Thâm cung bí sử (70 - 14): Vị đắng của sự thật
GiadinhNet - Về chuyện học hành của con trai, vợ chồng Khánh Mỹ chưa bao giờ phải nghe một lời nhận xét xấu, một lời phê có tính nhắc nhở trong sổ liên lạc. Hoàng và Khánh Mỹ luôn tự hào về con trai.
Ngày xưa Hoàng phải học hành trong điều kiện rất cực khổ, vậy mà anh học rất giỏi. Bây giờ con trai anh học hành trong điều kiện rất sung sướng và đầy đủ, đương nhiên nó phải học giỏi hơn bố. Con hơn cha là nhà có phúc. Hoàng nghĩ như vậy. Và những điểm tổng kết các môn học của con trai cũng chứng minh như vậy.
Thằng Kim chuẩn bị vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hoàng không hề lo lắng gì. Tất cả đã được lập trình sẵn. Đến giờ ấy, ngày ấy thì Khánh Mỹ đưa con ra quán phở ăn sáng, sau đó lái ôtô đưa con đến trường. Còn kết quả thi thì không phải lo. Đương nhiên con trai anh sẽ đạt điểm cao. Và đúng như vậy. Đề thi đã được cô giáo chủ nhiệm khoanh vùng. Học sinh đã làm đi làm lại nhiều lần những đề thi đó. Kim không phải lo lắng gì về kỳ thi này, vì bài thi đã có bọn đàn em làm hộ. Và đúng như dự đoán của Hoàng, con trai anh đã tốt nghiệp với điểm số khá cao.
Nhưng cái giả không tồn tại được mãi. Sự thật Kim học hành như thế nào, trong đầu nó có gì? Tất cả được trả lời bằng kỳ thi đại học. Kim không thể vượt qua được kỳ thi này. Các môn thi đều có điểm số không thể thấp hơn. Đây là sự thật, một sự thật cay đắng. Lúc đầu Hoàng hơi sốc về kết quả thi của con trai. Nhưng anh không phải mất công tìm hiểu nguyên nhân mà bạn học của Kim đã nói rõ với Hoàng tất cả sự thật. Đối với Hoàng, đây là một sự nhục nhã. Lẽ ra sự thật này anh phải biết từ lâu, nếu anh chịu bớt thời gian đi họp phụ huynh để tìm hiểu xem Kim đã học hành như thế nào. Nhưng các buổi họp phụ huynh, vợ chồng Hoàng đều vắng mặt và người giúp việc ủy quyền được đi họp thay. Con trai có lớp đàn em học hộ, làm bài hộ. Bố mẹ có ôsin đi họp hộ. Tất cả đều giả. Chỉ mỗi việc cậu Kim trượt đại học là thật. Vị đắng của sự thật này cả Hoàng và Khánh Mỹ đều không nuốt trôi được.
Khánh Mỹ đề xuất giải pháp giữ thể diện cho bố mẹ là cho con trai đi du học ở Mỹ. Đi du học tự túc không khó, miễn là có tiền. Về tài chính thì không phải lo lắng gì. Vài trăm ngàn USD đối với Hoàng là chuyện vặt. Cho con đi du học, vợ chồng Khánh Mỹ giải quyết được khâu oai và Kim có điều kiện tiếp xúc với một nền giáo dục tiên tiến. Nó sẽ có bằng cấp quốc tế và một ngôn ngữ quốc tế. Đối với Hoàng, đó là giải pháp vẹn cả đôi đường.
Nhưng đây vẫn là giải pháp dùng ngoại tệ thật để mua bằng cấp giả. Một người như Kim sang Mỹ du học đương nhiên không thể vào những trường đại học có đẳng cấp hẳn hoi của Mỹ mà phải học ở những trường kém nhất mà người ta nói rằng, ở đó giá trị của mảnh bằng tốt nghiệp còn nhỏ hơn cả giá trị tờ giấy để in ra nó.
Còn nữa
Khánh Hoàng