"Thâm cung bí sử" (63 - 2): Anh chàng không đeo nhẫn cưới
GiadinhNet - Vì không đeo nhẫn cưới nên nhiều cô gái cứ tưởng rằng Quốc là anh chàng chưa vợ. Một người đẹp trai, phong độ thế mà chưa vợ thì còn gì tuyệt bằng.
Vì không đeo nhẫn cưới nên nhiều cô gái cứ tưởng rằng Quốc là anh chàng chưa vợ. Một người đẹp trai, phong độ thế mà chưa vợ thì còn gì tuyệt bằng. Nhiều cô gái ngây thơ, tiếp xúc với Quốc là mê ngay. Câu chuyện của họ thường rất say sưa. Ánh mắt của họ nhìn nhau cũng say đắm. Rồi Quốc nhìn đồng hồ và chợt kêu lên: “Ồ! Đã trưa rồi. Sao thời gian trôi nhanh thế. Chúng mình đi ăn trưa nhé. Anh thấy đói rồi”. Thường thì các cô gái chấp nhận lời mời đó. Họ đến nhà hàng, không uống bia mà uống vang Pháp. Các loại bia hơi, bia chai, con gái không thích, rượu mạnh phái đẹp càng không thích, nhưng một cốc nhỏ rượu vang thì họ có thể uống được.
Vang đỏ là thức uống của tình yêu. Ở châu Âu, trong ngày lễ tình yêu, người ta uống vang bordeaux với sôcôla. Cả 2 thứ này đều có chất kích thích, làm dậy men tình. Ăn uống xong, Quốc đèo bạn gái đi thẳng đến nhà nghỉ. Đây là tình thế các cô gái rất khó nói không. Nếu từ chối, họ sợ mất một người bạn trai, nhiều khả năng sẽ là vị hôn phu trong tương lai. Vả lại, khi đã có một chút men, hai má đã đỏ lên rồi, phái đẹp thích được người bạn khác giới âu yếm. Và thế là người con gái chấp nhận cuộc ái ân. “Trời ơi! Em sợ lắm. Anh không được lừa em đâu đấy”. “Em hãy nhìn kỹ mặt anh xem có phải là đứa hay lừa dối không! Anh yêu em và không ai lừa dối người mình yêu bao giờ”. Bất cứ anh chàng nào cũng biết nói với bạn gái những câu như vậy. Nhưng lúc này, người con gái không nhìn thấy được gì hết. Khi đã nằm trong vòng tay ôm chặt của các chàng trai, khi hai đôi môi đã gắn chặt vào nhau thì người con gái không nhìn thấy gì, không nghĩ được gì nữa hết. Chuyện này, khi đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ n. Cô gái đinh ninh mình đã có người yêu và đã yêu là rất nhớ. Những cuộc điện thoại liên tục được gọi vào máy của Quốc. “Anh đây em ơi!”. Đó là cách thưa điện thoại mà các cô gái rất thích. Không cần hỏi, Quốc cũng biết là nàng muốn gặp gỡ. “Anh đang bận việc một chút. Khoảng nửa giờ nữa anh sẽ gọi lại cho em”. Cô gái không phải thất vọng. Nửa giờ sau, chàng đã gọi lại. Nàng đứng đợi chàng trước cửa cơ quan với gương mặt hớn hở. Rồi hai người lại đi nhà hàng, lại các món hải sản và rượu vang Pháp. Và lại có một buổi trưa nồng nàn trong nhà nghỉ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|