Chỉ vì bố làm to mà tôi mang tiếng xấu
Tâm sựGia đình anh nghe những lời đồn đại, bảo tôi 'quậy' này nọ và tìm cách ngăn cản chúng tôi đến với nhau.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Gia đình anh nghe những lời đồn đại, bảo tôi 'quậy' này nọ và tìm cách ngăn cản chúng tôi đến với nhau.
Dù cả hai ở rất gần nhau nhưng anh luôn nói do công việc quá bận rộn mà không thể gặp tôi thường xuyên. Tôi hiểu nhưng không tin đó là sự thật.
Gần đây, mình còn nghe hàng xóm kể lại rằng trong thời gian mình về quê sinh con, anh đã dẫn người đàn bà đó về nhà.
Nghĩ đến những hình ảnh vợ tôi và Hoàng quan hệ với nhau trong nhà nghỉ, tôi như phát điên. Có mấy lần tôi muốn đâm đầu vào xe tải nhưng tôi không đủ can đảm để làm thế.
Em thực sự yêu và muốn sinh con cho chú ấy nhưng sợ chú không bỏ vợ và cưới mình.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 5 năm nay. Chuyện xưa ly hôn vì anh ấy có bồ. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, tôi không đủ tỉnh táo, tôi nổi máu ghen tuông nên đã quyết định ly hôn.
Trong quyển sổ là những dòng yêu thương, những kỷ niệm của em trai và chồng mình, còn có cả hình ảnh thân mật của hai người trong chuyến du lịch Singapore mà tôi vẫn đinh ninh anh đi công tác.
GiadinhNet - Khi được hỏi lúc sáng tác bài hát "Vai chính vai phụ", anh có phải là người đa tình không, nhạc sỹ Hoài An trả lời rằng: Đối với tôi, có thể tình duyên trắc trở khiến tôi trải qua nhiều cuộc tình mà thành ra đa tình, nhưng không bao giờ là song song 2 hay nhiều mối tình một lúc. Tôi chỉ bắt đầu mối tình này khi đã chấm dứt mối tình kia. Tôi thật trân trọng câu trả lời rất có phẩm chất đó.
Bây giờ, cái chuyện đàn bà có bầu trước khi cưới không còn là chuyện lạ, thậm chí còn là chuyện được khuyến khích.
Em nghĩ đằng nào cũng là chồng cũ của mình, nên em đã có lúc mềm lòng. Mối quan hệ của em hiện nay là vụng trộm, vì ngại điều tiếng, bản thân em cũng xấu hổ khi người ta bàn ra tán vào.
Vợ thú nhận khi tiếp xúc với Lâm, thấy có gì đó rất giống tôi thời mới yêu, cảm giác được yêu lần nữa. Ban đầu chỉ nhắn tin cho vui, càng lúc càng thấy có tình cảm, vì thế đã lén lút quan hệ với anh ta mỗi khi có cơ hội.
Mấy ngày nay dư luận xôn xao câu chuyện người phụ nữ buộc hai con cùng mình tự tử. Ấy là bi kịch của sự cùng đường, bế tắc không lối thoát trong cuộc sống gia đình. Người ta thương cảm cô ấy, trách cứ cô ấy, riêng em nghĩ nhiều đến hai đứa nhỏ. Chúng nào có tội gì đâu.
Ngày 8/3 phụ nữ cần được yêu thương, anh chúc tôi một câu duy nhất trong bài hát đó, không được hỏi han quan tâm gì hơn và dành nguyên một ngày chuyện trò cùng cô ta.
Thực tế, tôi cũng nghe vài lời mách này nọ nhưng tôi không tin rằng chồng tôi lại ăn ở với một người phụ nữ đã bỏ chồng và có một đứa con lớn.
Chúng tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc cùng con gái... nhưng trong tôi vẫn không thể tin tưởng anh như trước.
Sau lần ấy, anh van xin tôi tha thứ, tôi đã chấp nhận chuyện này và mong anh thay đổi. Nhưng thật không ngờ ‘ngựa quen đường cũ’, anh tiếp tục ngoại tình.
Suốt ngày sống với suy diễn của anh, tôi đã phải nói chia tay lần 2. Nào ngờ anh nói, nếu tôi dám chia tay, anh sẽ khiến tôi chết vì nhục.
Cứ cuối tuần cô hàng xóm về tôi lại thấy chồng khác hơn. Ban đầu cũng nghĩ liệu mình có nhạy cảm quá không.
4 giờ sáng tôi tỉnh dậy, khoác ba lô, mở cổng đi theo anh bước vào chuyến “phượt” đầu tiên của đời mình. Lúc này đây tôi chẳng quan tâm sẽ đi đâu, làm gì chỉ đơn giản là cảm giác muốn cùng anh trải nghiệm, bỏ lại phía sau Hà Nội với những nỗi buồn chưa nhạt nhòa.
Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn.
Nợ nần không trả được, gia đình áp lực, vợ sắp sinh con, hàng ngày tôi đưa vợ đi làm rồi mày mò lùng sục để tìm việc, nhưng như tìm kim đáy bể.
Một số người nói rằng, hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu. Lúc đầu tôi chẳng tin điều đó. Nhưng hơn một năm sau cưới tôi dần học được ý nghĩa thực sự của câu này.
Phải đắn đo suy nghĩ mất nhiều ngày tôi mới dám viết tâm sự của mình. Mong nhận được sự góp ý, chia sẻ từ mọi người.
Tôi đã mắc mưu chị ta nên giờ vợ chồng tôi mới tan đàn xẻ nghé, các con tôi mới bơ vơ có mẹ mà mất bố.
Khi nói những điều này, tôi bỗng nhớ lại tất cả những điều tồi tệ mà gia đình chồng đã cư xử với tôi. Khi An cưới tôi, không có ai trong nhà anh đồng ý. Họ chê cha tôi nghèo vì khi ấy anh chồng tôi đã là một người giàu nổi tiếng...
Tôi đau đớn, tổn thương nhiều vì sự phản bội của Vịnh. Những tin nhắn qua lại chửi bới giành trai của ả gái giang hồ làm tôi thấy mệt và hoang mang cực độ. Tình cảm cũng mất rồi có lấy được đâu. Tôi không thể cố níu kéo nếu tim anh đã không còn gửi trao nơi tôi nữa.
Trước mặt mọi người, vợ của bạn tôi luôn tỏ ra ngoan hiền, nết na nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, cô ta lại có những cử chỉ đụng chạm và lời nói lả lơi khiến tôi rất khó xử.
Thấy số điện thoại lạ, em tần ngần bấm máy. Hóa ra lại là anh. Cũng như mọi lần, em thẳng thừng tắt máy. Chẳng nhớ lần cuối cùng em nói chuyện rõ ràng với anh là khi nào, nhưng hình như anh chẳng hề quan tâm đến cảm giác của em, nên cứ tiếp tục làm phiền.