Còn gì đau hơn khi tôi không có khả năng làm mẹ
Tâm sựSau rất nhiều nỗ lực chạy chữa đến giờ tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi thương chồng, thương gia đình chồng nhưng cũng không biết phải làm sao.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Sau rất nhiều nỗ lực chạy chữa đến giờ tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi thương chồng, thương gia đình chồng nhưng cũng không biết phải làm sao.
Tôi mải mê đâm đầu vào công việc nên trở thành gã đàn ông bù nhìn bị cắm sừng lúc nào không hay.
Tôi đã nghĩ lạt mềm buộc chặt, thà vờ như không biết để em có đường quay về còn hơn làm ầm ĩ lên rồi đóng chặt mọi cánh cửa quay về của em. Ấy vậy mà tôi lầm. Có lẽ lòng tốt đặt không đúng chỗ cũng gây ra họa.
Có lần đến tận vài tuần mà em vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người yêu. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình là gì của anh
Thời gian đầu anh rất ân cần, chu đáo với tôi nhưng tôi phát hiện ra anh vẫn theo dõi, nhắn tin yêu thương với bạn gái cũ.
Tôi và chồng cưới nhau từ năm 2004 tới nay đã hơn 10 năm, nhưng trớ trêu thay số phận lại không cho tôi cơ hội được làm mẹ. Sau tuần trăng mật là những lần tôi mang thai, nhưng rồi những giọt nước mắt lại rơi khi chỉ vài tuần tôi lại nhận được tin “lưu thai”, “động thai” và “xin lỗi” từ bác sĩ.
Từ ngày chồng đi công tác, tôi bị mẹ chồng xét nét nên sống lầm lũi, ít nói, về nhà nấu cơm, dọn dẹp rồi lại đi vào phòng.
Hằng ngày tôi vẫn nghe người ta nói ra nói vào về quan hệ của vợ tôi với cậu thanh niên kia và nếu cứ thế này thì chắc tôi phát điên lên mất.
Con của mẹ à, mẹ phải nói thế nào nhỉ? Có thể mẹ đang rất luống cuống và suy nghĩ mông lung khi mẹ trở thành một bà mẹ đơn thân con ạ.
Em viết chia sẻ này khi vẫn chưa biết bước chân ngày mai sẽ dừng lại nơi nào và những giọt nước mắt vẫn đang chảy tràn trên mặt vì đau đớn, vì uất hận...
Anh lấy đủ lý do để trì hoãn việc kết hôn, đợt này anh nói mẹ đang vào viện, bệnh nặng lắm, không thể làm đám cưới.
Có lần đến tận vài tuần mà em vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người yêu. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình là gì của anh
Em thật sự sốc khi cậu ấy nhắn tin rằng lần nào cậu ấy cũng phải trả tiền. Cậu ấy mệt mỏi và thấy hoang phí vì đang tiêu tiền của bố mẹ.
Đau đớn hơn, anh đã ngoại tình trong suốt cả một thời gian dài mà tôi không hay biết. Có thời điểm hai người đó bên nhau, anh vẫn gửi lời yêu lời nhớ cho tôi.
Người ta thường nói chồng là trụ cột gia đình. Thế nhưng, khi đàn ông thất bại, họ lại cần phụ nữ là chỗ dựa, ít ra là trong một khoảng thời gian nào đó.
Tôi không muốn các con mất bố, không muốn chúng biết chuyện mà bố chúng đã làm, nhưng tôi phải làm thế nào để coi như chuyện này chưa từng xảy ra?
Một bên là vợ sắp cưới, một bên là người tôi đã sống cùng bao năm qua, tôi không muốn ai trong hai người họ phải khổ...
Đúng là, sau khi lấy chồng, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Người thì khổ sở vì mẹ chồng ghê gớm, còn em, không biết kiếp trước em sống thế nào mà kiếp này, em lại gặp phải bà nội chồng đáng sợ đến vậy.
Sau 10 năm gặp lại H. trong buổi họp lớp đầu năm, người đàn ông chính tôi đã phụ bạc, tôi thấy mình thực sự sai lầm. Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua vô nghĩa với quyết định cuộc đời bồng bột.
Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được hai năm rưỡi và có con gái một tuổi. Chồng tôi vốn là bạn cùng cấp ba, chúng tôi yêu nhau từ năm cuối đại học.
Anh đã không giúp đỡ vợ về kinh tế, đã vậy về tinh thần anh cũng không làm được gì.
GiadinhNet – Tôi nhiều lúc nhìn bộ váy này xinh, bộ quần áo kia đẹp cũng muốn mua, thích bộ kem dưỡng trắng da, thèm ăn món này món nọ nhưng đều kiềm chế vì nghĩ rằng mình đang bớt xén tiền bỉm, sữa của con, tiêu bằng tiền chồng.
Anh bảo hôm nay chị ấy thấy rồi, hay hai đứa công khai lại với nhau đi. Em bị sốc và nghĩ: Nếu chị ấy không thấy thì cả đời này anh có dám quay lại với em không?
Không có một lí lẽ, một lời bao biện nào có thể bào chữa cho người vợ bỏ chồng, bỏ con để đi cặp với một người đàn ông khác dù phía sau đó là một số những tủi hờn không thể nói được ra.
Tối qua con ốm, tôi gọi anh về chở con đi viện thì anh bảo anh đang bận uống rượu với bạn . Đến 9 giờ tối anh về quát tôi không biết chăm con, ở bẩn nên mới để con ốm. Mặt sát khí, anh xưng mày tao và bảo tôi tự đi bằng đôi chân của mình, đừng ăn bám tao nữa.
Chỉ vì tự ái cá nhân mà anh để vợ con thua thiệt, sống khổ sở lại còn làm mất lòng ông bà ngoại.
Anh nói vì cô gái kia quá bạo dạn, anh thì lại sẵn hơi men, và ham của lạ nên họ đã qua đêm với nhau.
Cách đây năm năm, khi mình chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, cũng là lúc anh sắp được cất nhắc lên ban bệ, phụ trách chất lượng của một công ty chuyên sản xuất thuốc tây. Nhưng theo cơ cấu của phòng tổ chức cán bộ thì anh phải có văn bằng hai của trường Dược....