10 lý do đàn ông nên yêu cô nàng chân ngắn
Tâm sựGiadinhNet - Đàn ông vẫn hay xem chân dài là một lựa chọn, song thực tế đã chỉ ra rằng yêu một cô nàng chân ngắn sẽ rất tuyệt vời.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
GiadinhNet - Đàn ông vẫn hay xem chân dài là một lựa chọn, song thực tế đã chỉ ra rằng yêu một cô nàng chân ngắn sẽ rất tuyệt vời.
Nói ra câu chuyện này thì đúng là "vạch áo cho người xem lưng" nhưng không nói thì không biết đâu mà lần.
GiadinhNet - "Tôi sững người khi đụng độ con gái ở nhà nghỉ, nó còn choáng hơn tôi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nó đầy sự kinh bỉ" - tâm sự của người phụ nữ ngoài 40 tuổi ở TP HCM.
Tôi đi tu nghiệp 3 năm mới trở về, lúc đó chị 38 tuổi, liệu có thể sinh con cho tôi nữa không? Tôi cũng như bao người khác rất muốn có con, có một gia đình bình thường, không mơ ước gì nhiều.
Lúc đầu vợ chối quanh nhưng rốt cuộc cũng thừa nhận đã quan hệ với anh ta một lần, tôi biết chắc không ít như thế. Tôi đã tát vợ mấy cái, không ngờ điều tồi tệ đó lại xảy ra với gia đình mình.
Hôm nay là ngày tôi được Tòa án gọi để giải quyết việc ly hôn với chồng. Mặc dù tôi là người chủ động ký đơn và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng không hiểu sao khi được Tòa gọi tôi vẫn thấy bất an vô cùng.
Tôi có chút vốn tích cóp và vay mượn bạn bè với lãi suất vừa phải, tổng cộng 400 triệu đồng đưa cho chồng làm ăn. Không ngờ anh vốn dĩ là con nghiện đánh bạc, giờ còn tán những cô gái có tiền để thỏa mãn thú chơi cờ bạc.
Em đã trót yêu một người đàn ông đã có gia đình, anh hơn em 11 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã có cảm tình với anh. Sau một thời gian tiếp xúc, em nhận ra anh là người nghiêm túc, tốt bụng và rất hợp với em.
Em đã trao sự trong trắng cho một người đàn ông khác, trên chính chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi. Liệu tôi có nên tiến hành hôn lễ với cô gái đã phản bội mình trước hôn nhân ba ngày không.
Tôi không hề có cảm xúc trong chuyện chăn gối với vợ, luôn sợ hãi và bị ám ảnh về hình ảnh của vợ. Tôi kiếm cớ lảng tránh nhưng vợ cũng không cần biết tôi có tâm trạng như thế nào, có ham muốn không hay chỉ là 'trả bài.
Có bầu trước, em buộc phải cưới vì sợ con mình không có bố để rồi nhận ra mình đã chọn nhầm chồng.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh trai anh đã chửi rủa tôi thậm tệ, còn đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc đó tôi đang mang thai 5 tháng tuổi.
Chồng tôi khăng khăng nói đó không phải là con anh nên tôi chẳng còn trông chờ gì được nữa.
Những gì chúng tôi đã gây dựng, chăm chút cho cuộc sống cả hai, giờ chỉ còn là đống tro tàn bởi câu nói của mẹ anh "Mày hãy lấy vợ sinh con cho tao chết còn được nhắm mắt. Mày có muốn thấy tao chết không nhắm mắt không".
Nếu ông lấy chị làm vợ, ở vị trí mẹ tôi bây giờ, chị có còn sức mạnh để vun vén cho thứ tình cảm ấy nữa không? Liệu chị có dám đương đầu bỏ hạnh phúc nhỏ đang có để đến với bố tôi không.
Em bỏ chồng năm 19 tuổi, giờ em không dám nói sự thật cho bạn trai hiện tại vì sợ anh sẽ bỏ em.
Thông thường khi đứng trước ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời là kết hôn thì các chị em chắc hẳn sẽ rất hào hứng, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng em thì không.
Vì chồng tôi bao biện rằng: "Vui chơi sẽ không để hậu quả" nên khó lòng dứt khỏi người tình.
Chỉ vì hai đứa giận nhau, anh đã tán cô khác rồi ngủ với cô ta khiến cô ta mang bầu.
Theo ý mẹ Nhiên, vợ là người đã từ bỏ cha mẹ, anh em, người thân, có khi cả quê quán, công việc để theo mình nên người chồng phải gắn bó, sống chết với vợ. Người sống với mình tới già, tới chết là vợ, chứ không phải mẹ...
Lần trả thù đại thắng nhất là lần tôi mang theo chìa khóa xe máy sơ cua của chồng, còn con bé ấy lại hớ hênh để túi xách trong cốp xe. Thế là tôi mở khoắng sạch, tiền tôi bỏ vào túi, giấy tờ tôi vứt xuống sông cho hả giận.
Chính anh làm tôi mang bầu, vậy mà giờ anh chửi tôi đã cố tình lừa anh để kết hôn.
"Em đừng có cãi nhau với mẹ nữa được không? Anh mệt lắm rồi". Đạt chỉ nói đúng bấy nhiêu rồi cúp máy. Tôi giật mình. Tôi cãi nhau gì với mẹ anh.
Một lần đi công tác tôi có gặp lại anh - người cũ. Thông cảm với hoàn cảnh, anh đã đồng ý với yêu cầu của tôi.
Những ngày tháng bên em tôi thấy nhân cách, lối sống em hơn hẳn những cô gái khác mà tôi từng gặp. Em có vẻ gì đó rất đáng yêu, thật sự khó tả.
Tôi làm lương tốt hơn anh vì làm 2-3 công ty. Còn anh sống được bao bọc của cha mẹ từ nhỏ nên không biết phát triển bản thân như thế nào và bắt đầu từ đâu. Tôi vài lần gợi ý anh cũng ừ cho qua rồi thôi.
Anh đổ tội cho tôi đã không rõ ràng trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, làm anh suy nghĩ lung tung nên mới quan hệ với cô ta, trong khi anh chẳng bao giờ bắt gặp tôi làm chuyện sai trái cả.