Sợ khổ khi yêu người giàu nhưng lười lao động

| Tâm sự

Bạn là con trai út, cháu đích tôn nhưng lại không lo làm ăn, chỉ biết nhậu nhẹt thôi.

Tôi ít tuổi nhưng tính tình và vẻ bề ngoài khá già dặn. Tôi biết bạn qua người bạn học cùng lớp thời sinh viên. Theo cảm nhận bạn rất thương và quan tâm tôi, sau nhiều lần cãi nhau, thậm chí có quãng thời gian không liên lạc nhưng bạn vẫn có tình cảm với tôi trong khi tôi không hề dành tình cảm cho bạn. Bạn và gia đình đều thương tôi, lo lắng nhiều lắm, từ những cái nhỏ đến lớn. Tôi rất biết ơn ân tình này, nhiều lúc nghĩ sẽ chấp nhận bạn. Vậy mà càng nghĩ kỹ càng thấy không nên, vì vậy tôi đã dừng lại.

phu-nu-buon-2734-1442473927.jpg

Ảnh minh họa

Rồi biết tin ba bạn bị bệnh, tôi không ngần ngại đi thăm. Trong tôi lúc đó chỉ nghĩ đến ân tình và tình người thôi, gạt bỏ chuyện tình cảm qua một bên. Khi đến thăm tôi mới biết mọi người trong nhà bạn còn dành tình cảm cho mình quá nhiều, Bác trai tuy khó tính nhưng đã hoạch định mọi thứ cho tôi sau này kể từ khi tôi bước chân đi thực tập. Ông xem tôi như con cái trong nhà. Tôi thích gì, làm gì, chỉ cần ông nghe qua thấy ổn là ủng hộ.

Gia đình tôi không giàu có gì, chỉ có hai người con thôi (tôi và anh trai), gia đình bạn giàu có, mấy chị đều yên bề gia thất, ổn định hết, chỉ có bạn là con trai út, cháu đích tôn nhưng lại không lo làm ăn, chỉ biết nhậu nhẹt thôi. Bạn hứa sẽ thay đổi nhưng chưa bao giờ làm được. Tôi chưa hề có được một tí niềm tin vào bạn vì bạn từng lừa dối tôi nhiều chuyện. Trong tình cảm bạn thương tôi thật, gia đình bên bạn ai cũng bảo thế nhưng thật hư thế nào tôi không biết. Gia đình tôi cũng thương gia đình bạn, nhiều lúc muốn tôi chọn bạn.

Tôi phân vân không biết làm sao. Mong nhận được lời khuyên của mọi người. Biết là nếu chấp nhận bạn thì chắc cuộc sống tôi sẽ không phải lo về tài chính nhưng lại sợ khổ tâm lắm. Ai cũng cần có tiền nhưng có tiền mà không hạnh phúc, rồi đổ vỡ xảy ra thì còn buồn gấp bội lần.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.