"Thâm cung bí sử" (56-2): Cái tội đào hoa
GiadinhNet - Một số phu nhân của sếp, mỗi lần đến cắt tóc đều nhìn ngắm nghệ sỹ dao kéo Nguyễn Thanh Tùng bằng ánh mắt thèm thuồng.
Nhưng Tùng không ngờ lại có một người đủ sức mạnh đập tan nát nguyên tắc quan hệ tình cảm của anh. Cô gái này tên Phương, 29 tuổi, vẫn sống độc thân. Chuyện sống độc thân là do Phương tự chọn chứ không phải cô ế chồng. Phương cao 1,71m, số đo của 3 vòng rất chuẩn. Gương mặt bừng sáng rất ưa nhìn. Có vài tá đàn ông nhà cao cửa rộng, két đầy ngoại tệ, vàng ròng đã đeo bám cô nhưng cô cho rớt hết. Với cô, tiền có là cái gì đâu, búng tay một cái là tiền đầy túi ngay. Nếu thích lên xe hoa thì Phương sẽ là phu nhân đài các vào bậc nhất nhì. Nhưng cô không thích gắn bó lâu dài với một gã đàn ông nào có danh xưng là chồng. “Tại sao con gái phải lấy chồng nhỉ? Đàn ông nhiều người có lấy vợ đâu mà vẫn sống rất vui vẻ đấy thôi”. Phương nghĩ như vậy và coi việc lấy chồng là dại dột. Tội gì mà phải đi hầu hạ đàn ông cả ngày lẫn đêm. Cô chủ trương sống độc thân và diện thật đẹp cho lũ đàn ông thèm muốn, nhất là những gã lắm tiền rửng mỡ. Vậy mà Phương lại chết vì Tùng. Lúc đầu cô rất ghét Tùng, một thợ cắt tóc, nhấp kéo lách cách, không chức tước, không học hàm học vị gì mà kiêu ngạo. Hàng chục lần cắt tóc cho Phương, Tùng chỉ coi cô là một khách hàng bình thường. Bệnh nghề nghiệp khiến Tùng có một niềm hứng thú là bằng cái kéo có thể làm cho những người đẹp càng đẹp hơn.
Và cái bệnh này khiến Phương không thể không đến nhà nghệ sỹ dao kéo có cái tên về một loài cây tượng trưng cho người đàn ông cao quý, đó là Tùng. Sự tỉnh bơ của Tùng khiến Phương nổi tự ái. Cô hạ quyết tâm phải đánh ngục tay thợ cắt tóc kiêu ngạo này.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng