Cứu tinh ngày xuân
Tâm sựGiadinhNet - Cụ khoe các con cụ đều đi làm ăn xa, họ cũng muốn đón cụ về ở cùng cho đỡ quạnh hiu lúc tuổi già sức yếu, nhưng cụ không muốn vì đã quen sống nơi thôn quê.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
GiadinhNet - Cụ khoe các con cụ đều đi làm ăn xa, họ cũng muốn đón cụ về ở cùng cho đỡ quạnh hiu lúc tuổi già sức yếu, nhưng cụ không muốn vì đã quen sống nơi thôn quê.
Tôi đi làm bận rộn thì bị vợ nghi có bồ. Thậm chí, tôi bị tai nạn phải vào viện, vợ cũng chẳng có một lời hỏi thăm.
Tôi là 'trai thẳng' hoàn toàn nhưng chỉ vì một lần sai lầm, tôi đã bị hắn khống chế và điều khiển bằng các clip sex.
Tôi đã đi kiểm tra, kết quả hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh vẫn không tin và một mực đòi chia tay.
Tôi nghĩ cho vợ anh nên rất muốn thoát khỏi mối quan hệ phức tạp này. Chỉ có điều tôi đã quá yêu anh.
Với nhiều thủ đoạn khác nhau, tôi muốn phá vỡ hạnh phúc của tất cả mọi người, bất kể họ từng mang ơn với tôi.
Anh ta không giàu có nhưng rất chịu chơi, đặc biệt trong chuyện phòng the. Các trò tai quái của anh ta khiến tôi mê mệt quên hết mọi thứ kể cả những người tình trước đó. Anh ta vừa có sức trẻ lại vừa đem đến cảm giác mới lạ nên tôi tưởng như mình đang sống lại thời hừng hực con gái.
Cứu em với các chị em ơi, giúp việc nhà em hôm nay đã ăn vạ đòi em thưởng Tết sớm để về quê kìa. Mẹ con em phải xoay xỏa thế nào?
Tôi cầm phong bì tiền ném vào mặt anh và về nhà mẹ đẻ. Tôi quyết định, Tết này tôi không ăn Tết ở nhà chồng.
GiadinhNet - Từ giản dị đến phức tạp, từ "chất liệu" dễ kiếm đến loại khó tìm, cùng với sự sáng tạo không giới hạn, các nhà "chế tác" đã cho ta những bức ảnh "độc".
Bảy năm hôn nhân là một quãng đời dài em đợi chờ trong vô vọng sự sửa đổi của chồng. Chồng em cứ hứa sửa đổi rồi không giữ lời, hết lần này đến lần khác.
Tôi không bao giờ quên cái ngày anh “đi công tác” về và chìa tờ đơn ly dị trước mặt tôi: “Anh đã suy nghĩ kỹ. Nếu cứ kéo dài cuộc sống thế này thì chỉ làm khổ nhau thôi. Em ký đi để chúng ta giải thoát cho nhau”.
GiadinhNet - Hàng ngày người đàn ông đó lại đến phòng trọ vào khoảng 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Ông ta đã có con với cô gái ấy và sắp mua nhà để đón đứa con sắp chào đời...
Chỉ cần một cử chỉ thân thiện bình thường xảy ra là anh lại ghen. Nghỉ làm ở nhà cũng không phải giải pháp vì nếu ở nhà anh cũng có thể ghen. Anh ghen với hàng xóm và ghen với bất cứ người khác phái nào mà tôi tiếp xúc.
GiadinhNet - Tôi không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi không? Tôi đã tìm nhiều sách báo, lên mạng, vào các chuyên mục tư vấn để đọc mà không thấy có tình huống nào giống tình huống mà tôi đang gặp phải.
Mỗi lần gặp nhau anh ấy thường đòi quan hệ, nếu không dọa sẽ chia tay với tôi.
Tôi thích những món quà đắt tiền nhưng lại không muốn mất anh. Tôi là kẻ tham lam.
“Để thư thả vài năm nữa chớ sinh bây giờ em ngán lắm. Mà chắc gì đã sinh được con trai?”. Nghe em nói, anh cười: “Không sinh được anh nhờ người khác sinh”.
Nói thật, chẳng người vợ nào muốn chồng mình ở nhà rửa bát, quét nhà cho vợ đi làm kiếm tiền.
Các chị em ơi, cứu em với. Mọi năm em toàn đi ăn ké nhà bà nội. Năm nay có nhà riêng bỗng dưng phải lo mấy vụ Tết nhất mà em chưa biết làm sao cả.
Nói ra những điều này, tôi càng cảm thấy thương chính bản thân mình, thậm chí mệt mỏi, chán nản và không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Tôi không phải là hạng gái làng chơi, cũng không phải người lăng nhăng để dễ dàng ngủ với bất kỳ người đàn ông nào khác.
Rồi chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ, cái chốn mà những người ngoại tình thường hay lui tới.
Tôi đã nghĩ tới cái chết để được giải thoát. Con dao tôi đã cứa nơi cổ tay, tơ máu đã hằn đỏ. Nhưng nghe tiếng đứa con gái nhỏ của tôi khóc gọi mẹ, tôi lại không có được dũng khí. Nó còn bé quá, sao tôi nhẫn tâm bỏ rơi nó một mình trên đời….
Đoán được ý vợ vì thấy tôi chuẩn bị khá nhiều tiền đổi ngân hàng, chồng đã dặn trước, năm nay chỉ đưa cho 3 triệu tiền mừng tuổi.
Giờ tôi mới thấy được cái sự keo kiệt, nhỏ mọn của chồng.
GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là Tết rồi, chúng con sẽ về bên bố mẹ. Cả nhà mình lại đoàn tụ bên nhau cùng đón phút giao thừa trong tiếng cười rộn rã. Chắc bố mẹ mong chị em con lắm…
Sau khi ly dị được một tháng thì tình cờ một hôm tôi nhìn thấy chồng cũ và vợ của em trai tôi từ nhà nghỉ đi ra. Sau đó, tôi cũng nhận được một tin từ em trai nói rằng vợ nó muốn cưới anh rể cũ.
Tôi quá chán ngán chồng, gia đình chồng và muốn làm bà mẹ đơn thân nuôi con nhưng bố mẹ đẻ tôi cứ can ngăn.