"Thâm cung bí sử" (55-1): Ông giám đốc bị vợ “đốt nhà”
GiadinhNet - Nguyễn Văn Tám là Giám đốc Công ty may xuất khẩu. Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, ngành may xuất khẩu chưa bao giờ thiếu hợp đồng. Tuy vậy, để sống được với nghề này cũng không dễ một chút nào.
Bây giờ vốn liếng của Tám cũng đã kha khá. Ngoài nhà xưởng máy móc, anh còn có hơn 60 tỷ đồng vốn lưu động. Kinh doanh hàng xuất khẩu mà phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng về vốn là chết, làm ra bao nhiêu, tiền chảy vào két ngân hàng bấy nhiêu. Sau 15 năm gây dựng cơ nghiệp, giờ đây Tám có thể ung dung làm ăn mà không phải quá lo lắng về những biến động của thị trường. Anh không đầu tư vào chứng khoán và bất động sản như các doanh nghiệp khác mà chỉ chuyên tâm về may xuất khẩu thôi. Nghệ tinh thì thân vinh. Ông cha đã dạy như thế.
Nhưng không ai lường được chữ ngờ. Trong khi Tám đang yên tâm nhất về sự phát triển của doanh nghiệp thì một sự cố đã xảy ra. Ông tổ trưởng dân phố gọi điện thoại cho anh: “Anh về nhà ngay. Hàng chục người dân đang bao vây nhà anh. Họ dọa sẽ phá cổng sắt vào nhà thu hết đồ đạc”. “Nhưng vợ tôi ở nhà cơ mà”. “Vợ anh không ở nhà. Người ta đồn rằng chị ấy trốn rồi”. Tám vốn là người rất giỏi xử lý các tình huống đột xuất. Cuộc điện thoại của ông tổ trưởng dân phố không làm anh mất bình tĩnh. Trước hết, Tám gọi điện thoại cho trưởng công an phường, nhờ giúp đỡ để vãn hồi trật tự. Sau đó, anh đi taxi về nhà. Tám có ôtô, nhưng nếu anh về nhà bằng ôtô, chắc chắn cái xe sẽ bị bắt mất ngay.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|