Ly dị vợ vì ở rể
Tâm sựMẹ vợ chửi tôi là thằng chồng vô tích sự, hèn hạ không lo được cho vợ cho con, phải bám vào gia đình vợ để sống.
GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.
Mẹ vợ chửi tôi là thằng chồng vô tích sự, hèn hạ không lo được cho vợ cho con, phải bám vào gia đình vợ để sống.
Tôi đã tha thứ cho anh không biết bao lần khi anh đi ngoại tình, nhưng rồi đâu lại vào đó, anh vẫn qua lại với người đàn bà đó ngay cả khi tôi đang mang thai.
Lần đầu tiên quan hệ với chồng sắp cưới không thấy dấu hiệu của sự trinh trắng. Anh nghi ngờ em là dễ dãi không biết giữ mình, trong khi em chưa từng gần gũi người đàn ông nào khác.
Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu. Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi.
Vấn đề nằm ở chỗ tôi lại là phụ nữ nên gặp khá nhiều áp lực. Tôi đã đi gặp khá nhiều mối do bạn bè, gia đình giới thiệu, hẹn hò online cũng có nhưng vẫn chưa thấy may mắn mỉm cười.
Vợ ngoại tình nhưng lòng vẫn nhớ về chồng, nằm bên bồ mà nghĩ về người đàn ông mà mình yêu thương.
Vợ còn hay chê bai chồng cách ăn mặc, rồi cũng lại so sánh chồng mình với chồng người khác.
Anh luôn sống vì gia đình, vì mẹ. Nhiều lúc mình cảm thấy như tự mình đang chờ đợi anh bố thí tình cảm cho mình vậy.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vợ trở nên trầm cảm, ít nói. Vợ không biết chăm chút bản thân mình nên thân hình sau sinh sồ sề, luộm thuộm.
Tôi 27 tuổi, còn vợ 24, chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm nhưng mong ngóng mãi mà vẫn không thấy vợ tôi có dấu hiệu mang thai.
Trước đây, anh thường bảo em là chị ấy không có khả năng sinh con nhưng bây giờ em lại thấy chị ấy có một đứa con rất trắng trẻo, xinh đẹp.
Cách đây 5 tháng, tôi phát hiện chồng tôi có quan hệ trên mức bình thường với một em sinh viên mặt mũi non choẹt.
Gặp chị trong bộ dạng lôi thôi, luộm thuộm lại kém sắc, khuôn mặt không chút son phấn, nhìn phờ phạc, em mới hiểu tại sao người đàn ông ấy lại ngoại tình.
Dù đã trải qua một lần đò, nhưng tôi không hiểu nổi đàn ông trong đó có cả bạn trai hiện tại của mình.
Có lẽ trong cuộc tình này tôi đã sai, đã sai khi coi thường người khác, coi nhẹ những người có công việc mà tôi vốn không coi trọng.
Sau một lần đổ vỡ, tôi đã gặp anh, nhưng khi tôi đề cập tới chuyện cưới hỏi anh lại thoái thác đủ kiểu.
Được người tình già cho tiền vàng, anh ta mang về giơ trước mặt tôi và tuyên bố: “Ở bên người ta tôi được ăn, được nói lại được cả gói mang về. Còn ở với cô bao nhiêu năm nay, cô cho được tôi điều gì ngoài sự khốn khổ và phiền phức. Nếu muốn con cô còn có bố thì tốt nhất cô nên biết điều mà tôn trọng người ta”.
Lấy chồng mới hơn 1 năm nhưng dường như, tôi không còn được nhận những câu nói lãng mạn như ngày yêu nhau anh dành cho mình nữa.
Anh ngày càng quá đáng, nhiều lúc tôi tự nhủ chắc tại anh thương nên mới ghen. Tôi cố gắng phân bua giải thích, cố gắng làm vừa lòng anh nhưng đâu lại vào đấy, anh vẫn thế.
Bạn trai trước đây đã phản bội tôi, nhưng tôi chưa cắt đứt hẳn được. Thời gian này tôi lại có cảm tình với người mới. Tôi không biết mình có đang đi đúng hướng không?
Những tưởng với một người vợ tháo vát, nhanh nhẹn, có địa vị xã hội như vậy, chồng tôi sẽ “mát mặt”, sẽ cúc cung tận tụy chăm sóc, phục vụ vợ con. Ai ngờ anh có bồ và thẳng thắn nói với tôi việc anh muốn ly hôn để cưới cô bồ kia.
"Đàn ông sẽ chẳng có người nào chấp nhận một cô gái ăn chơi, lại đã trao thân cho người khác như cô".
Khuôn mặt thay đổi hoàn toàn với ngày còn là sinh viên, vòng 1 thì toàn là hàng giả, vòng 3 cũng giả luôn, khiến tôi vô cùng choáng váng về người yêu hiện tại của mình
Gia đình tôi không chấp nhận khi tôi là trai tân, công việc, gia đình đều ổn mà lại đi phải đi cưới một người đàn bà đã có chồng rồi nuôi con, chăm con của người khác.
Dù có ngủ mơ tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, chỉ duy nhất một lần “cả nể” do lỡ độ đường ấy, tôi đã có con ngoài giá thú, một đứa con trai kháu khỉnh, giống tôi như đúc, điều mà cha mẹ tôi đã khắc khoải mong ngóng bao năm qua khi vợ tôi sau khi sinh hai đứa con gái đã phải cắt bỏ tử cung vì có khối u.
Chồng tôi đã theo người phụ nữ khác một năm nay rồi, nhưng vì con tôi vẫn bỏ qua, làm ngơ cho anh.
Một buổi trưa ở công ty, đang chát một lúc với mấy em thì có một nick name lạ nhảy vào chào tôi. Nhìn qua ảnh avatar tôi sững sờ bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của em.
Mỗi khi tôi phàn nàn rằng cô ấy nói quá nhiều, cô ấy lại dẩu mỏ lên bảo: "Anh cứ thử ra đo ở quán bia hơi xem, đàn ông đàn bà ai nói nhiều hơn".