Vợ tôi không bao giờ mặc quần áo đẹp tôi mua cho
Tâm sựVợ nói thích những bộ quần áo tôi mua cho, nhưng lại chẳng bao giờ diện chúng.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Vợ nói thích những bộ quần áo tôi mua cho, nhưng lại chẳng bao giờ diện chúng.
Tôi ghen tị cả với đồng nghiệp nam của em bởi họ có cơ hội tiếp xúc, đùa cợt và nói chuyện thân mật với em nhiều hơn.
Hai đứa con của tôi chào đời nhưng anh cũng không thèm bế, chỉ mắt trước mắt sau là bỏ đi chơi.
Bác sĩ sẽ cho bạn lời khuyên đo nhiệt độ ở đâu chính xác nhất và khi nào cần đến bệnh viện.
Tôi thật sự không biết phải làm sao, khi chồng tôi chỉ đối xử rất đàn ông với đồng nghiệp nữ nói riêng và các chị em bên ngoài nói chung.
Tôi không còn tình yêu thương dành cho anh mà thay vào đó là sự khinh bỉ, coi thường. Sống bên anh tôi cảm giác như địa ngục…
GiadinhNet – Mẹ chồng tôi thường xuyên hỏi tôi về chuyện sinh nở. Bà còn buông lời ám chỉ tôi: “Cây khô không trái, gái độc không con” và xui chồng tôi ly dị tôi.
Các cô bạn của vợ tôi rất là siêu, họ lấy được những anh chàng vừa đẹp trai, vừa chiều vợ lại tài giỏi, kiếm được nhiều tiền. Đó là kết luận tôi rút ra được sau những lần vợ về nhà mỉa mai tôi.
2h30 phút sáng, tôi đóng gói hành lý biến khỏi ngôi nhà mà tôi và anh đang chung sống bất kể hai người chưa từng kết hôn. Lòng tôi vô cùng đau đớn, như người vừa rớt xuống địa ngục vậy.
Sau khi biết vợ ngoại tình, tôi cho ba cái bạt tai nảy lửa, cô ấy dọn đồ về mẹ đẻ ở đến nay cũng bốn tháng.
GiadinhNet - Tôi và vợ mới cưới nhau được có hơn 4 tháng vậy mà giờ cô ấy kiên quyết bảo tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ ly hôn.
Vợ nói tôi đi "bóc bánh trả tiền" được, thèm của lạ thì cớ sao em không được, tôi không có quyền ngăn cấm.
Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh chồng và người phụ nữ đó ân ái nhau trong phòng làm việc và trong khách sạn.
Mỗi lần người ta bàn ra tán vào về chuyện vợ hay chồng lăng nhăng, tôi đều thầm tự hào, chồng tôi không bao giờ thế.
GiadinhNet - Bị chồng bỏ đói sex, độc giả Vy thổ lộ, có một người bạn trai cũ (đã có vợ con) rất muốn được hẹn hò và rủ cô làm "chuyện ấy".
Tôi cố nén nước mắt, cất lại cặp cho anh rồi đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi đã đi đến nhà nghỉ vài lần nhưng quan hệ thì không, hai đứa làm tất cả trừ việc quan hệ.
GiadinhNet – Mấy ngày qua, tôi vật vã đau khổ, suy nghĩ hỗn độn. Tôi tự hỏi tại sao giờ mình mới biết sự thật bẽ bàng này? Tôi không có cảm giác ghen tuông mà chỉ có sự căm hận.
Em sợ hai đứa không hợp tuổi, lương chưa đủ sống dù tôi làm kỹ sư 9 triệu/tháng, em làm văn phòng 5 triệu/tháng.
Tôi nhận được tin nhắn lạ của một người phụ nữ, cô ta nói hãy quên em đi, em không xứng đáng với tôi, rằng em đang có quan hệ bất chính với chồng cô ta.
Vì đường xa nên khi xong việc MC, tôi đèo chị đồng nghiệp ra bến xe để chị về cho nhanh. Vợ tôi biết đã chửi bới thập tệ cả tôi và chị ấy.
GiadinhNet – Tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên nói với mẹ chồng sự thật này không? Nếu im lặng giữ bí mật cho bố chồng, tôi sợ mình sẽ bị ám ảnh và khó chịu.
Chưa bao giờ tôi thấy mình bế tắc như lúc này, tôi không biết phải nói với các con tôi như thế nào về mẹ của chúng…
Tôi gõ cửa và khi cánh cửa vừa hé ra thì mẹ chồng tôi xông vào bắt quả tang, đánh cô ta túi bụi. Cô nhân tình hét lên, người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là chồng mình hoảng hốt chạy ra từ nhà tắm. Lúc này tôi ú ớ: "Mẹ ơi! Nhầm… nhầm rồi".
10, tôi chạnh lòng khi nghe mấy chị cùng cơ quan rôm rả kể chuyện được chồng tặng quà. Hình như lâu lắm rồi, không chỉ ngày này, mà cả 8.3, 14.2 hoặc sinh nhật tôi, chồng đã "quên" tặng quà cho tôi.
Từ khi tôi biết chuyện, cô ta không hề cảm thấy xấu hổ mà còn vênh mặt lên với tôi. Tôi rất coi thường nên không thèm để ý.
Tôi sợ sống chung với nhau thời gian càng dài, lỡ may có bầu thì không biết phải như thế nào.
Mấy hôm nay, chỉ vì chuyện “có mua quà tặng cô giáo?” và “tặng cô quà gì?” ngày 20.10 mà tôi và chồng đâm ra “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.