Làm gì khi bị người say chiếm đoạt?
Gia đìnhBi kịch đến với cháu thật bất ngờ... Chẳng cần biết phản ứng của cháu lúc đó thế nào, anh lao vào chiếm đoạt.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Bi kịch đến với cháu thật bất ngờ... Chẳng cần biết phản ứng của cháu lúc đó thế nào, anh lao vào chiếm đoạt.
Tôi phát hiện rất tình cờ khi mượn xe của anh ấy đi chợ và phát hiện một điện thoại lạ ở trong cốp xe.
Tôi không thể hiểu vì sao lại ra nông nỗi này? Chả lẽ suốt đời tôi chỉ có thể là một người tình? Một người thứ ba?
Em đang rất bối rối. Có lúc em tin tình cảm của anh là thật. Có lúc em lại thấy đó chỉ là khổ nhục kế hòng chiếm đoạt em.
Tôi rất lo sợ. Tôi không thể vì nhu cầu của mình khiến tương lai cô gái đó bị ảnh hưởng.
Vợ cũ chồng tôi yêu cầu anh ấy mỗi tuần đến ở cùng hai ngày để con gái đỡ buồn, anh vui vẻ nghe theo. Ai biết họ làm gì?
Đang tìm tên cho đứa con sẽ sinh trong năm nay, Thu tâm sự: "Nghe nói nếu tên có bộ mộc như Tùng, Bách, Sâm, Diệp sẽ rất tốt cho tài vận của con".
Cha dượng là một người rất vui vẻ. Có một điều tôi không thể chịu đựng được là ông thích “động tay động chân” với tôi.
Bị chồng quản lý chặt quá, tôi muốn nổi loạn nên đã quan hệ với người đàn ông trên mạng để rồi mắc kẹt trong mối quan hệ đó.
Trong khi gia đình tôi, nhất là bố mẹ rất ưng thuận về con người của anh thì tôi lại băn khoăn.
Đang mang thai đứa con thứ nhì, em phát hiện anh quan hệ với một cô trong công ty, bằng tuổi em, mới ly dị chồng.
Anh ấy có công việc tốt nhưng lại quan hệ với một ả cave hơn đến 4 tuổi. Em nên làm gì để kéo anh ấy quay về gia đình?
Khi nhận được lệnh của bố mẹ "Tết này con phải có... người yêu", Minh mới giật mình nhìn lịch, chỉ còn gần 20 ngày nữa để cho Minh thực hiện lệnh của bố mẹ.
GiadinhNet - Khi con gái chưa lấy chồng ở Mỹ, bà Ngân Hà vẫn gửi tiền cho con đều đặn hàng tháng nhưng nhà ông Tư đâu có thiếu tiền, vì thế con gái bà không thiếu tiền mà thiếu tình cảm người mẹ.
Em vẫn còn do dự chưa muốn kết hôn. Vì thế, anh ấy ráo riết đòi quan hệ để mong ràng buộc em hơn.
GiadinhNet - Những bộ óc từng trải và ưa xét đoán bỗng chốc ngây thơ, những trái tim bụi phủ tưởng đã yên vị sau mấy chục năm giờ lại rung lên loạn xị, khiến họ phải thay đổi ý kiến về cuộc hôn nhân do chính mình dày công vun đắp.
Tôi đã đồng ý tha thứ nhưng thực sự tôi thấy mình bị ám ảnh ghê gớm.
“Hồi đó em lớp 2, anh trai lớp 3, nhà cũng khó khăn nên bữa cơm có thịt kho dừa là ngon lắm rồi. Nhưng bố mẹ cãi nhau, bố vung tay hất cả mâm cơm ra ngoài sân.
Sau 5 năm chung sống, chồng tôi nói anh ấy muốn chia tay. Bởi vì anh cảm thấy giữa chúng tôi không có sự hoà hợp tình dục.
Gia đình chồng em không biết thông cảm, cứ ỷ lại vào anh, mọi chuyện đều bắt anh lo.
GiadinhNet - Tôi là người vợ thủy chung, rất ghét chuyện lăng nhăng. Bấy nhiêu năm lấy nhau, tôi chỉ một lòng một dạ với chồng.
Em cứ nghĩ là Nhu đã bỏ qua mọi chuyện để chung sống với em. Nhưng sau này mới biết là không phải đơn giản như vậy.
Em và anh ấy yêu nhau đã bảy năm, gặp gỡ và quan hệ mỗi tuần hai lần, nhưng anh chưa một lần nói về đám cưới.
Em sắp cưới, đang rất vui và tự hào về anh thì bất ngờ biết chuyện anh cặp với một cô gái.
Tôi phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Điều đau đớn nhất là chồng tôi không cặp kè với phụ nữ mà lại là với một người đàn ông.
Lan và Hòa cưới nhau chưa được 1 năm thì Lan nhất định đòi ra tòa ly hôn.
Trong lần át karaoke, em uống say, chị đã đưa em về phòng chị ấy. Hôm đó có lẽ em đã quan hệ tình dục vì em không nhớ.
Nếu cứ tồn tại mối quan hệ giữa tôi và chị cũng như duy trì công việc như thế này, sớm muộn tôi và chị sẽ mắc sai lầm.