"Thâm cung bí sử" (66-17): Những lời dặn dò

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi mua một buồng hoa cau đẹp nhất chợ, cắm vào cái lọ gốm và đặt lên chiếc bàn nhỏ đối diện với giường nhà tôi. Hồng Hà khen: “Hoa cau đẹp và thơm quá, anh ạ”.

Buổi chiều đi làm về, tôi lại bóp chân, bóp tay và trò chuyện với Hồng Hà. Em nói rằng: “Em đọc sách Hoàng đế nội kinh thấy người ta viết rằng: “Người có bệnh tim sẽ đỡ vào các ngày Mậu, Kỷ. Nếu ngày Mậu, Kỷ mà không đỡ thì đến ngày Nhâm, Quý bệnh sẽ nặng lên. Mai là ngày Mậu Thân và ngày kia là Kỷ Dậu, không biết bệnh của em có đỡ chút nào không”. Hai vợ chồng tôi hy vọng và chờ đợi một sự tốt lành. Nhưng cả ngày Mậu Thân và ngày Kỷ Dậu, bệnh của Hồng Hà vẫn không đỡ, nghĩa là đến ngày Nhâm Tý và ngày Quý Sửu (20 và 21/3 Âm lịch) bệnh tình của nhà tôi có thể sẽ nặng hơn. Quả đúng như thế. Ngày 20/3, nhà tôi ăn ít hơn, hơi thở ngắn hơn và nhịp tim tăng cao. Song Hồng Hà vẫn hết sức bình tĩnh. Em nói: “Đại danh y Kỳ Bá nói rằng: “Người có bệnh tim sẽ khỏi vào mùa Trưởng Hạ (tháng 6 Âm lịch). Nếu mùa Trưởng Hạ mà không khỏi, đến mùa đông bệnh sẽ nặng thêm. Nếu mùa đông không chết, tới mùa xuân năm sau, bệnh tình sẽ duy trì trạng thái ổn định, không thay đổi, tới mùa Trưởng Hạ, sẽ có chuyển biến tốt”. Nhưng chắc em không sống được đến mùa Trưởng Hạ đâu, anh ạ. Em thấy người đuối lắm rồi. Nhưng cũng chẳng sao đâu anh. Trời gửi chúng ta xuống cõi trần này một thời gian ngắn, sau đó lại gọi về trời. Ai cũng thế thôi, sớm muộn không thành vấn đề. Em không sợ gì cả. Chỉ lo anh buồn thôi. Đàn ông mà buồn thì tổn sức lắm. Đừng buồn, anh nhé. Con còn bé, rất cần một chỗ dựa vững chãi, đó là người cha. Anh phải hết sức giữ gìn sức khỏe để nuôi con”. Đó là lần đầu tiên Hồng Hà dặn dò tôi nhiều và kỹ đến như vậy.

Những ngày đó, đêm nào các nhà báo trẻ cũng đến thăm Hồng Hà và ngủ lại ở nhà tôi. Sự trẻ trung, sôi động của họ làm cho không khí gia đình tôi cũng ấm hơn, tốt hơn. Có người mang tới cho một củ sâm Cao Ly to bằng ngón tay cái. Tôi cắt lát mỏng, hãm vào chiếc cốc nhỏ cho vợ uống. Hồng Hà nói: “Trước đây, em không bao giờ hình dung được là có lúc mình phải dùng đến sâm Cao Ly. Đây là vị thuốc nhằm kéo dài sự sống. Nhưng nó chỉ làm cho người bệnh tỉnh táo hơn thôi, chứ không chữa khỏi bệnh được”. Tôi nói với cơ quan và bạn bè biết chi tiết về tình hình sức khỏe của Hồng Hà và chuẩn bị tinh thần đón tình huống xấu nhất.

Ngày 25/3 là ngày thứ Bảy, cơ quan tôi không làm việc, nhưng các phóng viên trẻ vẫn đến nhà tôi khá đông. Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng biết nhà tôi đang sống những giờ phút cuối cùng. 
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.