Vì tiền mà em lỡ rời xa tôi
Tâm sựThật đớn đau và chua xót, chỉ vì tiền, muốn có cuộc sống đủ đầy về vật chất mà cô ấy rũ bỏ tình yêu…
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Thật đớn đau và chua xót, chỉ vì tiền, muốn có cuộc sống đủ đầy về vật chất mà cô ấy rũ bỏ tình yêu…
Mẹ và tôi vào nhà chị mà chị chẳng mua gì tiếp đãi, thậm chí bữa ăn còn tệ hơn những ngày thường nhà chị ăn.
Cô ta mang theo đứa con đi với người tình cũ. Tôi bỗng chốc mất trắng, không vợ, không con, không tổ ấm gia đình.
Trở về nhà trong đau đớn hậm hực, chỉ vì một phút phản bội và coi thường người vợ chỉ quanh quẩn ở nhà mà anh mất hết tất cả. Anh không ngờ vợ lại khôn ngoan khi đánh ghen như vậy.
Ban ngày đi làm, tối về nhà ăn rồi đi ngủ. Ngày cuối tuần không dám đi chơi đâu, vì sợ cuối tháng không có tiền…
Tôi năn nỉ anh chở đi chơi nhưng thích thì anh chở, không thì thôi. Trong khi đó bạn gọi cái là anh đi luôn.
Tình đầu đã nói với người yêu hiện tại của tôi là chúng tôi đã từng quan hệ với nhau…
Rồi tình cờ một buổi trưa ghé nhà mà không báo trước, tôi nghe trọn cuộc đối thoại ngắn giữa chồng tôi và Hậu “em không phải lo, thêm người thêm của, em cứ giữ cái thai lại, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em”.
Tôi hí hửng cầm lấy chiếc Ipad và gạt ảnh, rồi bỗng dưng tôi run rẩy suýt làm rơi cái máy xuống đất vì người trong ảnh không ai khác là... chồng tôi. Tôi lắp bắp hỏi: "Đây… đây có thật là người đàn ông cậu đang yêu không?"...
Một cô gái tự xưng cùng quê và nhắn tin cho tôi giới thiệu là người yêu anh, nói anh Sở Khanh lừa tiền và tình của cô ấy.
GiadinhNet - Khi những ì xèo về việc MC Ốc Thanh Vân cho con bú trên máy bay chưa dứt thì mới đây, trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt bà mẹ đăng ảnh chụp cảnh mình cho con bú để ủng hộ cô MC này. Trong khi đa phần phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ đang nuôi con nhỏ) ủng hộ việc cho con bú nơi công cộng thì nam giới lại kịch liệt phản đối. Bài viết của anh Trương Văn Tình (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) là điển hình cho luồng ý kiến trái chiều này.
Tôi đã không dại dột ném gã đàn ông của mình cho người đàn bà khác vì đơn giản anh ta vẫn sử dụng được...
Sau khi bị người tình “đá” chồng tôi mới quay về nhà quỳ dưới chân tôi xin tha thứ, nhưng lúc đó thật sự trong lòng tôi không còn đủ bao dung, rộng lượng để tha thứ cho gã chồng bội bạc ấy nữa, nên tôi nhất quyết đòi ly hôn, còn chồng vẫn ngày ngày cầu xin sự tha thứ ở tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện một ngày gã tình cũ tôi từng ghét cay ghét đắng ấy lại trở thành “vũ khí” lợi hại để thay đổi cô vợ cố chấp, khó bảo của tôi.
Đấy là tất cả những gì tôi nghe được từ cô nhân tình của chồng. Còn chồng tôi khi ấy thì cười khinh khi: “Số anh nó khổ nên vậy đó”.
GiadinhNet - Chẳng lẽ phụ nữ không đẹp lại không được phép có hạnh phúc?
Trước mắt tôi là cái bếp la liệt đồ ăn thức uống còn lại, bát đũa nồi niêu dang dở, một cái thùng rác đầy chật.
Tôi không còn trinh tiết, nói đúng hơn là không có giọt máu nào trong đêm tân hôn để chứng minh sự trong trắng của tôi.
Vì đang mong chờ ngày kết hôn và cũng muốn chiều vợ sắp cưới nên tôi không ngần ngại đưa cô ấy thẻ phụ ngân hàng, bảo cô ấy thích rút bao nhiêu thì rút. Bên trong, tôi có hơn 200 triệu tiền tiết kiệm...
Hôm đó, anh mạnh miệng tuyên bố giữa nhà “nếu em không bỏ việc thì đừng trách anh ngoại tình…”. Tôi không biết câu nói đó là do lúc nóng nảy anh nói ra hay trong suy nghĩ của anh đã sẵn sàng ngoại tình.
Nhiều lúc buồn, tôi cứ nghĩ hay đồng ý lấy quách một người đàn ông nào đó để cho có chồng, cho bằng chị bằng em nhưng rồi tôi lại sợ cuộc hôn nhân miễn cưỡng như vậy có mang đến cho mình hạnh phúc?.
GiadinhNet – Trước mắt tôi là đôi “gò bồng đào” lớn nhưng chảy xệ, quầng vú thâm đen, bàn tay chạm vào ngực như nắm bột mì nhão.
Vợ cao giọng: Anh ngu, đã thất nghiệp không có thu nhập mà làm thế à? Hôm nay mà mất cái xe thì đừng nhìn mặt tôi.
Tôi vẫn còn yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ, nhưng lại cũng không đủ can đảm đối diện với quá khứ của cô ấy.
Biết cái thế của mình nên tôi đành gật đầu với hi vọng sẽ được yên ổn sống ở đây để nuôi con. Thế rồi cầu được ước thấy, chồng tôi đã có một đứa con trai với người phụ nữ đó.
Tin nhắn anh viết nhớ nhung, muốn gặp cô ấy, nhưng trong thời gian đó anh đang yêu tôi cơ mà?
Lòng tôi như lửa đốt, tôi đành bất đắc dĩ ghé tai vào nghe xem thế nào. Tiếng người đàn ông đó phát ra, giọng này sao quen thế, hình như là giọng chồng tôi...
Bạn là con trai út, cháu đích tôn nhưng lại không lo làm ăn, chỉ biết nhậu nhẹt thôi.