Sau “tận thế”, nỗi lo trở lại
Xã hộiGiadinhNet – Nhân loại lại tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau những đồn thổi về tận thế trôi qua bhưng có những người lại hy vọng cuộc đời mình sớm “the end” theo "ngày tận thế". Họ đành vỡ mộng.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
GiadinhNet – Nhân loại lại tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau những đồn thổi về tận thế trôi qua bhưng có những người lại hy vọng cuộc đời mình sớm “the end” theo "ngày tận thế". Họ đành vỡ mộng.
Công việc của tôi ở thành phố đã ổn định. Còn anh phải về quê do cha mẹ già yếu. Tôi không biết chuyện yêu đương sẽ thế nào.
Em yêu anh ấy quá nhiều và với anh, em cũng là tất cả nhưng liệu anh có dám từ bỏ vợ con để đến với em không.
Cứ 1 lần/tuần, mình và anh vào khách sạn vì anh muốn ôm mình ở nơi không có người.
Tôi năm nay 30 tuổi, vừa mới kết hôn được gần ba tháng nay. Nhưng trong đêm tân hôn khi biết vợ không còn trinh tiết trong tôi cảm thấy hụt hẫng và mang nhiều tâm trạng.
Chồng em nói, có thể bỏ được vợ chứ nhất quyết không bỏ rượu. Rồi còn thách thức rằng, con người anh ấy là như thế, sống cùng được thì sống không thì viết đơn ly dị.
Anh nói cần có tương lai, cần có vợ, tôi không phải là tương lai của anh.
Anh vốn là người khỏe mạnh, sinh lý tốt những gần đây, nằm bên tôi mà anh đờ ra như khúc gỗ.
Thiếu giao tiếp là một trong những lý do các cặp tan vỡ. Những cách nói chuyện kiểu ‘ăn thua’ hay luôn chỉ trích, ngắt lời bạn đời, dùng từ thô tục cũng khiến nhiều đôi dắt nhau ra tòa.
GiadinhNet – Nhiều cặp đôi ở Sài thành quấn lấy nhau ngày hôm nay với ý nghĩ “tận thế cũng có đôi có cặp”.
Khi đang chập chờn cơn mơ thì tôi thấy bàn tay ai đó đang sờ soạng ngực mình.
Lấy một người vợ lăng nhăng thì đúng thật, tôi không còn mặt mũi nào mà đối diện với bố mẹ.
Tôi bị em phụ tình một lần nên khi yêu lại, tôi không còn nhiều niềm tin, sợ rằng chuyện cũ sẽ lặp lại.
Dù biết tôi 'còn trinh' và anh ta chính là người đã phá đi cái màng trinh nhân tạo ấy nhưng anh ta vẫn nghi ngờ tôi vì tôi ‘biết’ quá nhiều.
Cuộc sống vợ chồng suốt 3 năm qua thật tẻ nhạt, số lần vợ chồng ân ái chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi đã đến nhà anh, không dám nhìn di ảnh, cũng không dám đối diện với bố mẹ anh. Họ và tôi chỉ lặng lẽ khóc.
Tôi cảm thấy mình sống có trách nhiệm với vợ, từ bỏ mọi thú vui để toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống mà cô ấy thì cứ như vậy, không thể dung hòa được.
GiadinhNet - Trong cuộc sống, có rất nhiều câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho mình và cố gắng đi tìm lời giải thích, nhưng những câu hỏi về gia đình thì đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tự trả lời!
Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh và không nói cho anh việc tôi từng làm gái.
Hai anh em tôi trêu nhau cười tít mắt, tôi ôm eo nhấc bổng em lên và lắc vòng tròn. Nó cũng cười như nắc nẻ. Đột nhiên, mẹ kế chạy vào lôi em tôi ra rồi phát vào mông thật mạnh khiến nó ngơ ngác rồi khóc ầm lên.
Tha thứ cho anh lần đầu, gần đây tôi lại phát hiện anh vẫn qua lại với cô gái đó. Giờ ngày cưới sắp tới nhưng tôi chẳng thấy háo hức, chẳng có tâm trạng vui mừng hạnh phúc mà ngược lại tôi thấy sợ.
Khi anh đau khổ vì ly dị vợ, tôi đã chăm sóc anh, sống với anh như vợ chồng suốt 4 năm và giờ mọi thứ thay đổi.
Hết nói em là người thế này, thế nọ, anh ấy còn dọa sẽ tung những hình ảnh ân ái của cả hai lên Facebook.
Họ đã chia tay một thời gian nhưng nếu so sánh tôi và cô ấy, chắc chắn anh yêu cô ấy nhiều hơn.
Thời ấy, chuyện một người phụ nữ trao thân là chuyện rất trọng đại. Tôi khóc nhiều về việc đó, chính sếp cũng nhận sẽ chịu trách nhiệm về việc đã làm với tôi.
Sinh con đầu lòng được 2 tháng thì chồng ngủ với giúp việc bị lây bệnh sang cho cả mình. Cho chồng cơ hội thì đến lần sinh thứ 2 chồng lại cặp kè với nhân viên của công ty. Nỗi đau chưa hết thì mình lại phát hiện chồng còn có ý định đồi bại xấu xa là định cưỡng bức em họ của chồng.
Chồng tôi mắc bệnh mà không phải bệnh gì dễ chữa. Đó là căn bệnh của mấy cô ‘gái làng chơi’.
Từ ngày về sống với anh như vợ chồng, anh bắt tôi nghỉ việc, bày đặt nghi kỵ này kia. Tất cả để che đậy chuyện lăng nhăng của anh.