Bị người yêu cấm ra đường đêm giao thừa
Tâm sựMỗi lần xin đi chơi, anh nói tôi đua đòi, hư hỏng. Nếu tôi không nghe điện thoại vì bất cứ lí do gì, anh nhắn tin chửi tôi là loại con gái đú đởn, không ra gì.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Mỗi lần xin đi chơi, anh nói tôi đua đòi, hư hỏng. Nếu tôi không nghe điện thoại vì bất cứ lí do gì, anh nhắn tin chửi tôi là loại con gái đú đởn, không ra gì.
GiadinhNet - Mỗi lần đến Tết, tôi lại nhớ về ngày tôi lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ vào đúng 29 Tết.
Bạn nghĩ đã đến lúc thích hợp để nói lời yêu với nàng? Tỏ tình đêm giao thừa sẽ là một ý tưởng không tồi dành cho bạn.
Trong khi nhiều người bí xị vì công ty không “duyệt” cho nghỉ 9 ngày Tết, 28 vẫn còn phải ngồi lì ở cơ quan thì khá nhiều người lại kêu trời than đất vì phải nghỉ Tết.
Nhiều lần em góp ý không yêu người ta sao cứ nhắn tin chồng vợ rồi nhớ thương như thế. Cô ấy bảo "Thời con gái ai không vậy, không lợi dụng sao làm được chuyện lớn. Sống cứ thật thà như anh thì bao giờ mới khá nổi".
Chồng luôn cho tôi cơ hội quay về bất cứ lúc nào, nhưng nếu tôi làm vậy thì gia đình anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào.
Anh ta đã tính toán tất cả để đưa tôi vào tròng. Giờ tôi bụng mang dạ chửa anh ta mới thừa nhận.
GiadinhNet - Là những người chiến sĩ quân y, họ có sự đồng cảm, sẻ chia với những người lính đảo Trường Sa đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, đất nước.
Tôi vẫn qua lại với Dương, anh biết tôi đã tha thứ cho Tùng mà vẫn chấp nhận, tôn trọng quyết định của tôi, bên cạnh tôi lúc tôi cần.
Trong khi tôi cũng đầu tắt mặt tối với đủ thứ công việc không tên, mà chẳng bao giờ thấy ông ấy xót thương. Thế mới tức!
Cả Tết, chỉ có một nửa buổi sáng mùng 2 là tôi được ăn mặc tươm tất để sang chúc Tết bố mẹ đẻ, còn lại tôi toàn phải vùi đầu vào bếp để đun đun nấu nấu, lau lau dọn dọn.
Con đã biết vì sao mẹ lại dừng ngay ở ngã tư đó. Mẹ bảo con mua giùm người bán tăm dạo mấy bịch tăm tre. Con đang giận mẹ nên lầm lũi bước tới, đến khi ngẩng lên thì con giật thót cả người.
Anh có người khác, không cần tôi nữa, chúng tôi ly hôn. Ngày ra tòa anh tuyên bố “Tôi không buông tha cô nếu cô chưa chết”. Minh chứng cho lời nói đó là anh đi rêu rao với những người tôi vay tiền là tôi sắp đổ bể.
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì phi vụ gãy chân giường bất đắc dĩ đó. Nhưng nhờ có vụ gãy giường ấy mà tôi quý mẹ chồng hơn và cũng không còn sợ hãi khi về quê chồng mỗi dịp Tết nữa.
Có những lúc chồng làm em bực mình đến phát điên! Cũng vì cái tính nóng nảy của chồng nên không ít lần chúng ta cãi vã, có khi tranh luận đến nảy lửa. Kết quả là vợ chồng mình làm mặt lạnh với nhau….
1. Đàn ông nhát gan: Đàn ông nhát gan động cái gì cũng sợ, đến chuyện yêu đương cũng không tự giải quyết được. Anh ta tỏ ra say đắm bạn nhưng nếu nhắc đến việc kết hôn chàng sẽ lảng sang chuyện khác. Kiểu người đó mãi là những cậu bé sợ sệt, không thể trở thành người đàn ông lý tưởng.
Khi gật đầu quen anh, em đã suy nghĩ rất nhiều và nghiêm túc với ý nghĩ sẽ lấy anh làm chồng. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng bởi sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa hai đứa.
Hôm qua về nhà, thấy mặt vợ hớn hở, đưa xấp phong bì cho tôi, rồi lại vứt cái bịch xuống bàn khoe: “Đấy, thưởng Tết của em năm nay đấy. Tha hồ tiêu cả nhà nhé, anh khỏi lo không có tiền tiêu Tết”.
Với vài bí kíp đơn giản giúp cân đối chi tiêu, các chị em vừa có thể tiết kiệm lại vừa có cái Tết ấm no, đầy đủ.
Cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như 'phường chợ búa', dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi.
Ngày tôi đến nhà vợ sắp cưới dạm ngõ, chúng tôi nhận ra nhau ngay và nước mắt cả hai cứ tuôn trước sự bàng hoàng của mọi người. Em vẫn độc thân, cắt đi mái tóc dài và để ngắn ngang lưng.
Cách đây 4 năm, chồng cặp bồ với người đàn bà hơn 4 tuổi, hơn tôi 8 tuổi. Tôi tưởng mình không thể vượt qua nổi thời gian khủng khiếp đó. Dù bị tôi phát hiện, anh vẫn tỏ thái độ bất cần.
GiadinhNet xin được làm cầu nối yêu thương, là nơi thổ lộ tâm tư của quý độc giả khi một mùa xuân mới đang về!
“Anh xài gì mà xài dữ vậy? Phải biết tiết kiệm chớ? Xài kiểu đó rồi mai mốt có chuyện gì thì cạp đất mà ăn”. Vợ tôi giẫy lên như đĩa phải vôi khi tôi bảo đưa một ít tiền để tôi sắm sửa Tết, chuẩn bị quà biếu cho họ hàng ở quê.
Vì bị phản đối, tôi chia tay em, dùng hết thảy những lời nói mà đến tôi cũng không tin mình lại thốt ra với em. Em không chấp nhận. Ngay lúc đó, tôi tìm và đăng ký hàng loạt diễn đàn của thế giới thứ 3, tôi nói mình bị gay.
Có lẽ, trong câu chuyện anh kể với bố mẹ mình ngày về ra mắt gia đình tôi thì, gia đình tôi rất nghèo.
Anh lên mạng trò chuyện, hẹn hò với một số phụ nữ đơn thân, kể về hoàn cảnh đau thương như từng kể với tôi. Anh cũng có một số lời nói, trò chuyện không bình thường với vài cô gái gọi anh là ba nuôi.