"Thâm cung bí sử" (6): Đối thoại với người trong cuộc
Giadinh.net - Không ai có thể phân xử được chuyện nhà ông Đoan, ngoại trừ thần chết. Ông Đoan, Hương Ly, khi một trong hai người ấy không tồn tại nữa là bi kịch chấm dứt...
Tất cả mọi cuộc họp kín, họp mở trong gia đình đều không mang lại kết quả gì, vì mọi người cũng chỉ đưa ra lời khuyên mà trong tình yêu sức nặng của lời khuyên rất ít.
Theo bà Hà, Hương Ly là người có lỗi nhiều nhất. Trong một lần nổi cơn tam bành, bà Hà đã đến tận công ty của Hương Ly, chửi mắng một trận ầm ĩ và nói thẳng vào mặt tình địch rằng: “Mày đã quyến rũ chồng tao”. Nói như thế là đã đổ oan cho Hương Ly. Đúng là Hương Ly có sức quyến rũ, nhưng cô không quyến rũ ông Đoan mà chính ông ta tìm đến Hương Ly như một con ong “sà” vào bông hoa nhiều hương sắc.
![]() |
Cô tâm sự rất thẳng thắn: “Tôi yêu anh ấy không phải vì tiền. Tôi là một nhà doanh nghiệp, không giàu có lắm nhưng cũng không thiếu tiền. Lương ở công ty tôi người thấp nhất cũng 10 triệu đồng/tháng, đương nhiên lương của tôi phải cao hơn nhiều. Tôi chưa xin anh ấy một đồng nào, trái lại những lần anh ấy đi công tác nước ngoài, tôi kiểm tra ví, thấy tiền anh ấy mang ít quá, tôi lại phải “nạp” vào đấy dăm, ba nghìn đô. Tôi cũng không nhờ anh ấy giúp đỡ công ty để kinh doanh thuận lợi hơn. Anh ấy mù tịt về lĩnh vực kinh doanh của tôi, không biết gì cả, còn mọi dự án công ty có được đều do thắng thầu.
- Nhưng bà Hà thật đáng thương - tôi gợi chuyện.
- Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng sự thiệt thòi của chị ấy bắt đầu từ chỗ không biết cách yêu chồng. Phụ nữ có nhiều người rất giỏi chiều chồng, nhưng như thế chưa phải là biết yêu. Nếu biết yêu, chị ấy sẽ không đối xử với chồng như thế. Tình yêu của người cả ghen giống với lòng căm thù hơn tình yêu. Ghen tuông có thể xuất phát từ sự si mê chứ chưa phải đích thực là tình yêu. Coi ghen tuông là một thuộc tính gắn chặt với tình yêu là một sự nhầm lẫn. Thực chất của tình yêu là lòng tin. Nếu tước bỏ lòng tin, tức là đã tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền của tình yêu, cũng là tước bỏ tính chất cao đẹp của nó. Người biết yêu thực sự sẽ không ghen.
- Chị cũng không ghen chứ?
- Tôi không ghen. Nói điều đó nhiều người thấy khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Quanh anh ấy thiếu gì gái đẹp, thậm chí họ còn cố ý sà vào, nhưng tôi không ghen, vì tôi tin anh ấy và cũng là tin ở chính mình nữa. (Còn nữa)
Khánh Hoàng
