Vợ bỗng ‘nổi loạn’ sau 5 năm ngoan ngoãn

| Tâm sự

Bao nhiêu người nói tôi làm sao lại để vợ như thế, hay là vợ đi ngoại tình, cặp bồ. Tôi có chút bối rối nên thuê người theo dõi vợ, quả thật, vợ không có quan hệ gì khiến tôi nghi ngờ cả.

Tôi luôn tự hào vì mình lấy được một người vợ mẫu mực, gần như hoàn hảo. Trong mắt tôi, em là người vợ tuyệt vời, còn với người khác, tôi không rõ. Có thể, tiêu chí của tôi không cao hơn nhiều người nên tôi hài lòng về vợ của mình. Giản dị, nhỏ nhẹ, ăn nói dễ nghe, đảm đang, chiều chồng, biết ứng xử… còn gì hơn nữa? Có ai dám đòi hỏi một người vợ tốt hơn thế?

Từ ngày lấy vợ về, tôi cảm thấy được mát mặt với gia đình, bà còn lối xóm. Ai cũng khen vợ tôi hiền lành, chu đáo. Với bố mẹ chồng, em cung kính, nghe lời, chăm chỉ, dọn dẹp nhà cửa và phục vụ bố mẹ đến nơi đến chốn. Việc gì trong nhà em cũng làm, âm thầm và chu đáo. Chẳng bao giờ em than vãn hay kể công một lời nào. Tình cảm em dành cho gia đình chồng cũng giống như với chính bố mẹ của em vậy. Bố mẹ tôi cũng hết sức hài lòng về cô con dâu. Bao năm nay, làm dâu ở nhà chồng, em đã thể hiện hết mình, là một người con dâu tốt.

Ngày yêu nhau, em nổi tiếng là người xinh đẹp. Nếu ai chỉ nhìn vào ngoại hình của em, cách ăn mặc, có thể sẽ khó phán đoán em là người xinh đẹp. Chỉ đến khi người ta chú ý vào khuôn mặt, vào nụ cười mới thấy được hết vẻ đẹp của em. Nụ cười hiền dịu nhưng rất tươi, đôi mắt biết nói ấy đã từng đốn ngã trái tim của biết bao nhiêu anh chàng lãng tử, phong lưu. Nhưng em không phô trương, cũng không vì thế mà yêu đương lăng nhăng. Em chọn tôi, người đàn ông mà em nói là rất hợp với em cả về tính cách và ngoại hình. Em yêu tôi không cần lý do, muốn lấy tôi làm chồng. Tính em quyết đoán nên càng thích dứt khoát, không thích lằng nhằng nhất là trong chuyện tình cảm.

Tôi đồng ý cưới em sau một thời gian tìm hiểu không quá dài. Vì thật ra, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều. Suốt 5 năm vợ chồng, có đến 2 đứa con rồi, vợ lúc nào cũng vẫn như xưa, dịu dàng và nhu mì. Nhưng thời gian gần đây, tự nhiên tôi thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ. Vợ tôi khác hoàn toàn so với hình ảnh trước đây. Từ trước tới nay, người phụ nữ ở bên cạnh tôi luôn giản dị, không biết nhuộm tóc là gì, không biết làm tóc để kiểu là gì, thế mà bây giờ, vợ tự nhiên lại đi làm xoăn, nhuộm tóc, nhìn ăn diện vô cùng.

Rồi vợ đi mua sắm rất nhiều váy vóc, quần áo đẹp mà trước giờ vợ chưa bao giờ mặc. Váy vóc bó sát, màu sắc rực rỡ, thậm chí là còn sexy. Tôi thấy ngạc nhiên quá, hỏi vợ tại sao lại ăn mặc như vậy. Lại còn trang điểm, đánh phấn tô son, đó là điều khiến gã chồng như tôi ngạc nhiên nhất. Tôi không thể tin nổi, vợ mình lại có thể nổi loạn như thế. Cả nhà tôi cũng ngạc nhiên, ai cũng hỏi tôi tại sao là vợ lại ăn chơi như vậy. Tôi chỉ cười bảo 'chắc vợ nổi loạn'.

Tôi có hỏi vợ, vợ bảo 'bao nhiêu năm em cần mẫn chăm chỉ lo cho gia đình, lo cho con cái. Sau 5 năm, có lẽ là em nên thay đổi bản thân mình. Phụ nữ chỉ nên dành cho mình 5 năm để chăm sóc chồng con thôi, còn lại sau này, em phải lo cho bản thân mình chút ít. Không lẽ cứ lôi thôi mãi, chồng sẽ chán em ngay', Nghe vợ nói, tôi cũng thấy có lý nhưng mà sự thay đổi đột ngột đó của vợ vẫn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, chưa dám tin vào chuyện này.

Bây giờ, so với hình ảnh người vợ hiền thục, chỉ biết ăn mặc giản dị, suốt ngày quần quần áo áo ở nhà, lo cơm nước cho gia đình thì vợ đã hoàn toàn lột xác. Vợ mặc đồ sexy đi làm, đánh son phấn, dùng nước hoa... Tôi có nói với vợ, thay đổi thế nào thì thay đổi, phải tế nhị để người khác nhìn vào không kệch cỡm.

Từ ngày đó, tối đến, tôi không còn được nghe những cuộc điện thoại vợ hỏi thích ăn gì nữa, vì thi thoảng, vợ có lý do đi ra ngoài liên hoan. Rồi vợ còn hay đi cà phê, tụ tập với mấy người bạn gái học đại học cùng. Có vẻ như vợ muốn tìm lại thời thanh niên thật. Tôi cũng không biết mình làm gì sai, hay là vợ tôi có bồ mà lại thay đổi chóng mặt như vậy. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm nay, cuộc sống yên ấm, giờ tự nhiên lại xảy ra chuyện này, làm sao mà tôi không bận tâm được. Tôi có nói với vợ rằng, dù thế nào thì tôi cũng không thay lòng, nhưng tôi chỉ muốn vợ cũng chung thủy với tôi như thế, đừng bao giờ để người khác dị nghị không ra gì. Tôi thật lòng quá mệt mỏi với sự nổi loạn của vợ.

Bao nhiêu người nói tôi làm sao lại để vợ như thế, hay là vợ đi ngoại tình, cặp bồ. Tôi có chút bối rối nên thuê người theo dõi vợ, quả thật, vợ không có quan hệ gì khiến tôi nghi ngờ cả. Vợ chỉ tụ tập với mấy người bạn cũ.

Có phải, con người ta có lúc nổi loạn như vậy không? Ngoan ngoãn quá ròi, mất bao năm chăm chồng rồi, bây giờ chỉ muốn mình được sống lại ngày trước. Tôi cũng thông cảm cho vợ nhưng lòng bất an, cảm giác sợ hãi vô cùng, sợ mất vợ và sợ gia đình tan nát khi có người nào đó xen ngang vào. Nhưng nghĩ cho cùng, vợ làm gì có ai chứ, vì vợ là người suốt ngày ở nhà thì nói gì chuyện vụng trộm, ngoại tình. Tình cảm vợ chồng tôi bao năm nay, tôi không tin lại có thể thay đổi nhanh như vậy được.

Bây giờ, lòng tôi hoang mang lắm, không biết nên làm gì với trường hợp này của vợ đây...

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.