Chồng đã vô sinh lại còn đi cặp bồ
Tâm sựAnh bị vô sinh nhưng không đi chạy chữa mà ngược lại còn suốt ngày cặp bồ lăng nhăng hết người này đến người khác.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Anh bị vô sinh nhưng không đi chạy chữa mà ngược lại còn suốt ngày cặp bồ lăng nhăng hết người này đến người khác.
Sau khi em trao đời con gái cho anh, chỉ ngày hôm sau anh đã coi như chưa từng quen biết em.
Vào trại lần hai, anh đã quen và có tình cảm với một cô cũng cảnh ngộ với mình. Những lần tôi đến thăm, anh luôn hắt hủi và coi thường vợ.
Tôi không đến nỗi đường cùng bắt buộc phải bỏ con nhưng tôi chẳng biết đây là con của ai và tôi sợ nhất là con tôi không được bình thường.
Em lấy chồng được gần một năm nhưng không ở cùng nhau. Chồng em ở với bố mẹ. Tụi em vẫn chưa có con vì còn trẻ, chồng em 26, còn em 23 tuổi.
Tôi đã tự chất vấn bản thân rất nhiều lần, tại sao tôi lại đối xử với con như thế? Không có người mẹ nào lại quên con của mình cả. Tôi chỉ có hai đứa con thôi, đâu phải là hai chục đứa?
Em và anh đã dày vò nhau hơn nửa năm rồi, cứ tan rồi lại hợp. Em cảm thấy rất có lỗi với chồng, người đã hết mực yêu thương, chiều chuộng em.
Khi cưới vợ trước, vợ đang có bầu, anh vẫn đi cặp kè với người khác. Sau khi bỏ vợ, anh cũng qua lại với vài cô, làm các cô ấy có bầu.
Những lúc ốm đau hay ngày lễ, tết ra đường thấy ai cũng có đôi là hai hàng nước mắt tôi lại chảy vì thương con và thương bản thân mình.
Vật chất của anh thì không có, mà 'khoản kia' anh cũng không làm tôi hạnh phúc. Tôi sợ, nếu cưới nhau về thế này chắc tôi ngoại tình mất.
Người yêu cũ nhắn tin, gọi điện thoại và gửi cả email để nói về cuộc tình trước đây của tôi, có cả chuyện tế nhị mà tôi không ngờ.
Tôi đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu để cướp được người đàn ông ấy, lấy về làm chồng, để rồi ngẩn ngơ nhận ra mình đã vớ được thứ đồ vứt đi.
GiadinhNet - Tôi ra trường 2 năm vẫn không có việc làm. Gia đình khó khăn không có khả năng lo chạy cho tôi một chỗ làm ổn định như nhiều gia đình vẫn làm cho con mình. Để có thể tự trang trải cuộc sống, tôi lân la trên mạng tìm công việc và làm bất cứ cái gì để có tiền.
Tự lập nhiều trang facebook khác nhau để ve vãn mình, gây gổ, ghen tuông với nhau… Vợ tôi bị bệnh gì và có cần chữa trị tâm lý hay không.
Cũng như đa số phụ nữ khác, tôi lấy chồng vì tình yêu. Chẳng ngờ tình yêu không đủ để bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc. Tôi gặp khó khăn ngay từ khi bước chân về nhà chồng.
Em sinh ra ở miền quê nghèo, cha em quanh năm dãi nắng dầm sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từ nhỏ em sống cực khổ nên chỉ mong sao sau này lớn lên em có cơ hội đổi đời, để giúp đỡ cha. Nghĩ thế, nên em sớm có tư tưởng học hành tiến thủ.
Không giống những cô gái ngoại tình khác, cô ấy không sợ, còn nhắn tin lại với giọng điệu thách thức, cô ấy còn vô cùng tự tin là chồng tôi yêu cô ấy.
Sau những tình một đêm chóng vánh, tôi đã kịp để lại hậu quả cho hai trong số những cô gái mà tôi đã qua đêm.
Dũng cảm chia sẻ sự bất hạnh của cuộc đời mình, cô gái giàu nghị lực phải khiến nhiều người bật khóc.
Chuyện nghe thì buồn cười nhưng đó đúng là sự thật và nó đang trở thành bi kịch của đời tôi.
Tôi đau đớn biết rằng không chỉ mình tôi mà hai người bạn gái trước của anh cũng đã phá thai vì anh.
Em 20 tuổi, học đại học, đang gặp chuyện rắc rối với người yêu cũ. Chia tay đã 2 năm, anh ta vẫn nhắn tin và gọi điện bằng nhiều số cho em, dù em không trả lời.
Tôi không có đủ thời gian theo dõi chồng đã phản bội mình như thế nào, tôi cũng không có ý định tìm đến để đánh ghen hay nói chuyện phải trái.
Phải nói là họ đổ xô vào tôi, họ gạ gẫm tôi một cách thô thiển, trắng trợn, bất lịch sự, trong đó có cả vài đồng nghiệp mà trước đó vẫn tỏ ra rất tử tế, đứng đắn.
Những lần đi chơi giám đốc rất ân cần chăm sóc tôi, điều mà tôi không có được từ chồng sau ngày cưới.
Giá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, không mù quáng trong tình yêu thì bây giờ chắc tôi không khổ.
Bố mẹ nói nếu lấy vợ như thế sẽ mất hết tất cả, về quê cũng hổ thẹn với họ hàng bà con hàng xóm.
Cô đã hiểu cảm giác của tôi thế nào khi cô ôm thằng khác rồi chứ? Tôi không muốn nói chuyện cô đã ngủ với tình cũ nhưng thực sự tôi không thể làm khác.