"Thâm cung bí sử" (63 - 4): Bả tình trai lơ

| Gia đình

GiadinhNet - Chỉ có trai lơ mới dùng bả tình, còn những người tử tế không dùng thủ đoạn này.

Họ đến với người bạn khác giới bằng sự chân thành, bằng trái tim trong sạch. Sự chân thành, trái tim trong sạch thì những gã trai lơ không có, vì thế mà phải dùng tới bả tình. Thủ đoạn này khá hiệu quả, nhất là đối với những cô gái ở quê ra tỉnh, đang học đòi lối sống đô thị.

Ngà là một cô gái như vậy. Tốt nghiệp THPT, thi đại học không đỗ, Ngà được bố mẹ cho ra Hà Nội ở nhờ nhà bà dì, ôn luyện thêm kiến thức, chuẩn bị thi đại học lần thứ 2. Nhưng lần này cô cũng không đỗ. Bạn bè cùng trang lứa trở thành sinh viên, thành một đẳng cấp khác so với Ngà. Không gì chán bằng chuyện học hành dở dang rồi ở nhà làm ruộng. Ngà quyết định ra Hà Nội học việc để thoát khỏi cảnh lam lũ của người nông dân. Cô học nghề làm đầu, vì nghề này hợp với con gái. Cô chủ nhìn Ngà từ đầu đến chân và nói: “Em được lắm. Trẻ và xinh như em, khi học thành nghề thì đuổi khách đi không hết”. Đúng là Ngà trẻ và xinh, mới 18 tuổi, người cao ráo, mặt mũi rất có nét.
 
Chính cô chủ đã tôn thêm nhan sắc của Ngà bằng một kiểu tóc rất mốt và rất hợp với gương mặt của Ngà. Ngay từ khi Ngà vừa xuất hiện với tư cách là thợ học việc, đám con trai háo sắc đã chú ý đến cô. Gã nào cũng có ý đồ riêng đối với Ngà, nhưng Nguyễn Khắc Quyên là người nhanh tay nhất. Chỉ một lần được Ngà gội đầu, Quyên đã nắm được sơ bộ hoàn cảnh của Ngà. Cô bé từ nhà quê ra, ở nhờ nhà bà dì, đường từ nhà bà dì đến chỗ học việc tương đối xa. Ngà không có xe máy, phải đi làm bằng xe buýt nên khá vất vả. Sáng hôm sau, trên đường đến công ty, Quyên lượn xe máy qua điểm chờ xe buýt gần nhà bà dì của Ngà và đương nhiên Quyên trông thấy cô gái. “Ồ! Em chờ xe buýt ở đây à? Lên xe anh chở đến chỗ làm. Anh đi cùng đường với em mà”. Thế là đối với Ngà, Quyên đã ghi được 1 điểm. Từ đó, cứ hai ngày Quyên lại đi gội đầu một lần. Anh đến cửa hàng, nếu Ngà bận thì sẵn sàng ngồi đợi chứ không đi cửa hàng khác. Thế là lần thứ 2, Quyên ghi điểm với Ngà. Khi hai người đã hơi thân thiết, Quyên mua tặng Ngà một chiếc điện thoại di động màu đỏ rất trẻ, vì Ngà chưa có điện thoại. Đó là nhịp cầu âm thanh nối giữa hai người. Thỉnh thoảng Quyên nhắn tin cho Ngà, toàn chuyện bình thường thôi. “Thành phố đang có dịch cúm gia cầm, em nhớ ăn uống cẩn thận nhé”. Hoặc “chiều nay, có thể có giông. Em nhớ mang theo áo mưa”. Quyên không tán tỉnh, không nói những lời đường mật, song sự quan tâm cụ thể đó khiến Ngà xúc động. Rồi lấy cớ tiện đường, Quyên xin được hàng ngày đưa Ngà đi làm mỗi sáng, chiều đón về. “Em sợ như thế thì phiền anh quá”. “Phiền gì đâu, được đưa đón em, anh thấy rất vui. Ngày nào cũng đi làm một mình, thấy con đường đến công ty xa lắm. Giờ đưa đón em, cũng quãng đường ấy mà thấy sao gần thế”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
 

 (Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.