Không chỉ đi ăn trưa, nhiều hôm họ còn hẹn nhau đi cà phê tối và cuộc hẹn cũng kết thúc ở nhà nghỉ. Các cô gái khi đã yêu, nhất là khi đã trao cho bạn trai đời con gái của mình thì đều nóng lòng nghĩ tới ngày cưới. Đàn ông làm chuyện đó với người khác giới nhiều khi cảm thấy đó là chuyện bình thường. Với Quốc thì đó là chuyện rất bình thường. Nhưng cô bạn gái của Quốc lại không nghĩ thế. Khi trao đời mình cho bạn trai, người con gái có cảm giác thiêng liêng và một sự gắn bó lâu dài. Vì vậy, cô gái rất muốn mối quan hệ của hai người phải tiến thêm một bước nữa sâu hơn. “Bao giờ thì anh cho em về thăm bố mẹ anh?”. “Nhất định anh phải giới thiệu em với bố mẹ anh để hai cụ biết mặt con dâu tương lai. Nhưng anh chưa kịp chuẩn bị. Em cho anh một thời gian ngắn nữa, được không?”. Quốc thừa biết với câu hỏi này thì đối phương nhất định phải gật đầu. Tại sao lại không cơ chứ. Anh có từ chối đâu, chỉ xin một thời gian ngắn thôi. Thật ra đó chỉ là kế hoãn binh của các chàng trai mà thôi. Và khi bạn trai dùng kế hoãn binh thì các cô gái nhất định phải đề phòng việc anh ta cao chạy xa bay. Song, 10 cô gái thì cả 10 không ai biết đề phòng tình huống này. Cô đang yêu hết mình, tình yêu không đi cùng với trí khôn.
Rồi cô gái thấy cơ thể mình có những thay đổi đáng ngờ. Đèn đỏ đến kỳ không sáng. Cô mua que thử, thấy mình đã mang thai. “Anh ơi! Em bị rồi, làm thế nào bây giờ?”. “Lẽ ra em phải biết đề phòng tình huống này chứ. Anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. Nếu bố mẹ anh biết chuyện này thì chẳng ra làm sao hết. Các cụ phong kiến lắm, cưới một cô gái mang bụng bầu cho con trai thì các cụ không vui đâu. Và như vậy, khi về làm dâu nhà anh, em cũng bị mất thế. Thôi thì em cầm tiền đi giải quyết sự cố này đi. Anh xin em. Hiện tại chúng mình không có giải pháp nào tốt hơn”. Đến đây, Thân Văn Quốc đã lộ rõ cái sự hèn của anh ta. Chu Nguyên Chương ngày xưa tham gái nhưng không hèn, vì ông ta có trách nhiệm với cả 300 cung nữ. Ông ta coi tất cả đều là vợ, được ăn ngon, mặc đẹp, được ở trong lâu đài, có người hầu hạ. Khi có người báo tin: “Thiếp đã mang thai” thì lập tức được Chu Nguyên Chương đặc biệt ân sủng. Người cung nữ đó được chăm sóc đặc biệt, được hưởng những bổng lộc đặc biệt. Còn Thân Văn Quốc thì từ chối giọt máu của mình. Anh ta không muốn nhận con. Đó là cái hèn của Quốc. Việc giải quyết sự cố sẽ do một mình cô gái thực hiện. Một mình cô ta sẽ phải đối mặt với sự ám ảnh tâm lý, những rủi ro của việc phá thai.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng