Liệu anh có bỏ vợ con để đến với tôi ?
Tâm sựHiện tại anh sống với vợ con nhưng vẫn qua chỗ tôi. Anh còn nói sẽ quan tâm và chăm sóc mình mọi lúc nếu có thể.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Hiện tại anh sống với vợ con nhưng vẫn qua chỗ tôi. Anh còn nói sẽ quan tâm và chăm sóc mình mọi lúc nếu có thể.
Tôi muốn câu chuyện kết thúc nhưng không có cách nào cả vì anh không đủ tiền để mua vé máy bay đi khỏi Việt Nam, còn gia đình tôi ở đây, tôi không thể chuyển đi.
Trong thời gian yêu tôi, anh còn lén lút qua lại với chị gái họ của tôi bất kể việc ba chúng tôi làm chung một công ty.
Ngày vợ sếp thông báo đã mang thai với mình, tôi vô cùng hốt hoảng. Vùng vẫy nhưng tôi chẳng thể thoát ra khỏi cảnh nô lệ tình dục cho chị ta.
Trước khi cưới, tôi luôn nghĩ, vợ là người con gái hiền lành, nhẹ nhàng, lúc nào cũng ân cần chu đáo. Chỉ khi cưới nhau về mới thấy, vợ thật sự là dại, kém cỏi trong mọi cách ứng xử.
Mọi việc đã rõ rành rành, bảo làm sao tôi tin tưởng được người vợ bao năm chung chăn chung gối, bảo làm sao tôi có thể không trách vợ được?
Tôi có anh bạn thỉnh thoảng mới gặp, mà hôm bữa vừa tay bắt mặt mừng anh ấy đã cằn nhằn: "Phụ nữ các bà thích đòi hỏi nhỉ. Cứ chê chồng riết rồi có ngày sáng mắt ra cho mà xem".
Tôi thắc mắc với chồng rằng tại sao tôi mua rất nhiều quà mà mẹ chồng vẫn không hài lòng. Anh cười tủm tỉm rồi bảo tôi ngốc, “bao lần mẹ gợi ý em không chịu hiểu, hôm qua mẹ bảo cứ đưa tiền cho mẹ”.
Tôi thật sự thấy mất niềm tin vào người phụ nữ mà mình ngày ngày “đầu gối tay ấp”. Sau 8 năm yêu và cưới, tôi nhận ra tôi không hiểu về vợ mình như vẫn tưởng.
Chỉ vài dòng tâm sự có lẽ không nói rõ hết được câu chuyện, tôi chỉ mong nhận được lời khuyên của các bạn, chứ không phải là những lời chỉ trích rằng bản thân tôi là dạng hư hỏng, lả lơi này kia.
Từ khi lấy nhau về anh không bỏ tính lăng nhăng, hết lần này tới lần khác anh bỏ vợ con để vui thú bên nhân tình.
Anh thì thế, anh biết em cũng chẳng hơn gì. Căng thẳng là không khí không tốt cho tim phổi chút nào.
Trở nên lẳng lơ, tôi thấy bản thân mình có giá trị hơn hẳn, đi ra đường có nhiều người săn đón, có người sẵn sàng bỏ thời gian nghe tôi tâm sự, đưa đón đi chơi, đi ăn uống mua sắm.
Vợ chồng tôi xin ăn riêng nhưng lúc nào bà cũng vào phòng tôi, lục lọi xem tôi ăn gì uống gì, mặc gì để đập phá đồ dùng sinh hoạt và quần áo của tôi.
Anh luôn hờ hững với vợ, bỏ mặc tôi đang mang bầu. Đau đớn hơn tôi còn biết phát hiện ra bức hình anh chụp với người phụ nữ khác.
Tôi quá chán, nhưng thật tình cũng có phần e ngại nên không dám thẳng thừng "đòi" mẹ chồng số tiền trả nợ mà đáng ra bà đã trả giúp tôi.
Tôi muốn gần gũi, động viên thì cô ấy lại xua đuổi. chỉ khi nào tôi “khẩn thiết” lắm cô ấy mới miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi vô cùng lạ lùng vì chính bởi việc tôi có bầu trước mà mẹ chồng tương lai nhất định không cho chúng tôi cưới nhau.
Sau khi em chặn mọi liên lạc của tôi, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho em, bất chấp tin đó có tới hay không.
Thế mới nói, đàn bà nhiều khi rất đáng sợ. Những ai chung tình lại rất chung tình nhưng ai mà đã thực dụng thì trong mắt họ chỉ có tiền, không có sĩ diện.
Tôi muốn được nhìn thấy chị, gật đầu chào đầy trân trọng vì đó là tình cũ của chồng thay việc phải khoác vai anh ấy ngoảnh mặt quay đi khinh bỉ vì chị là kẻ cướp chồng.
GiadinhNet- Tôi nói mãi nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, ra đường cũng như ở nhà khi nào cũng lộ trên hở dưới... Cô ấy có đủ kiểu mốt sexy, hở vô tội vạ, phô lộ nhiều ngóc ngách cơ thể...
GiadinhNet- Hai lần có bầu rồi sinh con là hai lần tôi chịu nhiều uất ức vì chồng công khai có bồ. Mặc cho tôi đau khổ, ấm ức, tôi chất vấn thì anh tỉnh queo nói rằng: “Em có bầu, chẳng lẽ bắt anh thủ thân chờ em sinh con xong à?”.
Lúc đầu anh tỏ ra yêu tôi, quan tâm tới tôi, nhưng rồi chỉ sau một năm quen biết dần dần anh tự cắt đứt liên lạc.
Thời gian ở nhà chồng làm dâu, thật sự tôi đã chịu nhiều điều tiếng. Người ta không cho tôi sống yên nên hễ thấy tôi đi làm về muộn một tí là xì xào.
Chị đã có người yêu nhưng luôn thể hiện tình cảm và quan tâm thái quá với em.
Từ lúc biết chồng ngoại tình trái đất như sụp đổ dưới chân, tôi không thể khóc lên lời vì cú sốc quá lớn…
Ba cái chuyện vợ chồng lên mạng xã hội tố nhau ngoại tình, đối xử tàn nhẫn với đối phương thật chẳng có gì hay ho, chỉ là ‘vạch áo cho người xem lưng’.