Chồng tôi có là người thủ đoạn ?
Gia đìnhGiadinhNet - Người chồng tương lai của tôi từng có một đời vợ, anh ấy có đứa con riêng năm nay lên 6 tuổi.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
GiadinhNet - Người chồng tương lai của tôi từng có một đời vợ, anh ấy có đứa con riêng năm nay lên 6 tuổi.
Vừa kéo chiếc váy ra khỏi người, tôi vô cùng bàng hoàng khi nhìn qua gương thấy dượng đang đứng ngay sau lưng mình.
Không biết cái dụng ý đưa Trang vào nhà nghỉ của Thông là vì điều gì: tình yêu hay sự thù hận?
GiadinhNet - Anh thú nhận anh là người đồng tính từ hồi còn trẻ và trong nhiều năm nay anh vẫn thường xuyên cặp bồ với các chàng trai trẻ
GiadinhNet - Chồng em dường như sinh ra vào giờ... ghen, cái gì anh ấy cũng có thể ghen được.
Tám năm trước, khi sang lao động bên Hàn Quốc, tôi đã gặp, yêu và chung sống với chị. Nay trở về, tôi vô tình yêu đúng con gái của chị.
Tôi thực sự sốc, và giờ đây, khi viết những dòng này, tôi không biết mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa.
Người tình của chồng nói họ đến với nhau vì "chuyện ấy". Điều đó làm họ thỏa mãn, nhưng cả hai không muốn gia đình phát hiện.
Tôi bị hoảng loạn như một đứa trẻ sau bị bị lạm dụng. Mẹ tôi cũng đoán có gì đó không bình thường.
Tôi gào thét, tát, lôi con tôi về. Cháu khóc rất nhiều, cậu bạn trai của cháu sợ hãi van xin tôi tha thứ.
Câu chuyện tôi kể ra đây có thể khiến bạn bất bình nhưng tôi không thể không nói bởi sự bí bức này khiến tôi sắp nổ tung.
Giáo dục kiến thức về sức khỏe sinh sản đối với cả người lớn và trẻ em đều không bao giờ là thừa và chưa bao giờ là đủ.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy hai người đàn bà này trong cảnh phòng the, tôi hoàn toàn suy sụp.
Sếp thường gọi em vào phòng, hỏi thông tin về em và đồng nghiệp. Em tâm sự. Nhưng sau thấy mọi người dần xa lánh em.
Em 22 tuổi, đang rất bối rối về cách cư xử của bạn trai.
Tôi đọc được một đoạn chat, là của một cô gái. Cô ấy nói nhớ chồng tôi. Tôi giận run người rồi khóc.
Tôi và chồng của cô gái cặp với chồng tôi hay trò chuyện gặp gỡ và tâm sự với nhau. Chúng tôi thấy đồng cảm, thương nhau.
Em hoang mang quá. Người yêu đầu tiên thì sở khanh. Người thứ 2 chăm sóc em nhưng lại lừa dối em là đã có vợ.
Khi nghe em tâm sự, mẹ chồng, dù không muốn con cái đổ vỡ nhưng bà nói em còn trẻ nên ly hôn chứ đừng để cả đời đau khổ.
Câu chuyện mà những người đàn bà đem đến với chuyên gia tư vấn đều giống nhau.
13 năm nay, chồng tôi không một lời hỏi thăm, rót cho vợ cốc nước. Còn anh ấy tặng hoa, hỏi thăm tôi mỗi sáng.
Chủ cũ cưỡng bức em tại cửa hàng, nơi có camera. Ông ấy dọa sẽ đem video này về cho bố mẹ em xem.
Anh ta xuất hiện trở lại đột ngột giống như khi biến mất, và nói đã ly dị vợ, muốn tôi tha thứ.
Thầy bảo cháu nằm ngửa, rồi xoa bóp lên vai, lên ngực cháu. Cháu không kháng cự mà nằm bất động để thầy muốn làm gì thì làm...
Khi cháu đang tắm thì cháu phát hiện anh rể đang nhòm. Cháu hoảng hốt liền mặc quần áo rồi đạp cửa ra thì anh ta lại bỏ đi.
Hiện tại, tôi rất khó xử. Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với chồng mình mỗi ngày.
Cô ấy bảo nếu tôi bỏ sẽ đến tận nhà gặp vợ tôi để "lành làm gáo, vỡ làm muôi".
Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì đã làm một hành động điên rồ nhất trên đời.