"Thâm cung bí sử" (63 - 10): Toan tính của những gã tham lam
GiadinhNet - “Đây đúng là giọt máu của ông già thật rồi. Giống như khuôn đúc. Hóa ra hai người đã có tình cảm sâu đậm từ những ngày ông già nhà mình đi điều dưỡng.
Hai anh em vét túi được 6 triệu đồng và Khang cầm vào đưa cho chị Nhâm: “Hai anh em chúng tôi đi tìm bố nên không mang nhiều tiền, chỉ có ngần này hỗ trợ chị để nuôi cháu. Rồi ít hôm nữa, chúng tôi lại lên thăm chị và cháu rồi đón ông Thuyết về. Cả họ đang mong ông ấy”. Ông Thuyết nhìn thẳng vào mặt Khang hỏi: “Sao mày lại xưng hô như thế. Đây là cô Nhâm và con cô ấy là cậu út nhà ta, em ruột của các anh. Phải xưng hô cho đúng phép tắc”. Khang cười cầu hòa: “Chuyện xưng hô không quan trọng lắm đâu, bố ạ! Chúng con tìm thấy bố là mừng lắm rồi. Còn chuyện sau này thì phải họp gia đình nội tộc để bàn. Bố không nên tự ý quyết định”. Ông Thuyết xua tay rất dứt khoát: “Tôi có quyền quyết định. Tôi biết tỏng hai anh nghĩ gì rồi. Các anh sợ mất đất, mất nhà chứ gì? Bụng dạ các anh vừa tham vừa hèn, không muốn nhận em, vì sợ sau này tài sản thừa kế ít đi. Đã thế thì tôi nói luôn để các anh rõ. Mảnh đất ấy có một nửa thuộc quyền sở hữu của thân mẫu các anh. Giờ bà ấy mất rồi, các anh được quyền thừa kế phần của mẹ. Một nửa còn lại là quyền sở hữu của tôi, các anh không có quyền gì trong đó cả. Ít hôm nữa, tôi sẽ về và phân chia sòng phẳng. Phần thừa kế của các anh sẽ được ghi thành văn bản, có chính quyền phường ký xác nhận và đóng dấu hẳn hoi. Phần còn lại là của tôi. Và bây giờ có thêm cô Nhâm và thằng út. Tôi sẽ đón cô Nhâm và thằng út về sống chung. Nếu các anh thấy khó chịu thì tôi bán phần đất đó đi lên đây sống và nuôi thằng út. Con người là quý nhất. Còn tiền bạc, nhà cửa con người có thể làm ra. Sức dài, vai rộng như hai anh mà còn nhòm ngó vào tài sản của bố là tham và hèn. Lẽ ra các anh phải biết thương bố, thương em. Bố già rồi, không sống được bao lâu nữa. Còn em thì còn đỏ hòn, cần phải nuôi nấng, chăm sóc cho tới khi em trưởng thành. Ai đã chăm sóc bố trong thời gian bố điều dưỡng ở bệnh viện? Hai con trai ư? Không phải. Hai con dâu ư? Càng không phải. Chỉ có cô Nhâm thôi. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Các cụ xưa đã nói như vậy và không thể sai được.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
Khánh Hoàng