Vì con, tôi làm ngơ việc chồng theo phụ nữ khác
Tâm sựChồng tôi đã theo người phụ nữ khác một năm nay rồi, nhưng vì con tôi vẫn bỏ qua, làm ngơ cho anh.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Chồng tôi đã theo người phụ nữ khác một năm nay rồi, nhưng vì con tôi vẫn bỏ qua, làm ngơ cho anh.
Một buổi trưa ở công ty, đang chát một lúc với mấy em thì có một nick name lạ nhảy vào chào tôi. Nhìn qua ảnh avatar tôi sững sờ bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của em.
Mỗi khi tôi phàn nàn rằng cô ấy nói quá nhiều, cô ấy lại dẩu mỏ lên bảo: "Anh cứ thử ra đo ở quán bia hơi xem, đàn ông đàn bà ai nói nhiều hơn".
Những lúc anh cứ coi tôi như con gái anh mà dạy dỗ, bảo ban từng ly từng tí, không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái kia, tôi lại nảy sinh ý định giải thoát.
Tôi không nói chơi, nếu thực sự, có người phụ nữ nào sẵn sàng hi sinh vì anh nhiều như tôi, chăm sóc gia đình anh, lo cho bố mẹ anh như bố mẹ mình, anh cứ tìm đến họ.
Tôi và gia đình chồng thúc anh đi tìm việc làm thì anh ta tìm cách lảng tránh, đến bây giờ vẫn còn lông bông. Anh không xin tiền vợ nhưng lại lấy tiền của mẹ anh ta.
7 năm đã trôi qua, anh vẫn chưa xây dựng gia đình. Bây giờ anh đã có công danh, địa vị, trông đẹp trai, phong độ hơn xưa. Nhưng thật không ngờ anh vẫn đeo chiếc đồng hồ, dùng chiếc ví ngày xưa tôi tặng.
Tôi và con đâu có gieo thù hận gì với cô ta trước đây mà sao cô ta nỡ đem đến sự đau đớn, tổn thương cho gia đình tôi?
Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, vì thế, chúng tôi luôn tạo điều kiện hết mức để con trai tôi có thể khôn lớn, phát triển thành tài và có được cuộc sống tốt đẹp.
Lấy vợ được hơn 2 năm, bây giờ chúng tôi đã sắp có con đầu lòng... Tôi cứ tưởng rằng mình đang có một mái ấm hạnh phúc thế nhưng khi phát hiện những sự thật về quá khứ của vợ, tôi cảm thấy rất băn khoăn.
Nếu em không đồng ý, anh sẽ lấy người khác, vì anh không muốn làm mẹ anh buồn. Từng lời anh nói như những nhát dao đâm vào tim em đau nhói.
Anh hứa sẽ không bỏ vợ để tới với cô ấy, nhưng rồi hết lần này tới lần khác, anh vẫn giữ liên lạc và qua lại với cô ta nhiều lần.
Bao nhiêu người nói tôi làm sao lại để vợ như thế, hay là vợ đi ngoại tình, cặp bồ. Tôi có chút bối rối nên thuê người theo dõi vợ, quả thật, vợ không có quan hệ gì khiến tôi nghi ngờ cả.
Dân trí Tôi năm nay 25 tuổi, cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Sau vài mối tình, tôi cuối cùng cũng quyết định lên xe hoa với một người hơn mình 2 tuổi.
Tôi 30 tuổi, cưới vợ cùng tuổi đã được 4 năm, có một bé 3 tuổi. Với tôi, vợ con là thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho trên cuộc đời này.
Cô ấy khăng khăng đòi bỏ chồng để lấy tôi, để hợp thức hóa mối quan hệ. Cô ấy còn dọa sẽ chết nếu tôi không ưng thuận.
Tôi gặp em trong một lần đi tập quân sự năm thứ hai đại học. Em là cô gái vùng cao xuống Hà Nội học, còn tôi nhà ở Hà Nội.
Hai mươi năm hôn nhân, kinh nghiệm tôi rút ra là gửi tiền bạc vào tay vợ không khác gì ném vào kho không đáy, chỉ có vào mà không có ra.
Trong lúc hôn nhân tới hồi không thể cứu vãn, anh ta xuất hiện trên facebook và chia sẻ rất nhiều với chị. Hậu quả là chị bị dụ dỗ mất cả tình lẫn tiền.
Tôi nghĩ người phụ nữ quan trọng là ở tính nết và cách ăn ở chứ hình thức cũng không quan trọng mấy. Như tôi may mắn lấy chồng đã 10 năm, dù không đẹp nhưng tôi vẫn được chồng và gia đình chồng yêu quý, nể phục.
Nhà chồng có chị cả và ba anh em trai. Chồng tôi là út. Giàu út ăn, khó út chịu. Cái câu đó vận vào chồng tôi vô cùng nặng nề. Anh coi việc mình phải phụng dưỡng cha mẹ, lo toan trong ngoài là hiển nhiên.
Dạo này chồng rất hay nghe bài hát “Sau một tình yêu”: “Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng, lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng...”
Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì khi anh đề nghị tôi cho anh hai năm để ly hôn với vợ.
Tôi phải cố gắng kìm chế lắm để không giang thẳng cánh tay ra mà cho gã đàn ông nham nhở ấy một cái tát, bởi những gì gã định làm và câu nói gã buông ra trước khi bước đi “đã bỏ chồng còn làm như cao giá lắm ấy. Rồi lại chẳng ngồi đó mà gào thét mong lũ đàn ông nó nhòm đến”.
Chồng cô được cả cơ quan, cả nhà nội, nhà ngoại hâm mộ vì quá toàn diện. Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, kiếm tiền tốt lại đối nhân xử thế không chê vào đâu.
Tôi nhớ một câu nói nổi tiếng về tiền bạc của Aristotle Onassis “Nếu phụ nữ không tồn tại, tất cả tiền bạc trên thế giới này đều trở nên vô nghĩa”. Bởi vậy, đừng nói là mấy đồng lương tính bằng tiền triệu, kể cả thu nhập tính bằng tiền tỷ tôi cũng sẽ tôn trọng và đưa hết cho vợ mình.
Một ngày khi hai đứa về để thưa chuyện với ba mẹ anh, chưa kịp nói gì thì tôi phát hiện anh 'quan hệ' với một cô gái.