"Thâm cung bí sử" (63 - 5): Chuồn chuồn vướng vào tơ nhện

| Gia đình

GiadinhNet - Quyên đã tự giới thiệu về hoàn cảnh cô đơn của mình rất tự nhiên và kín đáo. Không cần nói là anh chưa có người yêu, chỉ nói đi làm thấy đường xa là đủ rồi. Ngà như con chuồn chuồn ớt đỏ chói rất bắt mắt, con tơ nhện Quyên chăng ra thì mảnh mai, tinh vi.

Chả thế mà trong dân ca quan họ đã có câu hát: “Chuồn chuồn mắc phải nhện vương”. Đây là thủ đoạn của một gã trai lơ cao thủ, dày dạn kinh nghiệm trong việc giăng bẫy các cô gái mới lớn.

Và rất tự nhiên như lá phải xanh, như gió phải thổi, Ngà đã yêu Quyên lúc nào không hay. Trong tình yêu có men say. Khi đã thấm men tình thì Ngà không còn đủ tỉnh táo nữa. Cô thấy mình thật may mắn, vừa chân ướt, chân ráo ra Hà Nội đã có một người bạn trai tốt đến thế, tế nhị đến thế. Trong trái tim trong sáng, ngây thơ của Ngà, chỉ có hình ảnh một chàng trai thôi và đó là Quyên. Cô yêu Quyên tới mức quên hết tất cả, quên cả việc phải tìm hiểu ngọn ngành về người mình yêu nên không hề biết là Quyên đã có vợ. Các nhà tâm lý học nói rằng, từ khi gặp nhau thấy yêu mến nhau đến khi cưới là giai đoạn tìm hiểu. Nhưng trên thực tế thì trong giai đoạn đó, các cô gái mới lớn không tìm hiểu được điều gì hết. Đó là giai đoạn hẹn hò, nói những lời yêu thương, âu yếm nhau. Và Ngà cũng không tránh khỏi điều đó. Cô yêu điên cuồng và dại dột. Còn Quyên thì không yêu, chỉ mê nhan sắc của Ngà và muốn tận hưởng thôi. Tình yêu là một trạng thái cao cả về tinh thần. Yêu là vì nhau, cho nhau chứ không phải để lợi dụng nhau.

Ngà ở nhà bà dì, không phải thuê nhà, đỡ tốn kém hơn nhưng cũng ít tự do hơn. Đối với Quyên, điều đó tuy có gây ra chút ít khó khăn, nhưng cái lợi là cơ bản. Thời gian tự do của cô gái rất ít, phần thời gian rất ít ấy đã dành hết cho Quyên rồi nên không còn chút thời gian nào dành cho những gã trai khác nữa. Quyên cũng biết cách lợi dụng hoàn cảnh này để gây niềm tin. Thỉnh thoảng, tiện đường đón Ngà về nhà vào các buổi chiều, Quyên ghé thăm bà dì của cô bạn gái. “Trên đường cháu đi làm luôn phải qua cửa hàng của Ngà và khi về cũng vậy. Nhờ Ngà gội đầu mãi thành quen, cháu xin đưa đón em đi làm, kẻo đi xe buýt hơi vất vả và cũng phức tạp”. Đó là một cách đặt vấn đề rất khôn ngoan. Quyên không nói rằng cháu xin phép dì được quan hệ và tìm hiểu Ngà, chỉ xin phép đưa đón thôi, nhưng như thế bà dì cũng hiểu là cháu mình đã có người yêu tử tế, anh ta đã có lời xin phép rồi. Được sự đồng ý ngầm của bà dì, Quyên càng có điều kiện gần gũi Ngà nhiều hơn.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.