Bạn trai "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" trước ngày cưới
Tâm sựNhiều khi không vừa ý, em nói đến câu thứ 2 anh ta đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với em.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Nhiều khi không vừa ý, em nói đến câu thứ 2 anh ta đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với em.
Cuộc sống giờ thực tế, tình yêu luôn đi cùng lý trí, làm gì còn "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng".
Tôi lại không đủ can đảm nói với anh điều đó vì đã lỡ quan hệ với anh rồi.
Cứ nghĩ chồng là người đàn ông cao thượng, là bờ vai vững chãi để tôi gửi gắm cuộc đời, không ngờ anh cũng chỉ là người đàn ông tầm thường, với những cơn ghen bệnh hoạn cố chấp đến mất cả nhân tính.
Bóng hình người yêu cũ của chồng làm tôi khó chịu. Khi mơ cũng thấy cô ấy, bất cứ làm việc gì tôi cũng nghĩ đến.
Ngay tối hôm đó anh ôm gối ra ngủ ở phòng khách sau khi ném vào mặt tôi câu nói đầy ẩn ý rằng tôi lợi dụng công việc để mồi chài đàn ông, để ngoại tình mới nhiễm bệnh đó, chứ anh cả đời trong sạch làm sao có chuyện lây qua lây lại được.
Từ trong làng đến ngoài xóm, ai ai cũng biết chuyện vợ tôi ngoại tình. Chỉ mẹ tôi là không hay...
Tôi đang cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết, nụ cười, ánh mắt của em cứ theo tôi suốt cả ngày và chập chờn trong giấc ngủ của tôi.
GiadinhNet - Tôi choáng váng vì đọc danh bạ điện thoại của em. Em thú nhận em chỉ đi những khách biết rõ mối, chỉ đi khi cần tiền, giá thấp nhất là 2 triệu/lần...
Anh bảo không muốn sống cuộc sống gia đình nữa, chuyện ly dị với vợ chồng anh đơn giản lắm.
Con ăn xong tôi cho cháu vào học bài, chốc ra đã thấy cô ôm eo chồng tôi, tay thì đặt vào đùi anh.
GiadinhNet – Có đến trong mơ tôi vẫn không tin nổi rằng vợ mình đang ở trên giường ngủ cùng em rể.
Tôi không yêu anh ta, thay vào đó là sự căm thù. Nhưng hình ảnh người đàn ông ấy vẫn tồn tại trong tâm trí của tôi.
Không biết trước đấy họ đã nói gì với nhau mà khi tôi giả danh chồng gợi ý, bạn đã sẵn sàng cho chồng tôi tất cả.
Khoản tiền mừng, tôi có thể chấp nhận nhưng khoản lấy lại hồi môn của mẹ, thật sự là quá giả tạo.
GiadinhNet – Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, có mẹ chồng nào lại suốt ngày chê con dâu đoảng, lười, láo toét với tất cả hàng xóm láng giềng chỉ vì con dâu xuất thân từ quê, không phải thành phố không?
Mỗi khi giận anh đều lôi chuyện cũ ra nói. Anh bảo không thể quên được những tin nhắn giữa tôi và người cũ.
Nhìn tấm ảnh cha em, mẹ suýt ngất, đó là người từng lừa dối để nói lời yêu mẹ, và tôi là sản phẩm của cuộc tình chớp nhoáng ấy.
Từ khi sinh cháu đích tôn cho ông bà, vợ tôi thay đổi rất nhiều, liên tục vòi vĩnh, xin tiền cha mẹ tôi.
Giadinhnet - Tôi phát hiện mình bị mất nhiều thứ, toàn những đồ lặt vặt. Ban đầu, tôi không dám nghĩ cho em ấy lấy, chỉ nghĩ rằng, có thể do mình để quên ở công ty hay là đâu đó...
Tôi đang tràn ngập sự phấn khích đêm tân hôn thì chợt khựng lại, đôi mắt tôi đã không thể rời đi chỗ khác khi nhìn thấy trên đùi em là…
Tại sao tôi có thể quan tâm đến những nỗi buồn nhỏ nhất của bồ mà không thấy được nỗi đau lớn của vợ.
Cô ấy tìm mọi cách níu kéo không được nên bắt tôi phải đưa 200 triệu bồi thường tuổi xuân sau 2 năm yêu nhau.
Em bảo làm thế là vì con trai, tình thương của em dành cho con quá lớn, em không muốn làm tổn thương con.
GiadinhNet – Ở cơ quan, vợ tôi không có ai là bạn thân và cũng không được lòng ai cả. Ai cũng xa lánh, ngại va chạm bởi cái tính “tắt mắt” của cô ấy.
Biết anh không yêu tôi, anh tới với tôi chỉ vì ham muốn nhất thời nhưng sao tôi không dứt được.
Thấy tôi họ đều nhìn nhưng không hề nói câu gì, chỉ bĩu môi. Người thì lắc đầu, người thì thầm vào tai người này, người kia.