Anh đòi "chuyện ấy" trước khi chia tay
Tâm sựAnh bảo muốn vào nhà nghỉ để ôm tôi lần cuối. Tình yêu 5 năm anh dành cho tôi chỉ có thế.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Anh bảo muốn vào nhà nghỉ để ôm tôi lần cuối. Tình yêu 5 năm anh dành cho tôi chỉ có thế.
Hơn một tháng nữa, chồng em sẽ từ Canada về đón nhưng lúc này, em như người mê muội và muốn bỏ chồng.
Tôi và anh yêu nhau được một năm 3 tháng, anh không phải là mối tình duy nhất trong cuộc đời tôi nhưng với tôi anh thực sự là người mà tôi gắn bó cả cuộc đời này.
Tôi không muốn lấy người khác ngoài em nhưng mẹ tôi thì đã già và tôi phải cần một thời gian nữa để có sự nghiệp, sửa chữa lỗi lầm với em.
Sang nhà con gái chơi, ông Th đã phải lòng bà thông gia của mình. Chuyện vỡ lở, hai người con của họ âm thầm ly thân vì không thể ở cùng nhau khi phụ huynh lỡ làm mọi chuyện thành khó xử.
Chồng tôi luôn bênh mẹ dù bà đúng hay sai khiến tôi tủi hổ vô cùng.
Tôi thấy mình có lỗi khi đã phản bội vợ lên giường với chính bạn thân của cô ấy.
Hay ngược lại, hạnh phúc của bạn hoàn toàn mập mờ sau khi lên xe hoa.
Lời khuyên đến từ R.F, một luật sư nổi tiếng chuyên tư vấn, giải quyết cho các vụ ly hôn tại Mỹ, người có thể kiếm 700 đô la mỗi giờ từ công việc của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm, R.F cho rằng, để tránh ly hôn, các cặp vợ chồng nên:
Tôi tật nguyền do bị tiêm nhầm thuốc từ bé nên bây giờ, không ai muốn chơi với tôi. Họ chỉ coi tôi như món đồ chơi.
Người bạn thân hơn vợ tôi gần 20 tuổi từng thề không bằng con chó nếu có quan hệ sai trái với vợ tôi nhưng rồi vẫn làm ngược lại.
Người yêu cũ giờ đã có bạn gái nhưng vẫn gọi điện và quan tâm tôi. Chính điều đó càng làm tôi khó xử.
Lấy vợ hơn tuổi, cô ấy chỉ coi tôi như đứa trẻ chưa trưởng thành. Còn ở bên người thứ ba, tôi được là chính mình, vui vẻ, thoải mái.
Làm việc gần nhà nhưng 3-4 ngày anh mới về ăn cơm, không đụng tay làm việc gì và cũng chẳng chăm con.
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là chat chit trêu đùa vậy thôi vì tôi đã có chồng con. Nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn về cưới tôi.
Lời người thân em nói ngày xưa lại hiện về trong tâm trí anh: Lấy gì thằng nhà quê! Con đúng là người nhà quê, nghèo hèn, bởi vậy vợ con mới ngoại tình.
Tính vợ tôi rất trẻ con, hai vợ chồng có chuyện gì hoặc cãi nhau là nước mắt ngắn dài, xách đồ về nhà mẹ đẻ, rồi kể lể nói xấu chồng với mẹ, khiến bà nghĩ tôi là đứa không ra gì.
Người vợ thất bại nhất là người vợ nằm nhìn chồng tự xử mà không thể làm được gì giúp chồng.
"Cả đời bố mẹ chưa được ăn 1 miếng tim mà con lại hay mua cho nó ăn thế?"
Ba tôi giàu có thì trở nên sa đọa, gái gú ngày càng nhiều. Nhưng chưa bao giờ ba bỏ mẹ. Thậm chí có lúc ông yêu đến say đắm một cô khác, nhưng mẹ tôi viết đơn ly hôn thì ba lại xé bỏ.
Tôi đánh giá những cô nàng chọn chồng nghèo là những cô nàng bất hiếu. Những cô gái đó chỉ biết nghĩ đến tình cảm phù du của mình, ích kỷ không nghĩ tới những đấng sinh thành và không biết nghĩ cho tương lai xa.
Một người tình bí mật dĩ nhiên là không bao giờ được quan tâm, không bao giờ được đi chơi, không bao giờ được nhận quà và thậm chí khi anh buồn bực có thể nói chuyện với tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất.
Trong suốt những ngày tháng vợ về quê, tối nào anh cũng đi làm về trước, mở sẵn cửa cổng để một người con gái phóng xe thẳng vào trong, ăn ở trong nhà qua đêm, sáng ra đưa nhau đi làm. Biển số xe của người con gái kia còn được người ta lưu lại.
Tôi và em gặp nhau khi cả 2 đã có gia đình và những đứa con thơ. Vẫn biết là có lỗi với gia đình, với con cái nhưng cơn say đã đưa tôi vào ảo mộng vô lý trí.
Số lần anh đi nhà nghỉ với bồ còn nhiều hơn cả số lần anh “yêu” tôi.
Tôi không hận chồng mình, cũng không hận người tình cũ, chỉ hận bản thân mình không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường.
Bố chồng còn thẳng thừng tuyên bố: “Cứ yên tâm khi con mày đủ 18 tuổi thì chúng tao sẽ giao trả lại. Giao cho mày bây giờ, tài sản nhà này rơi hết vào tay thằng chồng thứ 2 trời ơi đất hỡi của mày à?”.
Tôi bắt đầu thấy suy sụp, không biết phải đối diện với điều này thế nào. Chẳng lẽ tôi phải chịu cảnh chung chồng?