Muốn ly hôn người chồng nghiện cờ bạc

| Tâm sự

Lương hai vợ chồng mỗi tháng 12 triệu, tháng nào anh cũng đưa lương đầy đủ không thiếu một xu, tôi nào ngờ anh vay nặng lãi để chơi lô đề.

Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, vợ chồng lấy nhau được 6 năm và có hai con nếp tẻ đủ cả, đều làm công chức nhà nước, cuộc sống có thể nói là rất hạnh phúc. Anh rất thương vợ con, nấu ăn ngon và hiền. Tôi luôn tự hào và cảm thấy mình may mắn vì lấy được người chồng như thế. Mặc dù về ngoại hình anh kém hơn tôi nhiều nhưng tính tình và cách sống của anh không ai có thể chê được. Chính vì lớp vỏ bọc khá dày đó mà tôi vô cùng tin tưởng anh.

Ảnh minh họa

Vào một ngày cách đây một năm, lúc tôi đang mang bầu bé thứ 2, tôi phát hiện anh chơi lô đề. Tôi thấy các tin nhắn của chủ lô đề báo nợ về máy anh, gặng hỏi thì anh nói bạn cùng cơ quan nhờ đánh. Tôi không tin đã hỏi cho bằng được thì anh nói đang nợ họ 10 triệu. Tôi như chết đứng và sốc, người chồng mình đã rất tin tưởng vậy âm thầm lừa dối mình. Tôi khóc rất nhiều, vì sợ ảnh huởng đến con trong bụng tôi nên anh hứa sẽ không chơi nữa. Tôi đã đưa tiền để anh đi trả.

Đồng tiền mồ hôi nước mắt mình tiết kiệm từng đồng để cho con mà giờ phải mang đi trả nợ lô đề cho chồng. Tôi đã phân tích nhỏ nhẹ cho anh hiểu để tránh xa cái đó. Vậy mà hôm nay tôi lại được nghe người ta nói chồng nợ 300 triệu là ít. Tôi bủn rủn hết chân tay. Chiều hết giờ làm tôi lao như điên ra tiệm cầm đồ gần nhà hỏi, trong đầu lúc đó chỉ ước rằng mình đang mơ. "20 triệu cháu ạ, chưa trả lại mấy tháng nay rồi", tiệm cầm đồ tiếp theo tôi mong là không có, vậy mà "15 triệu em ạ". Đến tiệm thứ ba chân tôi không bước nổi nữa, như muốn quỵ xuống khi nghe nói "chồng cháu tháng cũng trả lãi đầy đủ, yên tâm đi". Tôi không dám đi tiếp nữa mà chạy về nhà ôm đứa con 10 tháng tuổi khóc.

Ở đây có vài chục cửa hàng cầm đồ, con số nợ đó còn lên bao nhiêu nữa. Lương hai vợ chồng mỗi tháng 12 triệu, tháng nào anh cũng đưa lương đầy đủ không thiếu một xu, tôi nào ngờ anh vay nặng lãi để chơi lô đề. Anh giấu tôi bao lâu nay, tim tôi như thắt lại, con đang còn nhỏ, tôi phải tiết kiệm từng đồng để chi tiêu. Nghĩ đến thôi là tôi đã thấy nghẹn đắng ở cổ rồi. Tối anh đi làm về thấy tôi khóc, tôi hỏi anh có giấu điều gì không, anh tỉnh bơ nói không. Đau xót tôi nói ly hôn, anh không hiểu hỏi sao lại thế, tôi chỉ nói không ở được với nhau nữa nên ly hôn nhưng anh không chịu ký. Thực sự tôi đang rất mệt mỏi và thất vọng, ly hôn có đúng không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.