Sau Tết mới biết mẹ chồng rất tốt
Tâm sựSau cái Tết này tôi mới thực sự nhận ra, mẹ chồng mình là người cực kì tốt.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Sau cái Tết này tôi mới thực sự nhận ra, mẹ chồng mình là người cực kì tốt.
Phụ nữ Việt được ngợi ca với đức tính tốt đẹp nhất là biết hy sinh cho gia đình, chồng con … Và xã hội dạy cho phụ nữ là phải tự hào với phẩm chất sáng chói ấy! Nhưng với cá nhân tôi, từ này thật ngớ ngẩn.
“Đó, anh ôm nó ngủ đi, từ nay khỏi vợ con gì hết!”. Vợ tôi ném chai rượu lên giường. Suýt chút nữa chai rượu đã lăn trúng bức hình cưới đặt ngay cạnh chiếc gối cưới của hai vợ chồng. Tôi luýnh quýnh chụp lấy chai rượu nhưng nó cũng đã kịp đổ ra ướt cả tấm nệm. Và quan trọng hơn là sau đó hình như tôi… tỉnh rượu.
Cô ấy bỏ tôi lấy người khác theo ý bố mẹ. Giờ họ sắp cưới nhưng ngày nào cô ấy cũng đòi gặp tôi.
Tôi là 1 đọc giả trung thành của mục Tâm sự này. Tôi từng đọc rất nhiều bài viết nhưng chưa từng gửi bài lên đây. Nhưng hôm nay tôi quá bức xúc, cả đêm tôi không ngủ được vì tâm trạng buồn bực không lối thoát nên tôi quyết định viết bài này để chia sẻ cùng các chị em.
GiadinhNet - Năm Giáp Ngọ là năm trị vì của Mã thần (thần Ngựa) ở trần gian, được người người tôn vinh chúc tụng. Bởi theo quan niệm của người phương Đông, Mã thần sẽ đem đến nhiều may mắn, thành công, an lành...
Cô ấy thề thốt yêu tôi, tôi bỏ vợ vì cô ấy vậy mà đột ngột cô ấy bỏ đi lấy chồng.
Tuần đầu tiên sau khi chia tay, em khóc và ấm ức, còn anh cảm thấy hài lòng và sung sướng vì mình hoàn toàn tự do. Một tháng sau, khi em bình tâm và trở thành cô gái cứng cỏi thì đến lúc anh ngã quỵ, nhận ra sai lầm của mình.
Nửa đêm, chợt tỉnh giấc, chồng thấy vợ ngồi mân mê chiếc điện thoại cũ trong ánh đèn ngủ mù mờ. Dù rất tò mò nhưng sợ vợ giật mình nên chồng nằm im ngủ tiếp. Nhưng từ hôm đó, chồng cứ bị ám ảnh bởi chiếc điện thoại cũ phím đã mờ, vỏ đã xước, vợ thường cất trong ngăn bàn trang điểm.
Biết em còn trinh, anh lập tức hoãn lại mọi chuyện. Anh bất ngờ vì sao em đến giờ vẫn chưa từng trải. Em bất ngờ vì nghĩ anh hẳn phải rất vui mừng.
Tuy không mang nhiều điều tiếng như gái 1 đời chồng, nhưng đàn ông đã có vợ nghe cứ như hàng đã qua sử dụng, có cái gì đó bớt hào nhoáng, bớt lung linh hơn hẳn. Tệ hơn là đàn ông lại còn mang theo một đứa con riêng.
Chồng luôn tự tin rằng mình bao giờ cũng biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ. Có thể vì vậy mà bao năm qua, điều gì cần bí mật chồng đã giữ được. Nhưng chỉ một lần sơ sẩy như lần này, chồng đã làm vợ hoang mang biết bao.
Mệt nhất là mẹ chồng sang hàng xóm nói xấu con dâu, bảo con dâu mới không biết làm gì, còn mang cái thói phố xá về nhà quê.
Cái tính của người Việt mình nhiều khi buồn cười. Lì xì, mừng tuổi chỉ là cái thủ tục Tết truyền thống, không có thì không hay nhưng có ít thì lại bị phê bình.
