Chị gái lười lao động nhưng thích lấy chồng giàu
Tâm sựChị nói sẽ lấy ai có nhà Sài Gòn, không chấp nhận ở nhà thuê, con cái phải cho học trường quốc tế, du học nước ngoài, ôtô đưa rước.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Chị nói sẽ lấy ai có nhà Sài Gòn, không chấp nhận ở nhà thuê, con cái phải cho học trường quốc tế, du học nước ngoài, ôtô đưa rước.
GiadinhNet – Tôi thường thấy mọi người ca thán các ông chồng lười, không biết san sẻ việc nhà. Vậy mà tôi thì khác. Ai cũng bảo tôi số sướng vì có chồng đảm, nhưng hỡi ôi, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Đêm ấy lúc anh ngủ tôi lại mở ví chồng ra, lúc này trong ví anh đã xuất hiện lại 3 cái bao cao su nhưng mà trớ trêu nó lại khác hãng với những cái tôi bỏ vào sáng hôm trước. Thì ra chồng tôi định che đậy hành động ăn vụng của mình nhưng mà ăn vụng lại không biết chùi mép.
Anh nổi điên, ném đồ, chửi tôi ngu si sau khi tôi lại đề nghị mua máy giặt. Sau đó anh bắt tôi viết đơn ly dị.
Tôi muốn ôm em vào lòng nhưng bất giác nghĩ đến người vợ có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành và nhu mì, tôi đã kìm lòng lại.
Đôi khi thấy có lỗi với chồng và có lỗi với người vợ sắp cưới của người ấy nhưng cảm xúc không thể ngăn nổi. Ân hận, dằn vặt rồi lại yêu cháy lòng…
Tôi là một người phụ nữ đã có chồng, cũng như bao người phụ nữ khác, tôi yêu chồng và yêu gia đình nhỏ của tôi vô cùng. Nhưng để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều từ thời còn trẻ. Chính chồng tôi bây giờ là người đã kéo tôi dậy khỏi vũng lầy ấy.
Tôi biết cách hâm nóng và rất hiểu người mình yêu nên dù yêu lâu nhưng chuyện đó vẫn như lúc đầu.
Suốt ngày anh nhắn tin trên Zalo, Facebook, điện thoại nói yêu và nhớ tôi.
Tôi muốn ôm vợ thì cô ấy khó chịu, nói không thích, nói chuyện với vợ thì cô ấy bảo tôi nói nhiều.
Hôm nào xong hết việc nhà cũng phải 9h30 phút đêm. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì 3 năm nay cứ phải làm ô sin cho nhà chồng...
Chồng có thể chửi bới, dọa nạt, thậm chí tát tôi ở bất cứ nơi đông người. Tôi không thể tiếp tục sống và chịu đựng thêm được nữa…
GiadinhNet – Cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng tôi ngày càng cảm nhận tình cảm vợ chồng mình nhạt nhẽo, không thể được gọi là một gia đình hạnh phúc. Nằm bên cạnh tôi, vậy mà anh vẫn nhớ về người yêu cũ.
Tôi cũng là một bà vợ phải làm phần hơn việc nhà so với chồng như hầu hết bà vợ trong xã hội Việt Nam hiện tại, nhưng là một bà mẹ, tôi không đồng tình với cách "dạy chồng" trút giận lên con của vợ anh Tùng.
Cô ấy bảo: “Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính.”
Một ngày đen tối, tôi nhận được một bưu phẩm đầy những bức ảnh của anh và người tình. Tôi choáng váng không đứng dậy được, cảm giác vô cùng chóng mặt.
40 tuổi, có nên kết hôn chỉ để cho có chồng hay làm mẹ đơn thân để được tự do thỏa mái…
Dù đã tha thứ chồng phản bội, nhưng mỗi lần gần gũi tôi lại hình dung ra cảnh anh mơn trớn người phụ nữ khác…
Tôi tuyệt vọng vì biết mình không thể thay đổi được chồng, giá như chồng cặp bồ thì có lẽ tôi còn cảm thấy đỡ đau hơn.
Tôi rất muốn đứa con đó sẽ là của chúng tôi, do đó tôi đột ngột đề nghị lấy trứng của em và tinh trùng của tôi để làm phôi thai.
Tôi yêu và tin tưởng chồng mình tuyệt đối, nên hoàn toàn gục ngã khi biết anh ấy ngoại tình.
Vợ tôi và Nam không mảnh vải che thân ôm nhau ngủ quên trên ghế salon, còn để quên cả máy quay phim trên bàn ghi lại cảnh ân ái ấy.
Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi muốn được nói ra để mọi người có cái nhìn khác về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thời nay.
GiadinhNet – Cứ mỗi lần đưa lương cho vợ, hôm đó cô ấy ra vẻ đon đả, chăm sóc và nấu nướng tươm tất cho bố con tôi. Nhưng tháng nào mà tôi chậm lương thì cô “mặt nặng mày nhẹ”, đá thúng đụng nia khiến cho tôi cảm thấy không có tiền thật nhục.
Với vợ cũ anh dù không còn tình cảm nhưng họ có một đứa con chung và luôn lấy con ra làm lý do để gần gũi với nhau.
Sao chồng chưa cưới có thể nói với người yêu cũ như vậy trong khi chỉ một thời gian ngắn nữa là tôi đã trở thành vợ anh rồi?
Tôi cũng thích cậu ấy nhưng trên hết lại không muốn mình là người mẹ xấu của các con.
GiadinhNet – Cứ tưởng vợ học rộng, là giáo viên là biết cách đối nhân xử thế, nhưng hỡi ôi, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.