Tôi cho chồng tiền đưa bồ đi phá thai
Tâm sựNuốt nước mắt vào trong, tôi hy vọng anh sẽ nể phục mình vì chuyện này mà quay lại với gia đình. Nhưng rồi vẫn y nguyên.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Nuốt nước mắt vào trong, tôi hy vọng anh sẽ nể phục mình vì chuyện này mà quay lại với gia đình. Nhưng rồi vẫn y nguyên.
Nhưng dù có 'gái' tôi cũng không bỏ vợ vì chúng tôi cần cái gọi là gia đình và đứa con trai chung của hai người.
Tôi đã có hai đứa con ngoài giá thú với người trước kia gọi là bạn trai nhưng sau này là chồng người khác. Cuộc đời tôi đã gây ra lỗi lầm lớn nhất là “không cho con được có cha theo đúng nghĩa bao gia đình khác”.
Ngay cái nhìn đầu tiên, đầu óc của anh mụ mị, choáng váng trước vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Nàng dâu nào luôn đòi hỏi bên nội và bên ngoại công bằng là thể hiện suy nghĩ yếu kém.
Lặng lẽ đưa chồng về quê nội sống nốt những ngày tàn, Phường một lần nữa như bị xát muối vào lòng khi chứng kiến cảnh người tình cũ của chồng ngày ngày đến nhà chăm sóc, thuốc men cho anh.
Chiều mùng 2 Tết, sau khi dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị về thì bà dì chồng kéo tôi ra sau hè, nhẹ nhàng bảo: “Con coi có ai thương con thật lòng thì ưng đi chớ đừng có chờ đợi thằng quỷ sứ đó nữa. Mẹ con và mấy dì từ nay sẽ coi con như con gái trong nhà, không việc gì phải phí cả cuộc đời vì cái đứa không ra gì…”.
Xung quanh cô ấy toàn những người có thu nhập cao, 40-50 triệu đồng một tháng, họ hàng cũng giàu có nên cô ấy cảm thấy ngại khi giới thiệu mình với người thân, bạn bè.
Tôi đang cố gắng trở thành một người đàn bà chính chuyên, kìm nén lòng mình để không ngoại tình, nhưng cố gắng được đến bao giờ, thì tôi không trả lời được….
Và mới chỉ hé mắt trông vào, cô đã chứng kiến toàn bộ, nhưng khi cô giáo thút thít khóc, kể lể về hoàn cảnh chồng đi xa lâu ngày nên cũng thiếu thốn, trong lòng Hiền cũng thấy cảm thông.
Dịp Tết, MC, dịch giả nhí Nhật Nam đều tặng bố mẹ một món quà độc đáo theo con vật của năm. Cậu bé cũng chia sẻ nhiều dự định thú vị và ngộ nghĩnh trong năm tuổi của mình.
Phạm phải những kiêng kỵ theo phong tục đầu năm, có cô dâu bị mẹ chồng ghét chỉ vì làm gà đón tổ tiên.
Đàn bà không biết uống rượu thì thôi, đã uống được thì uống rất ghê, đàn ông ít ai bì kịp. Người đẹp xứ Huế cùng chung cư 24 Lê Lợi với mình là một ví dụ.
Lại một cái Tết đã về. Tôi đã làm dâu nhà anh được 5 năm. Năm năm không phải là thời gian dài nếu so với cả cuộc đời nhưng với tôi, 5 năm là 5 cái Tết mà cứ nghĩ đến thôi tôi đã thấy… hoảng rồi.
Nhiều khi tôi nghĩ, mình trở lại ngôi nhà của mình, trở về với bố mẹ mình mà cứ như đi ở nhờ vậy. Chả ai đón tiếp, cũng chả ai quan tâm, phục vụ nếu như mình không phục vụ họ.
“Mai anh dẫn em tới bác sĩ, cho em xem thử ngực mấy cô mẫu bên đó!”.
Phụ nữ đúng là chúa rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi.
Con dâu quê mùa, vừa ít tiền vừa không sành mua, mẹ chồng thì lá ngọc cành vàng, biết chọn quà gì đây.
Tôi muốn đưa vợ con về quê nội ăn Tết nhưng mẹ vợ viện lý do thương đứa cháu còn nhỏ nên giữ vợ con tôi ở lại ăn Tết cùng nhà ngoại.
Dù biết yêu là nên chia sẻ, thông cảm, tin tưởng nhau nhưng em vẫn nghĩ đeo nhẫn là việc thiêng liêng, nó như một sợi dây hữu hình khẳng định quyền sở hữu tình yêu của nhau.
Sau vài tháng để cho em bình yên, anh ta bắt đầu đe dọa và uy hiếp em bằng clip đó. Hắn ta cho em thoải mái 2 năm, tức là được ở bên người em yêu thoải mái, sau 2 năm đó phải quay về bên hắn và đi đăng ký kết hôn.
Không phải tôi hay kêu ca nhưng đúng là một cái Tết nhận họ chắc phải bằng nửa năm hai vợ chồng kiếm tiền.
Anh chàng tính chở cây đào của nhà mình từ năm ngoái đi, vì năm đó, khi chơi đào xong, nhà anh lại ươm ra vườn lấy gốc.
Tôi chưa cần tặng quà hay cho tiền mà chỉ nịnh mấy câu, hứa mấy lời, họ đã tin và xin trao thân, gửi phận.
Tôi phát hiện chồng nhiều lần ngoại tình với nhiều phụ nữ, mà toàn là phụ nữ lớn tuổi hơn anh ta từ 8 đến 20 tuổi. Tôi quá chán nản vì chồng bồ bịch nhiều nên đã lên mạng tìm bạn, vừa trả thù vừa thỏa mãn cá nhân.
Tôi cảm thấy bản thân mình đê tiện vì trong tâm đã thích em vợ.
Tết này, tôi muốn anh phạm phải một sai lầm đủ nghiêm trọng để tôi có thể dày vò, hành hạ và thậm chí là được chia tay với anh một cách đường hoàng.
Lúc cầm tờ vé điện tử trên tay, anh trợn mắt tức giận. Anh hét lên “Sao lại là Đà Nẵng?” rồi không tiếc lời la mắng mình là đồ con dâu bất hiếu, làm vợ vụng về không biết tính toán.