"Thâm cung bí sử" (64 - 8): Và bị người cướp

| Gia đình

GiadinhNet - Thực ra ông sếp bụng phệ từ Hà Nội về tìm ông Kiến Còng không phải để chiêm ngưỡng biệt thự Bằng Lăng. Ông ta về để điều tra thực lực của cậu Lăng để hạ bài toán đầu tư.


Mấy năm gần đây ở Hà Nội nở rộ dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Tại điểm dừng xe buýt nào, gốc cây xà cừ nào cũng thấy dán tờ rơi quảng cáo dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Hai từ hỗ trợ nghe sang quá, thực chất đây là việc cho sinh viên vay tiền với lãi suất cao. Không cần tài sản thế chấp, chỉ cần gửi chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên là có thể vay được tiền ngay. Lãi suất tính theo ngày. Lúc đầu, các ông chủ chỉ cho sinh viên vay tối đa là 10 triệu đồng. Khi nắm được giấy tờ của con nợ trong tay rồi, các ông chủ về tận quê để điều tra gia cảnh. Nếu gia đình sinh viên có tiềm lực thì họ sẽ cho sinh viên vay tiếp. Nếu gia đình nghèo thì các ông chủ chốt sổ và hối thúc sinh viên trả nợ. Với ông chủ biệt thự Bằng Lăng thì cậu Lăng có thể vay thoải mái.

Điểm yếu nhất của lớp trẻ là tính tự chủ. Họ không làm chủ được hành vi của bản thân. Cậu Lăng ở quê đã sống như công tử rồi. Trong môi trường sinh viên, cậu vẫn tiếp tục là công tử. Và như thế thì thiếu tiền. Người khác vay dăm triệu là khó, còn cậu Lăng vay cả trăm triệu cũng không khó. Sau 4 năm đại học, số nợ của cậu Lăng, tính cả gốc lẫn lãi là hơn 800 triệu đồng. Lần thứ hai, ông chủ bụng phệ lại về nhà ông Kiến Còng, nhưng không phải để thăm hỏi mà là để đòi nợ. Cả một tập giấy ghi nợ dày cộp có chữ ký của cậu Lăng làm ông Kiến Còng hoa cả mắt. Ông lấy tay áo quệt mồ hôi đầm đìa trên trán rồi nghiến răng hỏi thằng con trai: “Mày tiêu pha gì mà như đốt nhà thế hả? Thế này thì mày phá hết cơ nghiệp của tao rồi”. Ông chủ bụng phệ xoa dịu: “Thôi, bác ơi! Đằng nào thì cậu ấy cũng đã vay và cũng đã tiêu rồi. Vả lại đầu tư cho việc học hành của con cái là rất đáng làm, tốn bao nhiêu cũng không sợ lỗ. Nay mai làm xong luận án tiến sĩ, cậu ấy sẽ có rất nhiều tiền. Và mấy trăm triệu là cái gì. Vả lại nói dại miệng, bác giữ tiền thì cũng có mang xuống mồ được đâu”. Ông Kiến Còng vẫn chưa nguôi giận: “Mai sau thế nào thì tôi chưa biết, nhưng bây giờ thì tôi không có 800 triệu đồng. Để có số tiền ấy, tôi phải bán nhà mới đủ”. Khách vừa ra khỏi cửa, ông Kiến Còng đã túm tóc thằng con trai và gầm lên: “Mày đã tiêu những gì, khai ra!”. Cậu Lăng mặt không còn hạt máu, ngồi câm miệng hến. Ông Kiến Còng điên tiết, chạy ra gốc bầu, cầm cục đất ướt đầm nước đái rồi chạy vào. Bàn tay cầm cuốc một đời của ông cứng như thép. Với bàn tay đó, ông bóp hàm dưới của thằng con trai, bắt nó há miệng ra và nhét cục đất đó vào miệng nó, đay nghiến: “Mày phải ăn cái này, nuốt cái này mới biết tao kiếm được đồng tiền khổ như thế nào”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.