng nhưng nỗi hận thù bao năm qua trong tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Ý anh là sẽ ở bên tôi nhưng không cho gia đình biết, không cưới hỏi, không hôn thú, gia đình không cấm thì ở chung, còn cấm thì ai ở nhà đó, con sinh ra tôi làm mẹ đơn thân.
Mỗi năm vợ bỏ không biết bao nhiêu tiền mua sắm váy, áo. Có những bộ, cô ấy chẳng mặc lần nào, nhưng lại vẫn đi mua…
Từ nhỏ đến lớn lên tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi.
Đến giờ, tôi vẫn bàng hoàng khủng khiếp vì không thể nghĩ được rằng, vì nhân tình mà chồng tôi có thể đánh đập tôi như thế.
Nếu sang Nhật, chi phí dự tính phải chi cho tôi là hơn 300 triệu/năm, tôi sẽ mất đi khoản thu nhập khoảng 200 triệu/năm, tổng chi phí đánh đổi là 500 triệu/năm.
Và buổi tối, cứ khi nào tôi bảo tôi bận việc này việc khác là anh lại có câu cửa miệng: “Buổi tối cô có mỗi việc... nằm ngửa chứ còn gì khác nữa”.
Chị nói anh là bạn trai, đứa bé đó chính là con của anh với chị. Tôi sốc nặng vì không thể tin được chuyện động trời này.
Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh vợ và người tình ân ái trên gường trong phòng khách sạn.
Bạn trai tôi thường xuyên điện thoại cho nhân viên nữ mỗi khi nhậu say. Có mặt tôi mà anh cũng điện thoại nói rất ngọt ngào.
Tôi chán cho cuộc sống của mình lắm, nhà cửa thì thuê, cuộc sống vất vả mệt mỏi không ai thương.
Nhà anh muốn tôi nhận lời đồng ý làm vợ anh và chấp nhận cho tôi được đem theo con riêng của mình về sống cùng (họ cũng biết rõ tôi bị bệnh não).
GiadinhNet - Tôi có nên bế con về nhờ bà ngoại trông cháu hộ để đi làm? Tôi sinh em bé cũng được hơn 7 tháng rồi. Bố mẹ chồng và chồng tôi bắt tôi phải ở nhà chăm con 1 năm và cho tôi đi làm may. Nhưng tôi lại không thể làm được công việc đó vì sau sinh tôi bị bệnh trĩ không thể ngồi nhiều.
Dù đã có vợ đẹp con ngoan nhưng tôi vẫn yêu người cũ. Tôi thương vợ con, tôi sẽ cố gắng không để họ thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi cũng yêu em, người tôi đã từng yêu gắn bó và tha thiết.
Cay đắng nhắm mắt cho chồng đi ngoại tình. Ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi sẽ cho anh tự do để tìm hạnh phúc, có như vậy tôi mới không dằn vặt cả đời mình.