Bạn bè không tin, vì họ cho rằng tôi nói dối, chẳng có ai lại vào nhà nghỉ mà không làm gì.
Em thà chấp nhận cho con mình mang tiếng là không có cha, chứ còn hơn để con mình có một người cha không tốt.
Hò hẹn mãi, cuối cùng nay mình cũng đưa được các con về ngoại trước ngày 28 Tết. Để các con được trải nghiệm việc gói bánh chưng, luộc bánh chưng ở nhà bà ngoại. Để đó sẽ là kỷ niệm theo con mãi trong cuộc đời.
Tôi không buồn nhìn chậu bát ngâm từ trưa đến chiều còn chưa rửa, quay vào giường nằm khóc. Tết năm nào chẳng vậy, hết rửa bát rồi lại quét nhà. 4 năm lấy chồng chưa năm nào được về nhà ngoại ăn bữa cơm.
GiadinhNet - Bên hiên nhà tôi có cây khế chua. Không biết tự mọc hay ai trồng lúc nào, nhưng tuổi cây khế chắc chắn là hơn tuổi tôi rất nhiều. Chỉ biết sau giải phóng, khi cả nhà tôi dắt díu nhau về làng dựng lại nhà, phát vườn hoang thì cây khế đã có. Hỏi ba thì ba cũng không nhớ, hỏi mạ thì mạ rằng không rõ.
Tết anh lại quây quần bên gia đình, tôi lẻ loi một mình, lạc lõng, cô đơn và chờ đợi. Phải làm sao đây? Nếu giờ này anh ở bên thì chúng tôi cũng được gọi là một gia đình theo đúng nghĩa bởi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
Trong hôn nhân tan vỡ, có những người cha là người phản bội, có những người mẹ là người phản bội. Khi người mẹ từ bỏ những đứa con của mình, đó quả là điều đáng sợ. Khi người cha vứt bỏ con mình – điều đó cũng không kém phần đau buồn và bi kịch.
Hết năn nỉ, dỗ ngon dỗ ngọt đến hăm he, dọa nạt, cuối cùng má tôi cũng đạt được ước nguyện: Dẫn tôi về quê ăn Tết, tiện thể ra mắt nhà sui gia tương lai.
Một hôm đang ngủ say tôi chợt tỉnh giấc vì có ai đó sờ soạng lên ngực. Tôi hoảng hốt bật dậy khi nhận ra đó là bố dượng mình.
GiadinhNet - Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” để nói về phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Mua muối đầu năm là mong sự mặn mà, no ấm cho gia đình trong cả năm dài tiếp tới. Nét phong tục này đã được gìn giữ và trở thành quan niệm đẹp đẽ lâu đời của người Việt.
GiadinhNet - Bác sĩ - họ cũng là con người bình thường, cũng muốn được nghỉ ngơi vào ngày Tết nhưng vì công việc, vì bệnh nhân họ không thể về nhà đêm 30, không được đón giao thừa cùng người thân. Ngoài việc chữa bệnh, họ cũng có nhiều trăn trở về chính công việc của mình, làm sao để mang đến điều tốt nhất cho người bệnh.
GiadinhNet - Vào những ngày Tết quang cảnh Chợ nổi nhộn nhịp và náo nhiệt lạ thường, trên bờ người chen lấn qua lại, dưới sông ghe tàu chen chúc ra vào để trao đổi hàng hoá.
Chiều ba mươi Tết cả nhà sum họp ăn bữa cơm tất niên của năm. Ngày hôm đó ai cũng vui vì không mấy khi gia đình lại được dịp họp mặt đầy đủ như vậy. Cơm nước dọn dẹp xong vợ chồng tôi xin phép bố mẹ về nhà riêng để kịp cúng tất niên.
Vì thế cô quyết định lên kế hoạch trốn... Tết. Cứ nghĩ đến cái cảnh cả làng cả tổng nhìn gái ế là cô như nhìn sinh vật lạ, cô lại ớn đến tận mang tai, chưa nói bố mẹ đến tận khi cô lên giường đi ngủ vẫn chưa tha cằn nhằn.