Tôi đã mất hết niềm tin ở chồng mình

| Tâm sự

Sau khi bị chồng phản bội, tôi chẳng còn một chút niềm tin nào ở nơi anh. Tôi phải làm gì bây giờ khi không thể tha thứ cho anh.

Tôi và chồng cưới nhau đã được gần 10 năm, trước khi làm vợ chồng chúng tôi đã từng là bạn, rồi yêu nhau hơn một năm. Chồng tôi là một người khá đẹp trai, anh luôn có nhiều cô gái quý mến, ngay cả khi anh yêu tôi, thậm chí đã cưới tôi làm vợ vẫn có những người con gái theo đuổi anh.

Toi da mat het niem tin o chong minh

Ảnh minh họa

Vì thế, thời gian yêu anh, tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng, tôi sợ đến một lúc nào đó anh sẽ ngã vào lòng những người đàn bà kia và bỏ rơi tôi. Nhưng anh luôn trấn an tôi bằng những câu nói, những nụ hôn ngọt ngào và những lời hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh nói, tôi không quá đẹp, nhưng rất thông minh và có duyên, anh yêu tôi bởi sự duyên dáng và thông minh đó, trong mắt anh, tôi hơn tất cả những người phụ nữ anh đã từng gặp gỡ và tiếp xúc.

Đám cưới được tổ chức, tôi đã từng rất hạnh phúc về tình yêu anh dành cho mình, sau đám cưới một năm, tôi sinh được một đứa con trai. Tôi đọc được niềm hạnh phúc trong ánh mắt của anh, anh dành sự quan tâm hết mực cho tôi và con, đi đâu anh cũng mua quà cho mẹ con tôi, anh lo cho mẹ con tôi từ bữa ăn, giấc ngủ. Có hạnh phúc nào hơn khi được chồng yêu thương và quan tâm như thế, tôi đã từng nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc, và chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này, anh không rượu chè, không cờ bạc, không bồ bịch và luôn lo lắng cho vợ con.

Nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi, khi tôi đang mang bầu đứa con thứ 2 thì nghe phong thanh anh bồ bịch với một cô gái. Ban đầu tôi không tin, tôi cứ nghĩ mọi người đang cố tình trêu để tôi ghen, nhưng quá nhiều người nói với tôi như vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu và biết chồng mình đã phải lòng một người phụ nữ khác. Cô ta chưa có chồng và kém chồng tôi gần 10 tuổi, trớ trêu thay, khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình thì cũng là lúc tôi biết được người đó đã có thai với chồng tôi được 4 tháng, chỉ kém đứa con trong bụng của tôi 2 tháng trời. Có nghĩa là, anh vẫn ngủ với tôi, vẫn nói lời yêu thương với tôi nhưng vẫn ngủ với người phụ nữ kia và nói lời yêu thương với họ.

Buồn hơn, cả chồng tôi và người kia đều không có ý định bỏ cái thai. Họ hứa sẽ chia tay nhau, sẽ không liên lạc với nhau nhưng họ muốn sinh đứa con kia ra vì đứa bé không có tội, người phụ nữ kia muốn làm mẹ đơn thân. Còn chồng tôi, hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với mẹ con cô ta và toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi.

Liệu có chuyện đó xảy ra không khi mà họ đã có con với nhau? Bây giờ tôi nên làm gì khi không còn niềm tin nơi chồng nhưng cũng không đủ can đảm để ly dị với anh.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.