Bà thẩm phán gửi giấy, mời cụ Cao Văn Thìn đến tòa làm việc. Khác với cụ bà xanh xao, gầy gò, cụ ông khá khỏe mạnh, da dẻ đỏ au, giọng nói sang sảng đầy khí lực. “Tòa mời cụ đến làm việc, vì cụ bà có đơn ly hôn gửi đến tòa. Trong đơn, cụ bà viết là bị chồng hành hạ triền miên. Cụ giải thích như thế nào về chuyện này?”. “Tôi có hành hạ vợ bao giờ đâu. Vớ vẩn quá”. “Nghĩa là cụ khẳng định không có chuyện bạo lực gia đình?”. “Tuyệt nhiên không có. Gần 50 năm sống chung với bà ấy, tôi chưa hề đánh vợ lần nào, dù chỉ là một cái bợp tai. Còn cãi nhau thì có. Ai nắm tay được tối ngày. Vợ chồng cũng có lúc tiếng bấc, tiếng chì, nhưng đánh vợ thì không có”. “Nhưng cụ bà gửi đơn xin ly hôn. Cụ nghĩ sao về việc này?”. “Thì cứ cho bà ấy ly hôn, nếu bà ấy thích như thế. Tôi không phản đối, không ngăn cản, nhưng đừng đổ lỗi cho tôi”. “Nếu tòa bác đơn xin ly hôn của cụ bà thì hai cụ có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây không? Nghĩa là không hành hạ, không cãi vã nhau”. “Nếu tòa không cho ly hôn thì lại sống chung. Chúng tôi cũng già rồi. Còn sống được bao lâu nữa đâu”. “Xin cụ cho biết thêm, ba người con của hai cụ hiện sống như thế nào?”. “Chúng nó đều đã có gia thất, kinh tế khá vững vàng và sống với nhau hòa thuận”. “Như thế là rất tốt. Chắc các con của cụ không đồng ý bố mẹ ly hôn?”. “Không đứa nào đồng ý cả. Hay ho gì chuyện bố mẹ già đưa nhau ra tòa ly hôn”. “Hiện tại đời sống của hai cụ như thế nào? Các con có chu cấp cho bố mẹ không?”. “Báo cáo thật với tòa là tôi tuy già nhưng vẫn nuôi được vợ, không cần các con phải chu cấp. Gần 50 năm qua, vợ chồng tôi chưa bao giờ thuộc diện hộ nghèo. Không giàu nhưng không nghèo, luôn đủ ăn ngày 3 bữa”. “Các con không muốn bố mẹ ly hôn. Cụ cũng thấy già rồi mà đưa nhau ra tòa ly hôn thì chẳng hay ho gì. Thôi, vợ chồng có gì nên bỏ qua cho nhau. Một sự nhịn, chín sự lành, cụ ạ! Ly hôn là giải pháp bất đắc dĩ. Tòa không muốn như thế. Cụ và các con cũng không muốn như thế”. “Chẳng ai muốn như thế cả, trừ bà nhà tôi”.
Như vậy, việc hòa giải có thể thành công. Bà thẩm phán mời cụ Đỗ Thị Lợi lên hòa giải lần thứ hai để quyết định bác đơn xin ly hôn của cụ. Nhưng cụ Lợi phản ứng rất quyết liệt: “Nếu tòa không cho ly hôn, tôi sẽ uống thuốc chuột tự tử, chứ sống mà bị hành hạ như thế này, tôi không tài nào sống nổi”. “Nhưng cụ ông nói với chúng tôi rằng chưa bao giờ đánh vợ dù chỉ là một cái bợp tai. Có đúng như vậy không?”. “Đánh thì chưa bao giờ. Nhưng hành hạ vợ thì triền miên. Không chịu cảnh đó, bà thẩm phán không hiểu được đâu”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng