Chồng mới ích kỷ, ghen tỵ với con riêng của vợ
Tâm sựCứ mỗi lần tôi quan tâm chăm sóc con riêng là anh lại tỏ thái độ. Anh quát tháo, kiếm chuyện xô xát và mắng mỏ cả vợ lẫn con.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Cứ mỗi lần tôi quan tâm chăm sóc con riêng là anh lại tỏ thái độ. Anh quát tháo, kiếm chuyện xô xát và mắng mỏ cả vợ lẫn con.
Làm vợ anh thiệt thòi cho em quá rồi. Anh biết thế nên đã và đang cố gắng gồng mình lên, lo cho em và con có cuộc sống sung túc hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Tôi lên xe hoa ở tuổi 25. Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt tính, lại là một giám đốc công ty kinh doanh đang trên đà phát triển. Ấy thế nhưng lòng tôi nặng trĩu vì tôi không thể nào quên được người cũ dù chúng tôi đã không liên lạc với nhau đã gần nửa năm.
Nghĩ đến cảnh chồng mình quan hệ với “gái gọi”, tôi lại cảm thấy ghê tởm, mất hết cảm xúc…
Trong giai đoạn chuẩn bị cưới em và anh có một chút trục trặc. Em giận quá nên nói lời chia tay nói và hoãn đám cưới. Vậy mà anh coi đó là thật rồi về nói với gia đình.
Từ khi làm vợ, làm mẹ tôi không biết đến son phấn, váy áo lộng lẫy và những kiểu tóc óng mượt. Đôi khi soi gương và tôi thấy chán cái gương mặt mệt mỏi của chính mình. Tôi biết tôi không phải người vợ hoàn hảo.
Anh rất thích trêu chọc em họ tôi, đi đâu qua lại gặp cô bé anh cũng phải trêu chọc cho bằng được. Lúc thì anh véo mũi, lúc thì đá nhẹ vào chân...
Các cụ có câu "tình cũ không rủ cũng đến" quả không sai. Chẳng hiểu sao vợ tôi và người yêu cũ liên lạc với nhau.
Mỗi lần bị chị sếp già mắng, tôi lại nhịn nhục sếp, nuốt cục tức vào trong và cười như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thật lòng, tôi cay cú lắm.
Người ta thường nói đàn ông một khi muốn ngoại tình thường đi nói xấu vợ với bồ để họ tin tưởng có ngày cưới mình. Thế mà chồng tôi không ngoại tình nhưng lại lén lút nói chuyện với chị dâu để bôi nhọ tôi.
Vừa mất con xong, tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo vậy mà nhà chồng còn âm mưu xúi con trai họ đuổi tôi ra đường.
Bà ta tố chồng tôi đã thề thốt, hứa hẹn chung thủy để moi tiền của bà, rồi bây giờ lại ngang nhiên “nuốt lời”, cặp bồ với gái trẻ. Tình già của chồng cũng đến tận nhà để đòi lại chiếc xe SH cùng số tiền đã chu cấp cho chồng tôi ăn tiêu phè phỡn.
Nghỉ việc ở nhà trông con, không kiếm ra tiền, tôi thấy nhục nhã mỗi lần ngửa tay xin tiền của chồng.
Ngày phát hiện ra chồng mình ngoại tình, tôi đã giả câm, giả điếc để níu giữ cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Thật sự, nói ra những lời này tôi thấy mình thật đê tiện, bỉ ổi. Tôi đã khiến bản thân mình nhuốm bẩn vì suy nghĩ vô liêm sỉ ấy, yêu chồng bạn.
Anh nói: “Tôi không ngờ cô là một nàng dâu chẳng ra gì và bất hiếu như thế. Hành động này của cô tôi sẽ nhớ mãi không quên. Rồi còn mẹ cô nữa đấy. Lúc ấy đừng có mong thằng này đến chịu tang bà”.
Người ta bảo hôn nhân là cái toilet, người ở trong thì muốn đi ra và ngược lại.
Anh bỏ tiền ra xây nhà cho bố mẹ chồng mà cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi. Có phải anh đang coi thường tôi…
Anh theo dõi, quản lý tôi từng bước, anh quản cả cuộc gọi điện thoại lẫn tin nhắn của vợ
4 năm chung sống, tôi là người chịu trách nhiệm giữ quỹ chi tiêu trong gia đình nhưng bỗng một ngày chồng đòi đổi vai. Nhờ anh keo kiệt mà tôi phát hiện một sự thật chấn động…
Do tôi có thai trước, nên nhà anh đã đưa ra một loạt yêu cầu khi rước dâu. Chúng tôi không được làm lễ ở nhà trai, khi rước dâu về phải đi cổng sau.
Nhà tôi đã đi xem và định ngày ăn hỏi, ngày cưới, nhưng người cũ lại quay về và muốn hàn gắn, tôi rất phân vân không biết chọn ai.
Tôi cũng thấy hãnh diện khi có em bên cạnh. Nhưng không lâu sau đó tin em cặp bồ với vài ba người đàn ông giàu có đến tai tôi khiến tôi chột dạ, cảnh giác.
Vừa nhìn thấy anh, mẹ tôi đã quắc mắt không nói không rằng bỏ đi. Anh vừa ngồi xuống thưa chuyện với bố, mẹ đã kéo tôi ngay vào buồng xỉ vả “Mày không có mắt nhìn người hay sao mà dẫn cái ngữ ấy về?"
Ngày tôi biết mình mang thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện chồng ngoại tình. Bồ câu của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp kém anh 8 tuổi.
Nhờ kỹ năng dùng tiền “bôi trơn”, tôi chẳng bao giờ phải lo mẹ chồng hay nhà chồng ăn hiếp.
Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng vì tính nhu nhược của chồng. Anh chẳng thể làm chỗ dựa cho tôi cả về vất chất lẫn tinh thần…
Tôi đã thú nhận với chồng rằng chỉ nhắn tin qua lại với người đàn ông đó thôi, nhưng anh luôn nghĩ tôi đi ngoại tình và rồi ăn nằm với người ta.