Thói thường của tất cả các gã trai lơ là khi no xôi chán chè thì bỏ chạy. Và gã trai lơ Khắc Quyên cũng thế. Nhưng hắn ác hơn ở lòng tham vô đáy. Khi nghe bạn gái báo tin đã mang thai, Quyên không tỏ ra ngạc nhiên, không trách móc bạn gái là đã không biết phòng bị mà còn ra mặt vui mừng. Hắn thì thầm: “Em tuyệt vời quá! Thế là anh sắp được làm bố rồi. Anh sẽ tích cực chuẩn bị để về quê, thưa chuyện với bố mẹ em và sau đó chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng”. Ngà đã lịm người đi vì những lời ngọt ngào đó. Thế là cô sắp sửa có chồng, một người chồng hẳn hoi, có việc làm và thu nhập ổn định, có nhà ở Hà Nội. Đời cô sẽ bước sang một trang mới. Cô báo tin cho bố mẹ ở quê biết là cô đã có người yêu và sắp tới nhà trai sẽ về làng để làm lễ hỏi. Cô cũng nói cho bố mẹ biết chồng sắp cưới của cô là người như thế nào, lễ cưới sẽ được tổ chức ra sao. Cô chỉ giấu bố mẹ một điều, đó là đứa con đang thành hình trong bụng.
Vì tương lai gần như đã được khẳng định nên Ngà càng gặp gỡ Quyên nhiều hơn. Tất cả các ngày Chủ nhật cô không đến cửa hàng gội đầu mà đi chơi với Quyên. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như bây giờ. Khi mang thai, sự đòi hỏi về sinh lý của Ngà cao hơn nên cô gần gũi người yêu nhiều hơn. Là một gã đàn ông đã có vợ và đã nhiều lần lừa gạt các cô gái trẻ, Quyên thừa biết thế nào là sự nồng nàn của gái chửa non. Vì thế, hắn ra sức tận dụng cơ hội này. Thời gian chuẩn bị lễ hỏi và đám cưới được Quyên kéo dài ra, lấy lý do vì công việc. Ngà không hề nghi ngờ gì người chồng tương lai của cô. Cô tin một cách ngây thơ và dại dột rằng giọt máu của Quyên trong bụng cô là đảm bảo chắc chắn nhất cho hạnh phúc của cô. Cô không hề biết rằng, người vợ chính thức của Quyên đang mang thai tháng thứ 8. Chưa bao giờ gã trai lơ này có ý định bỏ vợ con để cưới Ngà. Những gã trai lơ rất tham lam và ích kỷ, không bao giờ thả mồi bắt bóng. Rồi bỗng một ngày, Ngà không thấy người yêu đến đón. Nghĩ là Quyên ốm, cô rối rít gọi điện hỏi thăm nhưng không tài nào liên lạc được. Đó là khi vợ Quyên đang nằm trong bệnh viện phụ sản và anh ta đang tất bật vì phải chăm vợ đẻ. Để cắt đứt hẳn mọi liên lạc với cô bé nhà quê, Quyên đã thay sim điện thoại khác. Vì không biết Quyên làm ở công ty nào, nhà anh ta ở đâu nên Ngà không sao tìm được. Để che đậy cái bụng đang lớn dần, Ngà nén bụng lại, mặc áo rộng hơn và thuê nhà trọ để ở riêng, tránh con mắt tò mò của bà dì. Và một hôm, bà cụ nhặt rác đã nhặt được một hài nhi trong chiếc túi nilon màu đen.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng